Đến với chương trình ‘Mái ấm gia đình Việt’, diễn viên Thái Vũ bày tỏ sự xúc động và ấn tượng sâu sắc trước những hoàn cảnh khó khăn cần được sẻ chia. Anh cho biết mình cảm thấy rất vui khi chứng kiến các gia đình nhận được sự hỗ trợ và dần thay đổi theo hướng tích cực. Đồng thời, nam diễn viên cũng cảm thấy hạnh phúc khi có cơ hội đồng hành cùng chương trình đầy ý nghĩa này.

Về phía streamer MisThy, cô chia sẻ rằng bản thân đã nhiều lần bật khóc khi theo dõi các tập phát sóng của “Mái ấm gia đình Việt”. Nữ streamer tiết lộ thường lén xem chương trình một mình vì không muốn ai nhìn thấy những giọt nước mắt của mình. MisThy bày tỏ, “Mái ấm gia đình Việt” không chỉ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc khi hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, mà còn là một chương trình chữa lành, giúp khán giả thêm đồng cảm, biết trân trọng cuộc sống và nhận ra rằng, giữa những thử thách đời thường, mình vẫn còn nhiều điều may mắn.
Cậu bé mồ côi mang trong mình ước mơ trở thành giáo viên gần nhà để chăm sóc ông bà – những người thân yêu duy nhất còn lại của em
Em Nguyễn Công Hậu (2014), hiện học lớp 6 Trường THCS Hòa Tân, phường Hòa Thành, tỉnh Cà Mau, là một trong những hoàn cảnh khiến nhiều người xúc động trong tập 157 “Mái ấm gia đình Việt”. Cha mẹ ly hôn khi em vừa chào đời, Hậu theo mẹ về sống cùng ông bà ngoại. Không lâu sau, mẹ qua đời vì bệnh tim, để lại em trong vòng tay chăm sóc của ông Phạm Bé Linh (1952) và bà Lê Thị Hà (1951). Ông bà đã ngoài 70 tuổi, sức khỏe yếu, cùng lúc phải nuôi Hậu và một người cháu khác. Ông Linh mắc bệnh xơ gan, bà Hà bị viêm phế quản và đau bao tử, cuộc sống bấp bênh, chỉ dựa vào ba vuông tôm nuôi thả tự nhiên, vài tháng mới thu được vài trăm nghìn đồng.

Gia đình chủ yếu sống nhờ sự giúp đỡ ít ỏi của các cậu, các dì. Bữa cơm thường ngày giản dị với rau luộc và nước tương, món “xa xỉ” nhất đối với Hậu là trứng chiên, vừa ngon, vừa rẻ, lại tiết kiệm cho ông bà. Dù khó khăn, em vẫn kiên trì học tập, mỗi ngày đến trường bằng chiếc xe đạp cũ đã hư nhiều chỗ nhưng chưa một lần đòi hỏi.

Hậu mồ côi mẹ từ nhỏ, luôn nhớ thương và mơ được gặp lại mẹ. Bà ngoại vẫn giữ chiếc áo len cũ – kỷ vật của con gái, như cách để an ủi nỗi mất mát. Ông bà là chỗ dựa duy nhất của Hậu, còn em thì ước mơ trở thành giáo viên, có công việc ổn định để chăm sóc ông bà lúc tuổi già.

Chứng kiến hoàn cảnh của Hậu, MC Thanh Thảo xúc động vì con trai cô cũng bằng tuổi em. Hình ảnh cậu bé thiếu thốn tình cảm cha mẹ khiến nữ MC nghẹn ngào. Streamer MisThy rơi nước mắt khi nghe Hậu chia sẻ chỉ thích ăn trứng vì “vừa ngon vừa rẻ”, cảm phục sự hiểu chuyện của em. Còn diễn viên Thái Vũ lặng người trước nghị lực của ông bà, đồng thời nam diễn viên gửi lời động viên Hậu cố gắng học tập để thực hiện ước mơ, trở thành niềm tự hào của gia đình.
Cô bé mồ côi vừa đi bộ 40 phút mỗi ngày để đến trường, vừa nhặt ve chai kiếm tiền phụ giúp ông bà
Em Võ Thị Như Quỳnh (2015), học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Tân Thạnh, xã Trường Thành, TP. Cần Thơ. Mẹ bỏ đi khi Như Quỳnh mới tròn 1 tuổi, em lớn lên trong tình thương của cha, anh trai và ông bà nội. Bi kịch ập đến khi năm 2024, cha em qua đời vì căn bệnh ung thư vòm họng. Trước đó, cha làm nghề xe ôm, mò cua bắt ốc để nuôi sống gia đình. Với Quỳnh, nỗi nhớ cha chưa bao giờ nguôi. Em nói rằng vẫn thường mơ thấy cha đến đón đi học như ngày còn nhỏ, chỉ tiếc rằng giờ quãng đường đến trường dài hơn bao giờ hết.

Anh trai của Như Quỳnh, mới 16 tuổi, đang học lớp 10 nên chưa thể phụ giúp kinh tế. Ông nội của Như Quỳnh – ông Võ Văn Toàn bị viêm phổi, thường xuyên ho và khó thở, trong khi bà nội là bà Nguyễn Thị Thủy mắc bệnh tim, viêm khớp, đi lại khó khăn. Dù vậy, ông bà vẫn gắng gượng mò cua, bắt cá kiếm bữa ăn qua ngày. Gia đình đang sống trong căn nhà được Nhà nước hỗ trợ xây, nhưng sau đợt mưa lớn, phần mái bị tốc và gian bếp phải che tạm để nấu ăn.
Thiếu thốn là vậy, Như Quỳnh vẫn luôn ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Mỗi ngày, em đi bộ hơn 40 phút đến trường, nhường chiếc xe đạp duy nhất cho anh trai vì thương anh phải dậy sớm đi học xa. Trên đường về, em tranh thủ nhặt ve chai để bán, góp chút tiền phụ ông bà. Em bảo, chỉ mong học thật giỏi để có việc làm ổn định, lo cho ông bà lúc tuổi già.
Nhắc đến mẹ, Như Quỳnh rưng rưng nước mắt. Em chưa từng biết mặt mẹ, chỉ gặp một lần lúc 8 tuổi, nhưng mẹ không ôm em. “Không biết mẹ có thương con không, sao mẹ lại bỏ con đi?”, cô bé nghẹn ngào nói.

MC Thanh Thảo xúc động không cầm được nước mắt khi nghe lời chia sẻ ấy. Nữ MC cho biết bản thân vừa đau lòng vừa cảm phục sự hiểu chuyện của Như Quỳnh dù nhỏ tuổi nhưng sớm biết hy sinh, lo toan cho gia đình. Trên sóng truyền hình, Thanh Thảo gửi lời nhắn nhủ đến mẹ của bé: “Nếu có thể, hãy trở về thăm con, đừng để con chịu thiệt thòi vì thiếu tình thương.”
Streamer MisThy cũng rơi nước mắt, dịu dàng an ủi: “Mẹ có thể có nhiều lý do để rời đi, nhưng con đừng bao giờ nghĩ rằng mẹ không thương con là do con. Con không có lỗi. Dù mẹ không ở bên, con vẫn có tình yêu thương của ông bà, của mọi người – đó là điều rất quý giá. Con hãy thương ông bà, thương anh trai và yêu bản thân mình nhiều hơn.”

Diễn viên Thái Vũ không giấu nổi xúc động khi nghe Như Quỳnh kể những bữa cơm chỉ có cơm trắng và nước tương. Nam diễn viên lặng người, rơi nước mắt và ôm cô bé vào lòng, nói rằng hình ảnh ấy khiến anh nhớ đến con gái ở nhà, nhưng khác biệt là bé Như Quỳnh đã phải tự lập quá sớm…
Đón xem chương trình “Mái ấm gia đình Việt” phát sóng vào lúc 19h30 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Công ty Truyền thông Bee phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, với sự đồng hành của Hệ thống Siêu thị Vật liệu xây dựng & Nội thất Hoa Sen Home (Tập đoàn Hoa Sen) và Ống Nhựa Hoa Sen – Dẫn nguồn hạnh phúc.
TẬP ĐOÀN HOA SEN
Nguồn: https://hoasengroup.vn/vi/bai-viet/misthy-roi-nuoc-mat-khi-co-be-10-tuoi-hoi-khong-biet-me-co-thuong-con-khong/
Bình luận (0)