
Dùng vào mục đích ý nghĩa
Trở về sau buổi nhận quà từ chính quyền địa phương, bà Pơloong Thị Nhới (44 tuổi, ở thôn Aréh - Đhơrôồng, xã Đông Giang) dành toàn bộ quà tặng 700 nghìn đồng được hỗ trợ cho 7 thành viên trong gia đình vào việc mua sắm sách vở, bút mực cho những đứa con của mình.
“Tôi mua sách vở cho con hết gần 450 nghìn đồng, số tiền còn lại dành mua thức ăn cho cả gia đình để tổ chức liên hoan mừng Tết Độc lập 2/9. Với món quà ý nghĩa này cho thấy Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, hỗ trợ kịp thời cho người dân trong dịp lễ trọng đại. Đó là tình cảm đặc biệt, chúng tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào”, bà Pơloong Thị Nhới chia sẻ.
Không chỉ bà Nhới, người dân miền núi đều bày tỏ niềm vui trước món quà động viên của Nhà nước nhân ngày Tết Độc lập. Vì thế, ai cũng dành quà tặng này sử dụng vào mục đích ý nghĩa nhất, từ mua sắm sách vở, áo quần, giày dép cho con cái đến chia sẻ khó khăn với các hộ lân cận.

Trên các trang mạng xã hội, rất nhiều người dân bày tỏ niềm vui, phấn khởi khi đón nhận món quà hỗ trợ của Đảng, Nhà nước.
Đa số người dân sử dụng quà tặng vào mục đích chính đáng của gia đình, số khác cất vào quỹ tiết kiệm phòng những ngày giáp hạt sắp tới có thêm kinh phí trang trải cuộc sống.
Ông Briu Quân, Chủ tịch UBND xã A Vương cho biết, để kịp thời cấp phát quà tặng cho người dân, nhiều ngày qua, cán bộ xã, thôn trưởng, lực lượng an ninh trật tự cơ sở không quản ngại, cố gắng hoàn thành việc tặng quà cho người dân trước ngày lễ Quốc khánh.
Đặc biệt, tinh thần xung kích được phát huy cao độ khi một tổ được phân công về tận thôn Aur, giáp ranh với xã Quảng Long (thành phố Huế).
“Đây là thôn nằm sâu trong rừng già, tách biệt với bên ngoài. Bằng tinh thần trách nhiệm, chúng tôi hoàn thành cấp phát 5.463 suất quà cho người dân toàn xã. Qua thông tin nhận được, tất cả người dân trên địa bàn xã đều vui mừng trước tình cảm của Đảng, Nhà nước và sử dụng quà tặng vào mục đích ý nghĩa của gia đình”, ông Briu Quân nói.

Niềm vui kéo dài
Sáng 2/9, hàng nghìn người dân miền núi cùng ngồi lại bên nhau trong các nhà truyền thống để theo dõi Lễ diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Trong niềm vui chung tiếp nối, người dân chia sẻ cảm xúc tự hào khi chứng kiến “câu chuyện hòa bình” của đất nước, nhất là tình cảm mà Đảng, Nhà nước dành cho người dân khắp mọi miền Tổ quốc.
Ông Bùi Thế Anh, Chủ tịch UBND xã La Dêê cho hay, mặc dù việc cấp phát quà tặng kết thúc sớm, song niềm vui vẫn râm ran trong từng câu chuyện của người dân vùng biên giới. Trước đó, khi hay tin Nhà nước tặng 100.000 đồng/người dân dịp Quốc khánh, người dân xã La Dêê ai nấy đều phấn khởi.
“Ở nơi biên cương Tổ quốc, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng người dân luôn đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chung tay xây dựng cuộc sống mới. Món quà động viên dịp Tết Độc lập là sự quan tâm rất lớn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với người dân.
Ngay sau khi có chủ trương, cán bộ xã tạm gác lại ngày nghỉ lễ, thành lập 4 tổ công tác xuống các thôn trao quà Tết Độc lập cho cộng đồng. Nhờ sự phối hợp của trưởng thôn và cập nhật dữ liệu từ Công an xã nên công tác cấp phát quà tặng diễn ra nhanh chóng, thuận lợi”, ông Thế Anh thông tin.

Mừng Tết Độc lập, nhiều hộ dân biên giới La Dêê, La Êê, Đắc Pring… sử dụng "quà tặng" tạo nên không gian vui chung, sum họp bên gia đình.
Ngay sau chương trình lễ diễu binh, diễu hành kết thúc, người dân miền núi cùng nhau hội ngộ mừng Tết Độc lập. Niềm vui cứ thế kéo dài…
Nguồn: https://baodanang.vn/mon-qua-y-nghia-gui-trao-3300979.html
Bình luận (0)