Trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, Man Utd nhập cuộc đầy hứng khởi và chi cần 10 phút để đánh sập hàng thủ Lyon. Sau đường chuyền của Bruno Fernandes, Alejandro Garnacho đẩy bóng qua hai hậu vệ, trước khi chuyền ngược để Manuel Ugarte băng lên dứt điểm từ cự ly gần, mở tỷ số.
Bàn mở tỷ số của chủ nhà đẩy tốc độ trận đấu lên mức cao nhất. Bóng được luân chuyển liên tục giữa hai đầu sân, đi kèm với đó là hàng loạt pha ăn miếng trả miếng. Nếu MU có Bruno Fernandes, Lyon cũng có "ngòi nổ" lợi hại là Rayan Cherki. Sao trẻ sinh năm 2003 châm ngòi cho 2 cơ hội ngon ăn nhất của đội khách ở phút 22 và 32. Tuy nhiên, Andre Onana đã kịp lấy lại phong độ để cứu thua cho chủ nhà.
Hầu hết vị trí của MU đều chơi ấn tượng trong hiệp một. |
Không lâu sau, MU cũng đáp trả bằng pha rướn người dứt điểm đưa bóng đi dội xà của Bruno, sau đường chuyền dài chuẩn xác của Diogo Dalot. CĐV tại Old Trafford không phải tiếc nuối quá lâu bởi đến phút 45+1, MU đã có bàn nhân đôi cách biệt. Dalot tỏa sáng với tình huống tì đè, dứt điểm chéo góc không cho thủ môn Lucas Perri cơ hội cản phá. Chủ nhân của pha kiến tạo là Harry Maguire với đường chuyền vượt tuyến mang thương hiệu.
Nguồn: https://znews.vn/mu-2-0-lyon-ugarte-dalot-toa-sang-post1546751.html
Bình luận (0)