Tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 738, chương trình “Trung thu chiến sĩ - Trăng rằm yêu thương” đã đón hơn 250 học sinh Trường Bồ Đề Phương Duy (xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh). Các em háo hức tham gia hành trình trải nghiệm “Một ngày làm chiến sĩ”, được tận mắt chứng kiến đời sống, sinh hoạt, rèn luyện của bộ đội.

Em Đỗ Thị Mỹ Tiên, học sinh lớp 6 vui vẻ chia sẻ: “Con cảm thấy rất vui, ấn tượng nhất là được cùng các chú bộ đội tham gia các trò chơi dân gian. Chương trình hôm nay còn có chị Hằng và chú Cuội đến giao lưu với chúng con nữa”.

Chiến sĩ giới thiệu với học sinh Trường Bồ Đề Phương Duy gấp nội vụ. 
Học sinh trường Bồ Đề Phương Duy giao lưu cùng bộ đội tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 738. 

Khi hoàng hôn buông xuống, ánh trăng tròn treo cao cũng là lúc đêm hội chính thức bắt đầu. Tiếng trống lân rộn rã, tiếng cười trẻ thơ ngân vang trong khuôn viên doanh trại như xua tan bao vất vả của những ngày huấn luyện. Các tiết mục văn nghệ do cán bộ, chiến sĩ và học sinh biểu diễn khiến không gian trở nên rộn ràng, ấm áp. Trong khoảnh khắc ấy, chỉ còn lại niềm vui, sự sẻ chia và tình yêu thương giữa người lính và trẻ thơ.

Thượng tọa Thích Quảng Tâm, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tây Ninh xúc động nói: “Các em học sinh Trường Bồ Đề Phương Duy đều có hoàn cảnh khó khăn, đến từ nhiều vùng miền khác nhau. Việc Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh tổ chức Trung thu cho các em là nghĩa cử rất đáng quý, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia, giúp các em có thêm niềm tin và động lực trong học tập”.

Ở vùng biên xa xôi xã Vĩnh Hưng (tỉnh Tây Ninh), tình cảm quân dân cũng được thắp sáng bằng chương trình “Trung thu biên cương-ấm áp yêu thương”. Nhiều ngày liền, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh cùng đoàn viên thanh niên địa phương miệt mài trang trí sân khấu, làm đèn ông sao, tổ chức trò chơi dân gian... Tất cả đều mong muốn mang lại cho các em nhỏ nơi biên giới một mùa trăng trọn vẹn, đong đầy nghĩa tình. Những nụ cười rạng rỡ, những ánh mắt trong veo trong các trò chơi đã nói lên niềm hạnh phúc của trẻ thơ khi được quan tâm, yêu thương.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Như, người dân xã Vĩnh Hưng xúc động bày tỏ: “Đây là lần đầu tiên ở địa phương có một chương trình Trung thu lớn và ý nghĩa như vậy. Nhìn các con vui chơi, háo hức, chúng tôi vô cùng cảm kích, xin cảm ơn các chú bộ đội đã mang đến cho các con đêm hội thật tuyệt vời”.

Trao tặng xe đạp cho học sinh nghèo, học giỏi tại xã Vĩnh Hưng. 
Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh phối hợp nhà hảo tâm trao quà tặng học sinh tại xã Vĩnh Hưng. 

Trong chương trình, Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh cùng các nhà hảo tâm đã trao hơn 1.200 phần quà Trung thu, 50 suất học bổng và 10 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn biên giới Vĩnh Hưng. Những phần quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm lớn lao, là nguồn động viên, khích lệ các em vượt khó vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Thượng tá Ngô Khánh, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh khẳng định: “Qua chương trình này, chúng tôi mong muốn gửi gắm tình thương đến các cháu thiếu nhi, để các cháu có một mùa Trung thu ấm áp, tràn đầy niềm vui. Đồng thời, đây cũng là dịp để lực lực lượng vũ trang tỉnh đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc chăm lo đời sống tinh thần cho trẻ em vùng biên giới”.

Tết Trung thu năm nay, gần 5.000 phần quà đã được Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh gửi tới các em học sinh trên địa bàn tỉnh. Những món quà nhỏ nhưng chứa đựng nghĩa tình sâu nặng, góp phần tô thắm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân. Giữa ánh trăng biên cương rực rỡ, tình quân dân được bồi đắp, bởi ở bất cứ nơi đâu có người chiến sĩ, ở đó luôn có tình thương, niềm tin và những mùa trăng trọn vẹn dành cho tuổi thơ.

Bài và ảnh: BIỆN CƯỜNG – HOÀI NHÂN

Nguồn: https://www.qdnd.vn/van-hoa/doi-song/mua-trung-thu-lan-toa-yeu-thuong-849423