Mùi hương - Thơ của Nguyễn Đăng Khoa

Báo Thanh niênBáo Thanh niên23/02/2025


Mùi hương - Thơ của Nguyễn Đăng Khoa- Ảnh 1.

 Theo dấu chỉ của mật thư viết bằng bụi xám

Không cần quá lâu

Anh đã tìm ra dấu vết mùi hương em vương trên một lọn gió

Trước khi bị cuốn lẫn vào hoàng hôn

Anh đuổi theo phía mây trời chỉ gặp những ngôi sao tắm trăng

Anh đuổi theo phía dòng sông chỉ gặp những con sóng đi săn

Anh đuổi theo trên cao nguyên

Những con dốc gãy đổ như tình yêu

Anh đuổi theo mùi hương em bằng tiếng thét

Bầu trời đáp lại bằng những cánh diều

Có lẽ, anh sẽ chỉ gặp được mùi hương ấy

Sau khi những giấc mơ mọc lên từ cánh đồng đầy nắng. 



Nguồn: https://thanhnien.vn/mui-huong-tho-cua-nguyen-dang-khoa-185250222171253835.htm

Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Việt Nam kêu gọi giải quyết xung đột ở Ukraine bằng biện pháp hoà bình
Phát triển du lịch cộng đồng Hà Giang: Khi văn hóa nội sinh làm “đòn bẩy” kinh tế
Người cha Pháp đưa con gái về VN tìm mẹ: Kết quả ADN sau 1 ngày không tin được
Cần Thơ trong mắt tôi

Cùng tác giả

Ảnh

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Bộ - Ngành

Địa Phương

Sản phẩm