Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Nẻo đường mây... - Thơ của Phan Văn Thịnh

Báo Thanh niênBáo Thanh niên31/01/2025


Nẻo đường mây... - Thơ của Phan Văn Thịnh- Ảnh 1.

minh họa: văn nguyễn

Ta về thăm lại trời thơ cũ
Có những thệ nguyền lẫn ước mong
Áo mỏng chưa sờn con nước lũ
Mộng đã già hanh em biết không...

Em ơi nếu về qua nơi ấy
Dòng sông có còn xanh mắt trong
Một thủa mi rèm sau khung cửa
Dấu cũ nghiêng nghiêng nặng nỗi lòng

Đôi cánh chim gầy bay mãi bay
Ừ nhỉ gập ghềnh khắp nẻo mây
Một hôm mơ màng bên dòng nước
Chợt thấy bóng hình một gã say...

Mây chớm chân trời xuân hửng đông
Thùy dương e ấp nét môi cong
Có phải chiều nay em xuống phố...
Ước gì phố vắng chợ không đông



Nguồn: https://thanhnien.vn/neo-duong-may-tho-cua-phan-van-thinh-185250103132418122.htm

Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Ngắm nhìn 'Vịnh Hạ Long trên cạn' vừa lọt top điểm đến yêu thích nhất thế giới
Cảnh hoa súng 'nhuộm hồng' Ninh Bình nhìn từ trên cao
Sáng Thu bên Hồ Gươm, người Hà Nội chào nhau bằng ánh mắt, nụ cười
Các toà nhà cao tầng ở TP.HCM chìm trong sương mù

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

‘Xứ sở cổ tích’ ở Đà Nẵng mê hoặc lòng người, lọt top 20 làng đẹp nhất thế giới

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm