Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An: Học trò Lượng Minh “vượt lũ” đến trường sau khi cầu treo bị cuốn trôi

Ở vùng cao Lượng Minh (Nghệ An) mỗi buổi đến trường của học trò giờ không còn là bước chân hồn nhiên trên con đường quen thuộc, mà là cuộc vượt sông Nậm Nơn chênh vênh. Chiếc cầu treo duy nhất đã bị lũ cuốn phăng, để lại bao lo toan, thấp thỏm. Giữa khó khăn, khát vọng học chữ vẫn sáng trong đôi mắt trẻ thơ, và ước mơ về một cây cầu kiên cố ngày càng trở nên tha thiết.

Báo Phụ nữ Việt NamBáo Phụ nữ Việt Nam03/09/2025

Chông chênh những chuyến đò chở ước mơ đến lớp

Sáng sớm, khi sương mù còn phủ kín mặt sông Nậm Nơn, cậu bé Lương Văn Tý, học sinh lớp 6 Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Lượng Minh, khoác chiếc cặp sách đã sờn vai, khẽ nắm lấy tay mẹ trước khi bước xuống con thuyền nhỏ. Người mẹ dúi vào tay con chiếc áo phao, giọng run run dặn: "Qua sông nhớ ngồi yên, đừng nghịch con nhé!". Thuyền lắc lư, mái chèo khua nước loang loáng, đưa em và bạn bè sang bờ bên kia, nơi có tiếng trống trường đang chờ.

Đó là hành trình đến lớp thường nhật của hàng trăm học trò xã Lượng Minh sau trận lũ lịch sử cuối tháng 7/2025 – khi cây cầu treo duy nhất nối đôi bờ Nậm Nơn bị cuốn trôi.

Nghệ An: Học trò Lượng Minh “vượt lũ” đến trường sau khi cầu treo bị cuốn trôi- Ảnh 1.

Mỗi sáng sớm, rất đông phụ huynh, học sinh, giáo viên chờ thuyền để sang sông mong kịp đến điểm trường.

Mất cầu, cả xã nghèo vùng cao rơi vào cảnh chia cắt. Những bản làng ở sâu trong núi như Chẳm Puông, Minh Thành, Minh Tiến, Đửa, Lạ, Xốp Mạt, Minh Phương, Côi… chỉ còn cách ra bến Xốp Mạt, chờ thuyền vượt sông để đến trung tâm xã.

Mỗi buổi sáng, dòng Nậm Nơn trở thành bức tường nước ngăn bước chân học trò. Từ tờ mờ sáng, học sinh đã í ới gọi nhau, chen chúc bên bến. Con thuyền gỗ nhỏ chỉ chở được 10–15 em, chòng chành trên dòng nước cuộn xiết. Một chuyến qua sông mất gần 15 phút. Để đưa hết gần 500 học sinh tiểu học và THCS, thuyền phải quay vòng hàng chục lượt.

Ánh mắt phụ huynh đứng bên bờ chưa bao giờ thôi lo lắng. Nhiều người không dám quay lưng, cứ đứng nín thở dõi theo đến khi thuyền cập bến an toàn mới thở phào. "Thấy con ngồi tròng trành giữa sông mà ruột gan tôi nóng như lửa. Nhưng nghỉ học thì con thiệt, nên đành phó thác cho áo phao và các chú dân quân chèo lái"- chị Lô Thị Hoa, phụ huynh bản Minh Thành, chia sẻ.

Nghệ An: Học trò Lượng Minh “vượt lũ” đến trường sau khi cầu treo bị cuốn trôi- Ảnh 2.

Công an xã Lượng Minh huy động nhân lực, thuyền để đưa học sinh qua sông.

Không chỉ học sinh, hơn 30 thầy cô giáo của cả hai trường cũng phải vượt sông mỗi ngày. Có thầy giáo kể, có hôm trời mưa, nước chảy xiết, thuyền loạng choạng, ai nấy đều hoảng hồn. Nhưng nghĩ đến lớp học, đến học trò đang chờ, họ lại siết chặt dây áo phao, cắn răng vượt qua.

UBND xã đã nhanh chóng lập Tổ hỗ trợ học sinh qua sông, phân công công an, quân sự, dân quân tự vệ thay phiên túc trực. Áo phao, dây cứu sinh, còi báo hiệu được chuẩn bị sẵn. Thậm chí, Chủ tịch và Phó Chủ tịch xã còn dùng xe gia đình chở học sinh từ bến thuyền đến trường. Những hình ảnh giản dị ấy khiến phụ huynh vơi bớt phần nào lo lắng, nhưng nỗi bất an thì vẫn thường trực.

Khát vọng học chữ và mong mỏi một cây cầu

Điều đáng khâm phục là giữa muôn trùng hiểm nguy, không một học sinh nào bỏ lớp. Sáng nào cũng vậy, bến Xốp Mạt rộn rã tiếng cười trẻ nhỏ. Các em tự trấn an nhau, đứa lớn nắm tay đứa nhỏ, dặn "cứ ngồi yên, thuyền sẽ đưa mình sang". Đôi mắt trong veo ánh lên khát vọng được học chữ, được viết tiếp giấc mơ thoát nghèo của cha ông.

Nghệ An: Học trò Lượng Minh “vượt lũ” đến trường sau khi cầu treo bị cuốn trôi- Ảnh 3.

Sau khi được lực lượng chức năng đưa qua sông, các em đã tới Trường PTDTBT tiểu học Lượng Minh sáng 3/9.

"Lũ dữ có thể cuốn trôi cầu, nhưng không cuốn được niềm tin học trò"- thầy Nguyễn Văn Thanh, Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Lượng Minh, xúc động nói. Thầy bảo, nhìn học trò lấm lem bùn đất mà vẫn ôm cặp sách tới lớp, lòng thầy trò càng quyết tâm giữ bằng được con chữ nơi núi rừng.

Dẫu vậy, ai cũng hiểu rằng những chuyến đò nhỏ chỉ là giải pháp tình thế. Hai chiếc thuyền bé nhỏ không thể mãi gồng gánh việc đưa đón hàng trăm học sinh, nhất là trong mùa mưa lũ sắp tới. Chỉ cần một cơn gió mạnh, một con sóng dữ, hậu quả sẽ khó lường.

Nghệ An: Học trò Lượng Minh “vượt lũ” đến trường sau khi cầu treo bị cuốn trôi- Ảnh 4.

Vì điều kiện đi lại khó khăn nên phía nhà trường và phụ huynh thống nhất để con em ở lại học tập, ăn ở tại trường.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch UBND xã Lượng Minh, trăn trở: "Nếu không có cầu, bốn bản vùng trong phải vòng đường bộ hàng trăm cây số mới đến được trung tâm xã. Chúng tôi tha thiết mong tỉnh và Trung ương sớm bố trí vốn, rút ngắn thời gian thi công, để học trò được an toàn đến lớp".

Một cây cầu không chỉ nối liền đôi bờ Nậm Nơn, mà còn là nhịp cầu tri thức, mở đường cho kinh tế - xã hội địa phương phát triển, xóa dần khoảng cách giữa vùng trong và vùng ngoài. Quan trọng hơn, cây cầu ấy sẽ giữ trọn ước mơ học chữ cho biết bao thế hệ học sinh vùng cao còn lắm gian nan này.

Nghệ An: Học trò Lượng Minh “vượt lũ” đến trường sau khi cầu treo bị cuốn trôi- Ảnh 5.

Bữa cơm của học sinh Trường PTDTBT tiểu học Lượng Minh

Chiều xuống, dòng Nậm Nơn vẫn cuộn xiết. Cậu bé Lương Văn Tý lại bên bạn bè với bữa cơm nơi ngôi trường xa bản làng. Chặng đường đến trường tuy chông chênh, nhưng chưa bao giờ các em ngừng nuôi dưỡng ước mơ. Và ở nơi bến sông này, người dân Lượng Minh vẫn ngày ngày gửi gắm khát vọng vào một cây cầu - cây cầu của an toàn, của tri thức, của tương lai.

Nguồn: https://phunuvietnam.vn/nghe-an-hoc-tro-luong-minh-vuot-lu-den-truong-sau-khi-cau-treo-bi-cuon-troi-20250903161909103.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Tàu ngầm Kilo 636 hiện đại như thế nào?
TOÀN CẢNH: Lễ diễu binh, diễu hành A80 từ những góc quay trực tiếp đặc biệt sáng 2.9
Hà Nội rực sáng pháo hoa mừng Quốc khánh 2/9
Trực thăng săn ngầm Ka-28 tham gia diễu binh trên biển hiện đại ra sao?

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm