Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Nghị lực của nữ sinh mồ côi

Dù không may mồ côi cha mẹ nhưng em Lê Thị Lan Anh (sinh năm 2003), sinh viên lớp Kế toán 9A1, trường Cao đẳng nghề Tây Ninh vẫn chăm chỉ rèn luyện, cố gắng vươn lên trong học tập.

Báo Tây NinhBáo Tây Ninh17/04/2025

Lan Anh tự học tại thư viện của trường.

Sinh ra trong một gia đình nông dân thuộc ấp Thanh Hùng, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, Lan Anh là chị hai trong nhà có hai chị em. Người em trai sinh năm 2007, đang học lớp 11 tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên cụm thành phố Tây Ninh (cơ sở 2). Khi Lan Anh lên 5 tuổi, mẹ không may bị đột quỵ rồi qua đời. Ba phải một mình vất vả, “gà trống nuôi con”, cố gắng làm công việc đồng áng để lo cho cuộc sống gia đình, nuôi hai chị em ăn học.

Đến một ngày, ba của Lan Anh phát hiện bản thân mắc bệnh hiểm nghèo. Là lao động chính trong nhà, lo lắng cho các con, ba của em giấu bệnh, tiếp tục làm việc kiếm tiền lo cho hai đứa con. Cuối năm 2024, thời điểm Lan Anh đang tập trung ôn thi, ba em trở bệnh nặng và ra đi mãi mãi. Hai chị em chỉ có thể dựa vào sự đùm bọc, che chở của cô bác, người dân lối xóm.

Lan Anh trải lòng: “Ngày mẹ mất, em còn nhỏ nên chưa hiểu được nỗi đau ấy. Sau này, dù cuộc sống thiếu thốn nhưng ba luôn yêu thương và động viên hai chị em gắng học tập. Bây giờ cả ba và mẹ đều không còn, nhiều lúc em cảm thấy cô đơn. Có những đêm trời đổ mưa, nằm ngủ một mình, nỗi nhớ ba mẹ lại ùa về, em chỉ biết khóc. Có lúc em chán nản, muốn nghỉ học để đi kiếm việc làm nhưng nghĩ đến lời ba dặn trước đây, em lại cố gắng vượt qua nỗi đau, quyết tâm đi học để có một nghề nghiệp ổn định, từ đó có điều kiện lo cho em trai được chu toàn”.

Theo cô Phạm Ngọc Giàu- giáo viên chủ nhiệm lớp, dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng Lan Anh luôn là cô học trò chăm ngoan, biết vượt lên hoàn cảnh, vui vẻ hoà đồng, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội như: chiến dịch tình nguyện hè, chủ nhật xanh… Em được thầy cô, và bạn bè rất yêu quý.

Một người hàng xóm gần nhà Lan Anh chia sẻ, nhờ nhà trường, người dân lối xóm và các tổ chức xã hội từ thiện luôn tận tình hỗ trợ cả về vật chất và tinh thần nên việc học của hai chị em Lan Anh mới được ổn định. Hai chị em luôn lễ phép, nhắc nhở nhau học hành, mọi người ai cũng thương.

Lan Anh (bìa phải) luôn nỗ lực học tập thật tốt.

Thầy Nguyễn Thái Hà- Trưởng Phòng Công tác học sinh, sinh viên, trường Cao đẳng nghề Tây Ninh chia sẻ, Lan Anh là sinh viên có kết quả học tập đạt loại giỏi nhưng do không có tiền đóng học phí nên năm học 2024-2025, em làm đơn xin nghỉ học. Xét thấy hoàn cảnh của em, Phòng Công tác học sinh, sinh viên đã vận động giáo viên, Hội Chữ thập đỏ nhà trường cùng Ban giám hiệu hỗ trợ học phí cho Lan Anh để em được tiếp tục học tập đến nơi đến chốn.

Lan Anh mong muốn sau khi tốt nghiệp ra trường sẽ kiếm được một việc làm ổn định để có thể lo cho bản thân và em trai. Bằng nghị lực, bản lĩnh và khát vọng, mong rằng hai chị em Lan Anh sẽ dìu dắt nhau đi qua những năm tháng khó khăn để đạt được ước mơ trong một ngày gần nhất.

Hà Quang - Phương Thảo

Nguồn: https://baotayninh.vn/nghi-luc-cua-nu-sinh-mo-coi-a188939.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Người dân TPHCM háo hức xem trực thăng kéo cờ Tổ quốc
Hè này Đà Nẵng đang chờ đón bạn với những bãi biển đầy nắng
Dàn trực thăng huấn luyện bay kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc trên bầu trời TPHCM
Trào lưu 'em bé yêu nước' lan tỏa khắp mạng xã hội trước thềm đại lễ 30/4

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm