Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất xã Đắk Phơi anh hùng, thời mười tám, đôi mươi, bà H Lang Ông (SN 1949, trú buôn Sruông, xã Liên Sơn Lắk) là một cô gái M’nông tràn đầy nhiệt huyết, dũng cảm theo người dân trong buôn làng tham gia cách mạng để bảo vệ quê hương. Sau giải phóng, bà H Lang Ông chọn cuộc sống độc thân, ở vậy phụng dưỡng bố mẹ. Đến năm 1995, bà chuyển về xã Bông Krang (nay là xã Liên Sơn Lắk) ở cùng gia đình cháu gái.
Tháng 4 vừa qua, được Nhà nước hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở, bà H Lang Ông rất vui bởi với bà, có được ngôi nhà của riêng mình là mơ ước nhiều năm qua. Ngôi nhà mới được xây dựng sát bên nhà của gia đình cháu gái, vừa bảo đảm sự gần gũi, tiện bề chăm sóc, lại vừa giữ được không gian riêng tư. Đây không chỉ là một ngôi nhà mà còn là sự ghi nhận, một lời tri ân sâu sắc mà Đảng, Nhà nước dành cho những người có đóng góp thầm lặng trong thời chiến như bà H Lang.
Niềm vui trong căn nhà mới của bà H Lang Ông, buôn Sruông, xã Liên Sơn Lắk. |
Cũng chung niềm vui ấy, bà H Pông (trú buôn Yơn, xã Liên Sơn Lắk) rất xúc động khi ở trong căn nhà còn thoảng mùi sơn mới. Vợ chồng bà có 3 người con, chồng mất, hiện tại các con của bà đều đã lập gia đình và có cuộc sống riêng. Do kinh tế eo hẹp, trước đây bà H Pông phải sống trong cái chòi dựng tạm bợ trên mảnh đất của gia đình. “Ở cái tuổi gần đất xa trời, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có được một căn nhà kiên cố để ở”, bà H Pông tâm sự. Thế nhưng, giấc mơ tưởng chừng xa vời ấy đã trở thành hiện thực khi bà được Nhà nước hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở. Đầu tháng 7 vừa qua, bà đã dọn vào ở trong căn nhà mới. Ngôi nhà mới không chỉ là nơi che mưa nắng mà còn là chỗ dựa tinh thần vững chắc, giúp bà có một cuộc sống ổn định hơn.
Với gia đình thương binh Nguyễn Văn Tài (tổ dân phố Tân Hà 3, phường Buôn Hồ), tỷ lệ thương tật 41% khiến ông không thể lao động nặng, thu nhập của gia đình chủ yếu dựa vào số tiền 5 triệu đồng/tháng của Nhà nước hỗ trợ, vì vậy bao năm qua, căn nhà nhỏ dù đã xuống cấp vẫn chưa có điều kiện sửa chữa. Hơn một tháng trước, được Nhà nước hỗ trợ 47 triệu đồng, con cái phụ giúp thêm 10 triệu đồng, ông bà đã sửa lại được căn nhà khang trang, sạch đẹp.
Thực hiện phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025”, Đắk Lắk đã và đang triển khai xây mới và sửa chữa 9.493 căn nhà cho các đối tượng thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, gia đình người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ. Trong đó, nhà ở cho gia đình người có công là 608 căn, gồm 155 căn xây mới và 453 căn sửa chữa.
Vợ chồng ông Nguyễn Văn Tài (tổ dân phố Tân Hà 3, phường Buôn Hồ) bày tỏ niềm vui khi căn nhà vừa được hỗ trợ sửa chữa. |
Theo kế hoạch tổng thể, Chương trình xóa nhà tạm trên phạm vi toàn quốc đặt mục tiêu hoàn thành vào ngày 25/8/2025. Tuy nhiên, với tinh thần tri ân và trách nhiệm, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành dứt điểm việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, thân nhân, gia đình liệt sĩ trước ngày 27/7 năm nay.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng chia sẻ, thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho gia đình người có công, thời gian qua, lãnh đạo tỉnh và các địa phương đã bám sát, đốc thúc việc xây dựng từng căn nhà để bảo đảm tiến độ và chất lượng của công trình, giúp người dân có thể thụ hưởng và sử dụng lâu dài. Đồng thời huy động các lực lượng tham gia hỗ trợ ngày công, tiền mặt, nguyên vật liệu, đồ dùng… góp phần giúp các gia đình chính sách có căn nhà vững chãi. Đến thời điểm này, Đắk Lắk đã hoàn thành và bàn giao tổng số 607/608 căn nhà cho các đối tượng chính sách có công (1 căn không thực hiện do chủ hộ mới mất nên gia đình không làm).
Có thể nói, mỗi ngôi nhà được hoàn thành và bàn giao đúng dịp cả nước tri ân các thương binh, liệt sĩ chính là biểu tượng sống động của đạo lý "Uống nước nhớ nguồn” và trách nhiệm cộng đồng.
Hoàng Hồng
Nguồn: https://baodaklak.vn/xa-hoi/202507/xoa-nha-tam-cho-gia-dinh-chinh-sach-nghia-dong-bao-tinh-dan-toc-6280e47/
Bình luận (0)