Em Lê Thị Mỹ Hạnh trong đội hình diễu binh (Ảnh: NVCC).
Tự hào mang quê hương vào đội hình lịch sử
Khi được hỏi về hành trình chuẩn bị cho buổi diễu binh lịch sử sẽ diễn ra vào ngày 30-4-2025 tại TP. Hồ Chí Minh, Mỹ Hạnh không giấu nổi xúc động. Gần 5 tháng ròng rã tập luyện tại Đồng Nai, Mỹ Hạnh cùng các đồng đội đã trải qua biết bao khó khăn, thử thách. Mỗi ngày, đội hình của Hạnh phải tập từ sáng sớm đến chiều muộn.
Cái nắng Đồng Nai tháng 3, tháng 4 như đổ lửa, da thịt rát bỏng, mồ hôi ướt đẫm quân phục. Có những buổi tập, chân em và các bạn khác rộp da, có người còn chảy máu. Dù rất đau nhưng Hạnh và đội hình vẫn gắng gượng vì nghĩ đến nhiệm vụ thiêng liêng mà mình đang gánh vác.
Sinh ra và lớn lên tại vùng đất Châu Bình, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, Mỹ Hạnh luôn ý thức sâu sắc về truyền thống yêu nước bất khuất của quê hương - nơi khởi nguồn phong trào Đồng Khởi anh dũng. Những lúc mệt mỏi, hay đau rát, Hạnh nhủ thầm “mình không chỉ là học viên Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II mà còn đang đại diện cho quê hương xứ Dừa, phải thật tự hào, phải thật vững vàng”.
Em Lê Thị Mỹ Hạnh (bìa phải) luôn nghĩ về quê hương để cố gắng vượt qua mọi khó khăn. Ảnh: NVCC
Theo Mỹ Hạnh, hình ảnh quê hương, gia đình, những con người lam lũ, kiên cường nơi miền đất Đồng Khởi luôn là nguồn sức mạnh vô hình tiếp thêm cho em niềm tin, ý chí để vượt qua mọi mệt nhọc, thử thách trong suốt quá trình tập luyện. Dưới sự hướng dẫn tận tình, đầy tâm huyết của các cán bộ huấn luyện, từng động tác, từng nhịp bước của đội nữ chiến sĩ đặc nhiệm dần trở nên đều đặn, mạnh mẽ hơn.
“Chúng em học cách bước đều, giơ tay đúng chuẩn, phối hợp nhịp nhàng trong đội hình. Đó không chỉ là kỹ năng, mà còn là lòng kỷ luật, sự kiên trì và tinh thần tập thể...”, Mỹ Hạnh nói.
Ước mơ tiếp nối truyền thống, sống cống hiến
Giờ đây, Mỹ Hạnh và các đồng đội đều đang hồi hộp, phấn khởi và sẵn sàng cho buổi lễ diễu binh chính thức vào sáng 30-4-2025. Mỹ Hạnh cho biết: “Cả đội em ai cũng háo hức. Tụi em dồn hết tâm sức vào những buổi tập cuối, rà soát lại từng động tác, từng nhịp thở. Chúng em muốn mỗi bước đi trong buỗi diễu binh không chỉ thể hiện sự trang nghiêm, mà còn là niềm tự hào, sự biết ơn đối với thế hệ cha ông đã ngã xuống vì độc lập tự do”.
Đối với Mỹ Hạnh, khoảnh khắc sải bước qua lễ đài không đơn thuần là hoàn thành một nhiệm vụ huấn luyện. Đó là giây phút thiêng liêng, nơi em được hòa mình vào dòng chảy lịch sử dân tộc, được tri ân bằng chính trái tim mình.
Chia sẻ về hành trình cá nhân, Mỹ Hạnh cho biết cô đã tốt nghiệp Đại học Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh, sau đó tình nguyện tham gia nghĩa vụ Công an. Khi còn là chiến sĩ nghĩa vụ, Mỹ Hạnh đã hai lần thi tuyển vào trường Công an. Lần đầu không đậu, em buồn nhưng không bỏ cuộc. Sau 2 năm 4 tháng hoàn thành nghĩa vụ, Mỹ Hạnh thi lại và may mắn được đỗ vào Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II.
Lê Thị Mỹ Hạnh trong đội hình khối nữ chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm. (Ảnh: NVCC)
Nhìn lại chặng đường đã qua, Mỹ Hạnh thấm thía hơn bao giờ hết giá trị của sự kiên trì, ý chí không ngừng vươn lên. “Nếu như cha ông đã kiên cường bám trụ qua bom đạn chiến tranh, thì thế hệ trẻ hôm nay cũng phải nỗ lực, học tập, rèn luyện để xứng đáng với những hy sinh đó. Em sẽ cố gắng học tập, rèn luyện đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng, để sau này ra trường có thể phục vụ tốt cho nhân dân, cho đất nước, góp phần bảo vệ bình yên Tổ quốc” - Mỹ Hạnh bộc bạch.
Trước thềm đại lễ, Mỹ Hạnh thông qua báo chí gửi một lời cảm ơn đến gia đinh, thầy cô, người thân và đặc biệt quê hương Bến Tre thân yêu - mảnh đất anh hùng đã sinh ra và nuôi dưỡng em. “Cảm ơn những bài học từ truyền thống Đồng khởi, từ lòng kiên cường bất khuất của bao lớp người đi trước. Chính nhờ quê hương, em mới có được tình yêu Tổ quốc sâu sắc và ý chí không bao giờ khuất phục” - Hạnh tâm sự.
Với trái tim ngập tràn niềm tự hào, cô gái trẻ tin tưởng rằng, ngày 30-4-2025, từng bước chân của em và đồng đội sẽ như những nhịp đập mạnh mẽ của thế hệ trẻ - vững vàng, đoàn kết, hướng tới tương lai. Mỹ Hạnh quyết tâm sẽ cố gắng hết sức mình, “để những bước chân hôm nay trở thành niềm tự hào cho ngày mai”.
Phan Hân
Nguồn: https://baodongkhoi.vn/thoi-su/tin-trong-tinh/nguoi-con-ben-tre-vinh-du-trong-doi-hinh-dieu-binh-cap-quoc-gia-a145902.html
Bình luận (0)