Cách trung tâm thành phố khoảng 40km, những ngày này hàng cây gạo ở thôn Đoan Nữ, xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội bắt đầu nở hoa đỏ chói trên nền xanh màu lúa non.
Màu sắc tương phản mạnh đem đến vẻ đẹp nổi bật cho vùng nông thôn ngoại thành Hà Nội. Hàng cây gạo thôn Đoan Nữ có khoảng 30 cây và thường nở cùng một thời điểm.
Nhiều người dân đổ xô về con đường ở thôn Đoan Nữ có hoa gạo nở để lưu lại khoảnh khắc đẹp. Người đến chụp ảnh ở mọi lứa tuổi, nhưng phần lớn là giới trẻ. Một số người thuê áo dài và thợ ảnh riêng để có được những bức ảnh đẹp nhất.
Tháng Ba, những ngày giao mùa khi trời còn vương chút se lạnh nhưng đã bắt đầu lẫn trong đó cái ấm áp dịu dàng của mùa xuân. Trong không gian ấy, có một loài hoa không thơm nhưng lại khiến lòng người xao xuyến, khiến ai từng gặp cũng phải dừng chân ngước nhìn.
Cây hoa gạo là một biểu tượng gắn liền với những ký ức tuổi thơ in sâu trong tâm trí rất nhiều người.
Chị Nguyễn Nhung (20 tuổi, Hà Đông, Hà Nội) cho biết, qua đọc báo và lướt facebook chị biết được đây là điểm chụp hoa gạo tuyệt đẹp, hoa chỉ nở một thời gian ngắn trong năm nên rủ bạn bè thuê xe về đây chụp.
Hoa gạo tượng trưng cho một tình yêu chân thành với cảm xúc đầy mạnh mẽ.
Vẻ đẹp của hoa gạo khiến bao người mê mẩn, nhiều gia đình tranh thủ lưu lại những khoảng khắc đẹp nhất của tháng Ba.
Hoa gạo nở, tạo nên không gian đẹp nao lòng những ngày tháng Ba.
Hoa gạo gắn với khung cảnh làng quê thơ mộng.
Trong suốt thời gian hoa gạo nở, thôn Đoan Nữ là một địa điểm chụp ảnh hoa gạo nổi tiếng ở vùng ngoại thành, có sức hút đặc biệt là giới trẻ.
Những con đường hoa gạo nở cũng trở thành nguồn cảm hứng với người yêu nhiếp ảnh.
Hoa gạo chỉ nở hoa một lần thời điểm cuối mùa Xuân. Hoa gạo xuất hiện cũng là thời khắc báo hiệu những ngày rét chuẩn bị đi qua, mùa hè đang tới.
Bình luận (0)