Hơn 15 năm gắn bó với nghề, anh hiểu từng thớ đất, từng tán cây và cả những vất vả, nhọc nhằn của người lao động nơi rừng cao su. Với anh, thi đua không phải là khẩu hiệu, mà là tinh thần làm việc tận tâm mỗi ngày.
Anh Ngọc kể, anh vào công ty từ năm 2010, khi điều kiện sản xuất còn nhiều khó khăn. “Thời điểm đó, bão làm cây đổ nhiều, giá mủ lại thấp. Nhưng tôi nghĩ nếu mình yêu nghề, chịu khó, rồi cây cũng sẽ hồi sinh. Mỗi giọt mủ thu được là kết quả của công sức và niềm tin của mình với đất, với nghề”, anh Ngọc chia sẻ.
![]() |
Anh Đặng Thành Ngọc (thứ 2, từ phải sang) hướng dẫn đồng nghiệp kỹ thuật cạo mủ cao su - Ảnh: Q.N |
Ở Đội Quyết Tiến, anh Ngọc được đánh giá là người tỉ mỉ và trách nhiệm, có nhiều cải tiến trong công việc góp phần giúp tổ tăng năng suất, giảm hao phí. Bình quân mỗi năm, anh khai thác hơn 4,5 tấn mủ khô, thường hoàn thành kế hoạch trước từ 30-60 ngày.
Với năng suất lao động trên, mỗi năm anh Ngọc đạt khoảng 70 triệu đồng tiền lương, cộng với các khoản thưởng và hỗ trợ khác, thu nhập của anh hơn 120 triệu đồng/năm, là một trong những lao động có mức thu nhập cao, ổn định của công ty. Trong 3 năm liền, anh được công nhận Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, trở thành chỗ dựa tin cậy của anh em trong đơn vị.
Anh Nguyễn Thế Quang, công nhân cùng đội, chia sẻ: “Anh Ngọc là đảng viên gương mẫu, luôn đi đầu trong mọi hoạt động của công ty. Sáng nào anh cũng có mặt từ sớm để kiểm tra thời tiết, miệng cạo, rồi hướng dẫn anh em bố trí thời gian hợp lý. Anh tận tình, gần gũi và sẵn sàng giúp đỡ mọi người, nên ai cũng quý”.
Không chỉ giỏi chuyên môn, anh Ngọc còn là Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận Đội Quyết Tiến. Anh hiểu rằng thi đua không phải là tranh đua hơn-thua, mà để cùng nhau tiến bộ, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ đồng nghiệp. Trong từng việc cụ thể, từ rèn tay nghề, tiết kiệm vật tư đến giữ gìn vệ sinh khu vực khai thác, anh đều là người gương mẫu đi đầu.
Chính từ những con người tận tụy như anh, phong trào thi đua lao động trong Công ty CP Việt Trung Quảng Bình ngày càng lan tỏa mạnh mẽ. Nhiều năm liền, đơn vị được tỉnh khen thưởng, trở thành tập thể điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Quảng Trị.
Ông Nguyễn Sơn Phong, Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc công ty, nhận xét: “Anh Ngọc là người có tinh thần trách nhiệm cao, luôn hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao. Anh không chỉ làm tốt phần mình mà còn khích lệ đồng nghiệp cùng cố gắng. Nhờ những người lao động tiêu biểu như anh, phong trào thi đua trong công ty ngày càng sôi nổi, góp phần xây dựng tập thể Công ty CP Việt Trung trở thành điểm sáng của ngành cao su tỉnh”.
15 năm làm nghề là chừng ấy thời gian anh Ngọc rèn cho mình sự kiên nhẫn, bền bỉ và lòng yêu nghề. Được vinh danh tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I, giai đoạn 2025-2030, anh xem đó là niềm vui, đồng thời là trách nhiệm để tiếp tục cống hiến. Anh tâm sự: “Tôi thấy vui và tự hào khi được tuyên dương. Với tôi, thi đua là làm tốt công việc của mình mỗi ngày, để rừng cao su Việt Trung luôn xanh và công việc của chúng tôi ngày càng tốt hơn”.
Giữa rừng cao su bạt ngàn, những người công nhân như anh Đặng Thành Ngọc vẫn ngày ngày lặng lẽ làm việc, bền bỉ và trách nhiệm với nghề. Chính từ họ, phong trào thi đua yêu nước lan tỏa, góp phần tạo nên sức mạnh cho Công ty CP Việt Trung Quảng Bình-một tập thể điển hình trong phong trào thi đua của tỉnh.
Họ đang viết tiếp câu chuyện đẹp của những con người bình dị, góp phần làm nên sức sống mới cho doanh nghiệp và cho quê hương Quảng Trị hôm nay.
Quang Ngọc
Nguồn: https://baoquangtri.vn/kinh-te/202510/nguoi-giu-mau-xanh-viet-trung-2ae78e0/
Bình luận (0)