Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm 20.10, khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa chuyển lạnh về đêm và sáng sớm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Hà Nội phổ biến ở mức 19 - 21 độ C
ẢNH: TUẤN MINH
6 giờ sáng, trời hửng nắng nhưng có gió lạnh, nhiều người ra đường từ sáng sớm phải khoác thêm áo để giữ ấm
ẢNH: TUẤN MINH
Biết tin có không khí lạnh về, anh Long (P.Tây Hồ) sáng nay đã mặc áo ấm cho 2 con trước khi đưa tới trường. "Trường gần hồ Tây, nhiều gió nên tôi cho 2 con mặc thêm áo cho đảm bảo sức khỏe", anh Long chia sẻ
ẢNH: TUẤN MINH
Nhiều người cũng chủ động khoác thêm áo, quàng khăn khi tập thể dục tại khu vực ven hồ Tây sáng sớm nay
ẢNH: TUẤN MINH
Bùi Bích Phương (21 tuổi, P.Long Biên) thưởng thức cháo nóng cùng bạn trong buổi sáng se lạnh đầu tiên trong năm. "Sáng nay ra đường thấy trời lạnh, tôi nghĩ ăn món gì đó nóng hổi thì thật tuyệt vời để bắt đầu một ngày mới", Phương nói
ẢNH: TUẤN MINH
Quỳnh Anh (P.Hai Bà Trưng) cho biết, cô xem dự báo thấy trời không mưa nên từ 5 giờ sáng đã cùng bạn ra hồ Tây ngồi cà phê đón không khí lạnh. "Khu vực hồ thường gió lớn, đi sớm nên chúng tôi chủ động mang theo áo khoác. Sáng nay lạnh hơn rõ rệt nhưng khi bình minh lên thì ấm dần, cảm giác rất thoải mái", Quỳnh Anh nói
ẢNH: TUẤN MINH
Bình luận (0)