Với hơn 200 trang sách được bố cục thành 3 phần: Thông điệp - Truyền tin - Trở về, "Nhà" của bác sĩ Nguyễn Bảo Trung không hoàn toàn là một tiểu thuyết hay một tản văn. Vẫn là những câu chuyện “sinh - lão - bệnh - tử” của bác sĩ và bệnh nhân, vẫn là những giọt nước mắt, những nụ cười giữa cuộc đời quá nhiều thăng trầm, thay đổi… nhưng tác giả đã phủ lên đó tình thương sâu sắc với thông điệp: “Mong mọi người hãy sống thiết tha với nhau hơn nữa, hãy là “Nhà” thật sự để người thương có thể trở về. Bởi biết đâu chớp mắt một cái chỉ còn lại tro tàn”.
Qua những câu chuyện và trải nghiệm của các nhân vật, tác phẩm hướng người đọc đi tìm ý nghĩa của cuộc sống, tình yêu và mối quan hệ gia đình. Với ngôn ngữ giản dị nhưng sâu sắc, tác giả Nguyễn Bảo Trung khiến độc giả dễ dàng đồng cảm, suy ngẫm về cuộc sống của chính mình, của con người trong xã hội hiện đại. Cuốn sách mang trong mình những mảnh ghép của cuộc sống, những câu chuyện đời thường nhưng đầy ý nghĩa, là hành trình đưa người đọc đi từ những nỗi đau, sự mất mát đến những khoảnh khắc bình yên bên hiên nhà. Mỗi trang sách đều thấm đượm tình yêu thương và sự chật vật trong cuộc sống mưu sinh.
Chị Nguyễn Thị Tuyết, một độc giả ở thị xã Bình Long cho biết: “Cầm cuốn sách "Nhà" của tác giả, bác sĩ Nguyễn Bảo Trung trong tay, tôi cảm nhận được sự nhẹ nhàng của nó. Dù chỉ là một cuốn sách mỏng, nhưng những gì mà nó chứa đựng lại vô cùng sâu sắc. Bảo Trung không chỉ là một bác sĩ, mà anh là một người kể chuyện, dẫn dắt độc giả qua những cung bậc cảm xúc phong phú của cuộc sống. Những trích dẫn như “Ngày mà chúng ta thôi phán xét và không còn tìm mình trong sự phán xét của người khác là ngày chúng ta đã về nhà” khiến tôi phải suy ngẫm rất nhiều”.
Đọc "Nhà", tôi không chỉ thấy được những nỗi khổ đau mà còn cảm nhận được sự ấm áp của tình thân. Có đôi lúc, chính những điều giản dị như giây phút bên cha mẹ, bên người thương lại là thứ quý giá nhất trong cuộc đời. Cuốn sách nhắc nhở tôi về giá trị của những khoảnh khắc bình yên mà chúng ta thường dễ dàng bỏ qua. Tôi không chỉ mỉm cười hay rưng rưng nước mắt khi đọc, mà còn nhận ra rằng cuộc sống này cần có những giây phút dừng lại để lắng nghe chính mình và những người xung quanh. Độc giả NGUYỄN THỊ TUYẾT, thị xã Bình Long |
Không chỉ dừng lại ở đó, trong cuốn sách “Nhà”, tác giả Bảo Trung còn khéo léo lồng ghép những câu hỏi và câu trả lời sâu sắc, khiến độc giả phải tạm khép trang sách lại để nghĩ suy: “Không biết phải đi đến bao nhiêu nơi xa, phải trải qua bao nhiêu chìm nổi ngược xuôi, chúng ta mới hiểu được tận cùng mọi cố gắng chỉ là để có được một sớm mai lòng thật bình an ngồi bên hiên nhà uống cà phê với người thương?”. Vì vậy, "Nhà" không chỉ nhắc người đọc chậm lại để bình an, để tìm thấy đường về nhà, trở về với chính mình khi chông chênh mà còn nhận ra “Để hiểu rằng không đâu an bình bằng nhà mình, chúng ta phải đi thật xa, cô đơn và lạc lối nhiều lần”. Tác phẩm còn có những triết lý sống, những bài học mà chỉ khi trải qua đau thương, con người mới nghiệm ra được. “Có những triết lý, có những câu kinh mãi nằm trên trang sách hoặc mãi là sáo rỗng cho đến khi gặp phải nghịch cảnh…”. Những câu chữ này thực sự chạm đến trái tim, khiến rất nhiều độc giả cảm nhận được sự chân thật trong từng câu chuyện.
"Nhà" không chỉ là một cuốn sách mà còn là một hành trình khám phá nội tâm. Trong bối cảnh xã hội hiện đại đầy cám dỗ và thử thách, cuốn sách như ngọn đèn soi sáng, nhắc nhở chúng ta về giá trị của tình yêu thương và lòng hiếu thảo. Những trang sách giản dị nhưng chứa đựng tình cảm nồng ấm, sẽ giúp mỗi độc giả tìm thấy một góc bình yên trong tâm hồn. Nếu ai đang cảm thấy lạc lõng, hãy tìm đến "Nhà". Có thể bạn sẽ tìm thấy sự an yên mà bạn đã từng đánh mất... Hãy cùng nhau đón đọc và khám phá những tri thức quý báu trong cuốn sách "Nhà", để mỗi gia đình Việt Nam trở thành một tế bào vững mạnh, góp phần vào sự phát triển của xã hội trong kỷ nguyên mới. Nhân kỷ niệm Ngày gia đình Việt Nam (28-6), Sách - Người bạn tốt trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Câu hỏi có thưởng tháng 6: Bạn cho biết tên những tác phẩm đã phát hành của tác giả, bác sĩ Nguyễn Bảo Trung? Chương trình sẽ nhận câu trả lời trong vòng 7 ngày, tính từ ngày đăng tải trên Báo Bình Phước. Câu trả lời đúng và hay nhất sẽ được Thư viện tỉnh tặng một phần quà sách có giá trị. Các bạn tham gia trả lời xin gửi đáp án về email [email protected], hoặc gửi thư về “Chuyên mục Sách - Người bạn tốt, Phòng Văn nghệ - Giải trí - Quốc tế, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước, số 228 đường Trần Hưng Đạo, phường Tân Phú, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Nội dung email ghi rõ họ tên, địa chỉ để chuyên mục gửi quà tặng. |
Nguồn: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/174525/nha-hanh-trinh-tim-ve-yen-binh
Bình luận (0)