
Nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha sinh ngày 7-10-1949 tại Hải Phòng, là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 1990. Ông không chỉ là nhà thơ mà còn là nhà báo, nhạc sĩ và nhà nghiên cứu âm nhạc. Tốt nghiệp Đại học Thông tin và Trường Viết văn Nguyễn Du, ông phục vụ trong quân đội từ năm 1972 đến 1990 với vai trò kỹ sư thông tin.
Trong sự nghiệp, ông có nhiều đóng góp quan trọng cho âm nhạc Việt Nam. Các tác phẩm nghiên cứu như Văn Cao - Người đi dọc biển, Nửa thế kỷ Tân nhạc Việt Nam, Những gương mặt âm nhạc thế kỷ... là tài liệu tham khảo có giá trị. Ông cũng sáng tác ca khúc như Chiều không em, Về Hải Phòng... và sản xuất phim tài liệu Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cây đại thụ rợp bóng 500 năm.
Nguyễn Thụy Kha từng đoạt nhiều giải thưởng từ Hội Nhạc sĩ Việt Nam giai đoạn 1996-2006. Ông còn viết tiểu luận phê bình âm nhạc, sáng tác thơ và có nhiều bài thơ được phổ nhạc, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng.
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều viết về ông như một “lãng tử đi qua thế gian”, sống tự do, viết và sáng tác theo cách riêng. Sự ra đi của ông không tạo cảm giác nặng nề mà như một cuộc hành trình tiếp nối.
Những tháng cuối đời, ông chiến đấu với ung thư đại tràng, điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Dù bệnh nặng, ông vẫn giữ tinh thần lạc quan, minh mẫn và bình thản đón nhận số phận. Khi nhận thức rõ tình trạng sức khỏe, ông nói với bạn bè rằng “đủ rồi”.
Sự ra đi của Nguyễn Thụy Kha là mất mát lớn cho văn học và âm nhạc Việt Nam. Những đóng góp của ông sẽ luôn được ghi nhớ trong lòng công chúng yêu nghệ thuật.
Nguồn: https://www.sggp.org.vn/nha-tho-nhac-si-nguyen-thuy-kha-roi-coi-tam-post785799.html
Bình luận (0)