Lần gần nhất Tottenham và MU chạm trán tại Ngoại hạng Anh, cả hai đội đều vật lộn ở nửa dưới bảng xếp hạng. Tuy nhiên, sau những thay đổi lớn trong giai đoạn đầu mùa, cục diện hiện tại đã khác.
Tottenham sa sút phong độ trên sân nhà, HLV Thomas Frank chịu sức ép lớn sau thất bại trước Chelsea.
Tottenham dưới thời HLV Thomas Frank và Man United của Ruben Amorim đang cùng sở hữu 17 điểm, lần lượt đứng thứ 6 và thứ 8, chỉ hơn kém nhau về hiệu số bàn thắng bại. Cuộc đối đầu cuối tuần này vì thế mang tính bước ngoặt, khi đội thắng có thể tạm vươn lên vị trí nhì bảng.
Tottenham tiếp tục thể hiện phong độ thiếu ổn định với nghịch lý "thắng sân khách, thua sân nhà". Sau chuỗi trận khởi đầu ấn tượng, họ sa sút rõ rệt và vừa để Chelsea đánh bại 1-0 ngay tại Bắc London. HLV Thomas Frank đang phải đối diện sức ép lớn khi "tuần trăng mật" đã kết thúc. Spurs thi đấu rời rạc ở cả ba tuyến, đặc biệt là hàng công khi tân binh Randal Kolo Muani vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng.
Việc cố gắng triển khai bóng từ tuyến dưới một cách mạo hiểm khiến họ nhiều lần bị cướp bóng và trừng phạt. Trận thua Chelsea không chỉ khiến Tottenham đánh mất vị thế trong nhóm đầu mà còn khiến các khán đài tràn ngập tiếng la ó, phản ánh sự thất vọng của người hâm mộ.
Dù vậy, chiến thắng 4-0 trước Copenhagen ở Champions League phần nào giúp thầy trò Frank trút bỏ áp lực, với điểm sáng là pha solo ngoạn mục của trung vệ Micky van de Ven, biểu tượng cho tinh thần phản kháng mà Tottenham cần duy trì.
Ở phía bên kia, MU cũng đang trong giai đoạn chuyển mình. Khi Casemiro ghi bàn mở tỷ số vào lưới Nottingham ở vòng đấu trước, các cổ động viên Old Trafford đã mơ về chiến thắng thứ tư liên tiếp. Nhưng "Quỷ đỏ" lại phải gồng mình ngược dòng để giành lại một điểm, trong đó Amad Diallo tỏa sáng với cú sút xa tuyệt đẹp.
MU dần tìm lại bản sắc dưới thời Ruben Amorim, hướng tới chiến thắng để bứt phá trên bảng xếp hạng.
Dù bị chặn đứng mạch thắng, MU cho thấy họ đang tiến bộ rõ rệt, gắn kết hơn trong lối chơi và bắt đầu định hình bản sắc chiến thuật dưới thời Amorim. Tuy vậy, sự ổn định vẫn là thử thách lớn với đội bóng này, khi phong độ của các trụ cột như Rashford, Bruno hay Højlund chưa thật sự ổn định.
Đáng chú ý, HLV Ruben Amorim từng thua Tottenham ba lần kể từ khi lên nắm quyền vào tháng 11 năm ngoái, trong đó có thất bại cay đắng ở chung kết Europa League. Trận đấu sắp tới vì thế không chỉ là cơ hội để MU bứt phá trên bảng xếp hạng, mà còn là dịp để vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha đòi lại món nợ cũ.
Một chiến thắng tại Bắc London sẽ là lời khẳng định cho sự trở lại mạnh mẽ của "Quỷ đỏ", trong khi Tottenham cần chứng minh họ vẫn đủ bản lĩnh để duy trì vị thế ứng viên top 4 giữa mùa giải khốc liệt này.
Thông tin lực lượng:
Tottenham: Kudus, Spence và Lucas Bergvall đều dính chấn thương nhẹ trong thất bại trước Chelsea. Bên cạnh đó, HLV còn phải đối mặt với những ca chấn thương khác của Dominic Solanke và Yves Bissouma. Các trường hợp chấn thương dài hạn khác vẫn chưa hẹn ngày trở lại.
MU: Lisandro Martinez đã trở lại tập luyện và hy vọng được ra sân trước kỳ tập trung đội tuyển để lấy lại cảm giác bóng. Senne Lammens bắt chính, bộ ba trung vệ gồm Leny Yoro, Matthijs de Ligt và Luke Shaw; nếu Yoro chưa kịp bình phục, Harry Maguire sẽ thay thế.
Đội hình dự kiến:
Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Palhinha, Bentancur; Kudus, Simons, Johnson; Richarlison.
MU: Lammens; Yoro, De Ligt, Shaw; Amad, Fernandes, Casemiro, Dalot; Mbeumo, Cunha; Sesko.
Dự đoán: Tottenham 1-2 MU.
Nguồn: https://baoxaydung.vn/nhan-dinh-tottenham-va-mu-19h30-ngay-8-11-ngoai-hang-anh-2025-2026-19225110716293967.htm







Bình luận (0)