Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Nhớ lớp phóng viên đầu tiên ở tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng

Vào đầu năm 1982, một lớp đào tạo phóng viên, biên tập viên do Đài Phát thanh tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng phối hợp với Trường Tuyên huấn Trung ương II - Đà Nẵng (nay là Học viện Chính trị khu vực III) tổ chức. Đây là lớp đầu tiên đào tạo phóng viên - biên tập viên ở Quảng Nam - Đà Nẵng năm xưa.

Báo Quảng NamBáo Quảng Nam18/06/2025

Lớp phóng viên đầu tiên của tỉnh QN ĐN cũ. Ảnh VĂN PHIN
Lớp phóng viên đầu tiên của tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng cũ. Ảnh: VĂN PHIN

Trường Tuyên huấn Trung ương II ngày ấy tọa lạc ở quận Ba, TP.Đà Nẵng, nằm ở đường Nguyễn Công Trứ đi xuống biển Mỹ Khê. Học viên Trường Tuyên huấn Trung ương II thời ấy là những lãnh đạo hoặc cán bộ thuộc diện nguồn quy hoạch ở các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên gửi về, đa số họ đều có tuổi và chững chạc.

Còn chúng tôi, ngoại trừ một hai anh hơi lớn tuổi và đã kinh qua công việc ở cơ quan nhà nước, còn lại đều là những gương mặt trẻ, mới tốt nghiệp THPT.

Những năm tám mươi của thế kỷ 20, trong thời kỳ bao cấp nhiều khó khăn nhưng được sự quan tâm của Đài Phát thanh Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ), đặc biệt là Giám đốc Nguyễn Quỳnh (nay đã mất), lớp chúng tôi có 32 học viên được ưu tiên ăn tiêu chuẩn 13kg gạo/người/tháng theo chế độ. Nơi ở thì cứ 4 người/phòng đầy đủ tiện nghi, tiêu chuẩn như các học viên là cán bộ nguồn đang học tập ở đây thời đó.

Trong chương trình học, ngoài các bài chính trị do giảng viên Trường Tuyên huấn Trung ương II đảm trách, chúng tôi còn được học và thực tập khá bài bản về cách làm tin, viết bài, câu chuyện “Người tốt việc tốt”, cách xây dựng chương trình phát thanh; vị trí, vai trò của đài truyền thanh cấp huyện…

Lớp học chúng tôi may mắn được các nhà báo Đoàn Hữu Từ - nguyên Trưởng Phân xã Thông tấn xã Việt Nam tại Đà Nẵng; Hồng Đức - nguyên Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Đài Phát thanh Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ) cùng nhiều nhà báo kỳ cựu khác tận tình hướng dẫn.

Lớp học cũng may mắn được nghe một số trí thức nổi tiếng thời ấy nói chuyện thời sự, khoa học như GS-TS. Phan Phải, GS-TS. Trần Văn Khê… Rồi chúng tôi được đi thực tập ở nhiều nơi, trong đó đáng nhớ nhất là lần thực tập ở HTX Nông nghiệp Hòa Châu (huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng).

Năm 1983, các học viên lớp phóng viên đầu tiên ở Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ) tỏa đi khắp nơi, có người về đài tỉnh, còn lại đi về nhận công tác khắp các huyện, thị xã trong tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng thời bấy giờ.

Đã 43 năm đã trôi qua, nhiều người trong lớp ngày ấy từ khi ra trường vẫn nhiệt huyết với nghề báo cho đến tuổi xế chiều về hưu như anh Đặng An (Thăng Bình), chị Ngọc Anh (Phước Sơn), Hoàng Ngọc (Tam Kỳ), Văn Sơn (Nông Sơn), Tống Hường, Kim Anh, Huỳnh Mỹ… (TP.Đà Nẵng).

Có những người chuyển khỏi nghề phóng viên đi làm công việc khác như chị Nguyễn Thị Hằng, Lê Thị Hây (Đại Lộc), Trần Thị Bộ (Tam Kỳ), anh Hoành, chị Liên (Thăng Bình) và cũng có những người đã đi xa... Trong những lần gặp mặt sau này, anh chị em lớp báo chí ngày ấy tóc đã bạc màu nhưng tình cảm vẫn ấm áp như xưa.

Nguồn: https://baoquangnam.vn/nho-lop-phong-vien-dau-tien-o-tinh-quang-nam-da-nang-3156947.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Pháo hoa thăng hoa, du lịch bứt tốc, Đà Nẵng ghi điểm mùa hè 2025
Trải nghiệm câu mực đêm và ngắm sao biển ở đảo ngọc Phú Quốc
Khám phá quy trình ướp trà sen đắt đỏ nhất Hà thành
Ngắm ngôi chùa độc đáo được kết từ hơn 30 tấn mảnh sành tại TP Hồ Chí Minh

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm