Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Như một phép màu

Hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm nhưng ngọn lửa hy vọng trong tim những người thân liệt sĩ chưa bao giờ tắt. Để rồi, giây phút thiêng liêng khi đến được bên mộ người thân, giọt nước mắt nghẹn ngào vỡ òa. Không chỉ vì niềm hạnh phúc mà còn là sự xoa dịu cho vết thương chiến tranh vẫn âm ỉ bao năm qua. Đó là những câu chuyện đầy xúc động về tình thân bất diệt, sự hy sinh cao cả và ngày trở về của những người anh hùng đã nằm lại nơi chiến trường. Từ đây, những người anh hùng đã có thể an nghỉ vĩnh hằng trong lòng đất mẹ.

Báo Long AnBáo Long An04/08/2025

Sư cô Thích nữ Diệu Ngộ viếng mộ cha - liệt sĩ Nguyễn Văn Sết

Nỗi đau khôn nguôi

Trong những ngày tháng 7, giữa hàng ngàn lượt người đến thăm viếng, thắp nén nhang lên các phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Tây Ninh, chúng tôi bắt gặp hình ảnh sư cô Thích nữ Diệu Ngộ (quê tỉnh Vĩnh Long) ngồi cạnh mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Sết lặng lẽ lau dòng nước mắt. Sư cô Diệu Ngộ kể: “Hồi tôi 5 tuổi, cha thoát ly gia đình tham gia cách mạng. Lần nào về thăm nhà, cha cũng mua bánh ú cho cả gia đình và hứa khi hòa bình sẽ về ở nhà luôn, không đi nữa. Năm 1975, đất nước thống nhất, gia đình tôi cùng mọi người trong xóm ra đón người thân trở về nhưng chẳng thấy cha đâu. Sau đó, gia đình nhận được giấy báo tử thông báo ông hy sinh năm 1968. Càng đau lòng hơn khi không tìm được hài cốt cha”.

Cùng cảnh ngộ, bà Trịnh Thị Kim Điệp (quê TP.Hà Nội) cũng không kiềm được xúc động khi đến viếng mộ người anh trai - liệt sĩ Trịnh Quốc Tường. Bà Điệp kể, gia đình khó khăn, đông anh em, anh trai phải nghỉ học đi làm để kiếm tiền phụ cha mẹ lo cho các em. Đi làm được 2 năm, anh nhận được thông báo nhập ngũ và chi viện cho miền Nam ruột thịt. “Anh thổi sáo hay, viết thư pháp đẹp và học giỏi. Từ nhỏ, anh sống rất tình cảm, làm được bao nhiêu tiền cũng đưa cha mẹ lo cho các em. Lúc chưa nhận được giấy báo tử, gia đình vẫn không thôi hy vọng. Đến năm 1975, gia đình nhận được giấy báo tử, anh đã hy sinh trên cánh đồng giữa mùa nước nổi” - bà Điệp cho biết.

Phép màu giữa đời thường

Gần 50 năm qua, sư cô Thích nữ Diệu Ngộ đi khắp nơi tìm hài cốt cha. Nhiều người khuyên cô nên từ bỏ ý định vì đã bao nhiêu năm không có kết quả. Nhưng bằng niềm tin mãnh liệt và sự kiên trì, sư cô cuối cùng cũng tìm được hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Sết vào năm 2018 tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Long An (cũ). Sư cô Diệu Ngộ cho biết: “Nhờ có công nghệ, mạng xã hội mà tôi tìm được mộ cha mình. Mỗi năm 3 lần tôi đều đến thắp nhang, viếng mộ cha. Tìm được mộ cha là tâm nguyện của gia đình tôi suốt nhiều năm qua, nhất là mẹ. Tôi là con gái duy nhất của cha mẹ nên càng mong muốn được hoàn thành tâm nguyện của mẹ”.

Bà Trịnh Thị Kim Điệp và gia đình viếng mộ liệt sĩ Trịnh Quốc Tường

Sau khi đất nước thống nhất, gia đình bà Trịnh Thị Kim Điệp vào Nam không biết bao nhiêu lần, đi khắp nơi chỉ mong tìm được hài cốt liệt sĩ Trịnh Quốc Tường đưa về quê cha đất tổ an nghỉ bên cạnh người thân. Nhiều lần vào, rồi đi về lặng lẽ, bởi chẳng biết hài cốt liệt sĩ nằm ở nơi đâu trong hàng ngàn ngôi mộ tại các nghĩa trang.

Bà Điệp cho biết thêm: “Như một phép màu, năm 1989, cha tôi về thăm chiến trường xưa và ghé vào Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh thử vận may. Tại đây, Ban Quản lý Nghĩa trang cho biết có 2 liệt sĩ tên Tường, trong đó có người quê ở TP.Hà Nội. Thấy vậy, cha đề nghị đi xem và may mắn tìm được mộ anh. Ngày xưa, cha mẹ tôi còn sống, tôi cũng thường đưa ông bà vào thăm mộ. Nhiều lần gia đình cũng có ý định đưa anh về quê nhưng nghĩ lại ở đây anh có đồng đội, đồng chí và Ban Quản lý nghĩa trang chăm sóc chu đáo, nên gia đình chỉ vào thăm viếng, thắp nhang mọi dịp lễ, tết”.

Chiến tranh đã lùi xa, những đau thương mất mát tưởng chừng như đã được bụi thời gian phủ mờ theo năm tháng. Thế nhưng, qua hai câu chuyện của sư cô Thích nữ Diệu Ngộ và bà Trịnh Thị Kim Điệp, mới thấy tuy vết thương đã lành, nhưng vết sẹo vẫn còn đó, âm ỉ đau. Mong là phép màu cũng sẽ đến với những gia đình chính sách, người có công trong hành trình đi tìm mộ liệt sĩ./.

Minh Thư

Nguồn: https://baolongan.vn/nhu-mot-phep-mau-a200054.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Chiêm ngưỡng núi lửa Chư Đăng Ya triệu năm tuổi ở Gia Lai
Võ Hạ Trâm mất 6 tuần để hoàn thành dự án âm nhạc ca ngợi Tổ quốc
Quán cà phê Hà Nội rực sắc cờ đỏ sao vàng chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9
Những cánh bay trên thao trường A80

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm