Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Những bờ vui lặng thầm…

Nguyễn Thị Như Ý

Báo Đắk LắkBáo Đắk Lắk04/10/2025

Lối xưa thơm ngát hương đồng

Dập dờn sóng lúa mênh mông đường về

Bầy trâu say giấc trên đê

Nghe trong nỗi nhớ từ quê xanh màu.

 

Tôi về soi bóng cầu ao

Thời gian còn lại trên màu tóc phai

Đi qua tháng rộng năm dài

Thấy gì từ những đắng cay phận người?

 

Tôi về tìm lại tiếng cười

Thuở còn cút bắt năm mười xốn xang

Chập chờn từng ngọn khói tan

Nhặt mùa kí ức về ngang ngõ nhà.

 

Lối xưa biêng biếc mùa hoa

Chợt nghe năm tháng chở qua phía buồn

Buổi về ướt đẫm mưa tuôn

Vách nhà mưa dột, gió luồn chưa khô.

 

Con đò lạc bến nhấp nhô

Chở tôi qua những hư vô ngậm ngùi

Gối lên rơm rạ ngủ vùi

Thấy đời xanh những bờ vui lặng thầm…

 

Nguồn: https://baodaklak.vn/van-hoa-du-lich-van-hoc-nghe-thuat/202510/nhung-bo-vui-lang-tham-b260f84/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu Trung thu, giới trẻ nô nức check-in không ngớt
Thông điệp lịch sử: Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm - di sản tư liệu của nhân loại
Ngắm cánh đồng điện gió ven biển Gia Lai ẩn hiện trong những tầng mây
Về làng chài Lộ Diêu ở Gia Lai xem ngư dân ‘vẽ hình’ cỏ ba lá trên biển

Cùng tác giả

Di sản

;

Nhân vật

;

Doanh nghiệp

;

No videos available

Thời sự

;

Hệ thống Chính trị

;

Địa phương

;

Sản phẩm

;