Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Những chiếc lá xanh khắc ảnh Bác Hồ

Nguyễn Huân Thanh sinh ra và lớn lên ở xã Linh Hồ, tỉnh Tuyên Quang, hiện đang là sinh viên năm cuối của Trường Đại học Y - Dược (Đại học Thái Nguyên). Huân Thanh được thầy cô và bạn bè biết đến là một chàng sinh viên siêng năng, giàu nghị lực, Thanh cũng được nhiều bạn trẻ ngưỡng mộ với niềm say mê khắc họa hình ảnh Bác Hồ trên những chiếc lá mỏng manh, bình dị.

Báo Thái NguyênBáo Thái Nguyên17/09/2025

 Hình ảnh Bác Hồ mãi trường tồn trong tâm hồn người Việt 
và trong từng loại hình nghệ thuật.
Hình ảnh Bác Hồ mãi trường tồn trong tâm hồn người Việt và trong từng loại hình nghệ thuật.

Khắc ghi lời Bác dạy

Điều khiến Nguyễn Huân Thanh trở nên đặc biệt trong mắt thầy cô, bạn bè và những ai có dịp tiếp xúc đó là một niềm say mê rất lạ mà đẹp: khắc họa hình ảnh Bác Hồ trên những chiếc lá cây. Với dân tộc Việt Nam “Người là cha, là bác, là anh/Quả tim lớn lọc trăm dòng máu nhỏ”, với riêng Thanh, Bác Hồ không chỉ là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, mà còn là biểu tượng của tinh thần giản dị, lòng yêu nước và nghị lực phi thường.

Ngay từ khi còn nhỏ, Thanh đã luôn cảm phục khi đọc những câu chuyện về Bác Hồ - một con người sống thanh bạch, gần gũi với nhân dân nhưng lại mang trong mình tầm vóc của một danh nhân thế giới. Từ những câu chuyện trong cuốn sách Búp sen xanh, Nhà Xuất bản Kim Đồng hay những bài viết về Bác trên Báo Thiếu niên Tiền Phong đều được Thanh thuộc lòng. Cho đến khi bước chân vào giảng đường Trường Đại học Y - Dược, Thanh càng khắc ghi lời dạy của Bác “Lương y như từ mẫu”.

Thanh biết, mình cùng bao thế hệ sinh viên ngành Y phải luôn giữ phẩm chất cao quý của người thầy thuốc, có tài năng, y đức, và lòng nhân ái, yêu thương, săn sóc người bệnh như anh em ruột thịt, coi nỗi đau của người bệnh như nỗi đau của chính mình. Lời dạy này đã trở thành kim chỉ nam cho Huân Thanh trong suốt quãng thời gian sinh viên và cả sau này.

Chính sự ngưỡng mộ sâu sắc ấy đã thôi thúc Thanh tìm một cách thật riêng để thể hiện tình cảm và lòng biết ơn của mình đối với Bác. Và Thanh đã chọn những chiếc lá mộc mạc, đời thường làm chất liệu để khắc họa chân dung Người.

Thanh cắt nghĩa giản dị: Lá cây là biểu tượng của sự sống, của thiên nhiên bao la, còn Bác là biểu tượng của lòng yêu nước, của nhân cách vĩ đại. Tôi muốn dùng sự sống của thiên nhiên để lưu giữ hình ảnh bất tử của Người.

 Anh Nguyễn Huân Thanh tỉ mỉ trong từng nét chạm, 
khắc hình ảnh Bác Hồ trên lá cây.
Anh Nguyễn Huân Thanh tỉ mỉ trong từng nét chạm, khắc hình ảnh Bác Hồ trên lá cây.

Không xưởng vẽ, chẳng bảng màu rực rỡ, Thanh chọn những góc quán cafe quen thuộc với chiếc lá xanh để thực hiện niềm say mệ nghệ thuật và lòng biết ơn đối với Bác. Mỗi đường khắc, mỗi nét trổ đều được Thanh tỉ mẩn thực hiện bằng tay với sự tập trung và niềm thành kính vô bờ. Những nếp nhăn hiền từ, ánh mắt xa xăm mà ấm áp của Bác dần hiện lên qua từng phiến lá - mong manh mà trường tồn.

Với Thanh, đó không đơn thuần là nghệ thuật, đó là một hành trình thiêng liêng để giữ gìn ký ức, truyền cảm hứng sống đẹp, sống có lý tưởng cho thế hệ trẻ.

Sống để cống hiến

Tác phẩm khắc họa hình ảnh Bác Hồ trên lá cây của Thanh ban đầu chỉ là niềm say mê thầm lặng, được thực hiện trong những khoảng thời gian rảnh rỗi. Nhưng khi Thanh chia sẻ một vài tác phẩm lên trang Facebook, Tiktok cá nhân, bất ngờ nhận được sự quan tâm và yêu thích từ bạn bè và cộng đồng mạng. Nhiều người không khỏi xúc động trước sự tỉ mỉ, khéo léo và nhất là tình cảm sâu sắc mà Thanh gửi gắm trong từng đường nét khắc họa.

Cũng từ đó, hình ảnh chàng sinh viên với niềm đam mê độc đáo -  khắc họa chân dung Bác Hồ trên những chiếc lá bắt đầu được lan tỏa rộng rãi, trở thành nguồn cảm hứng đẹp cho nhiều bạn trẻ. Không ít người ngỡ ngàng khi biết một sinh viên ngành Y bận rộn lại có thể dành hàng giờ chỉ để hoàn thành một tác phẩm khắc lá.

 Nhiều bạn trẻ thích thú với nghệ thuật khắc hình ảnh Bác Hồ trên lá của Huân Thanh.
Nhiều bạn trẻ thích thú với nghệ thuật khắc hình ảnh Bác Hồ trên lá của Huân Thanh.

Khi chiêm ngưỡng những chiếc lá mong manh được khắc tỉ mỉ hình ảnh Bác Hồ, bạn Lê Thắm ở Cầu Giấy, TP. Hà Nội không giấu nổi sự xúc động: Tôi thực sự bất ngờ. Từng đường nét đều rất tinh tế, thể hiện được thần thái của Bác. Nhìn vào tác phẩm, tôi cảm nhận được không chỉ tài năng mà còn là tấm lòng kính yêu Bác từ những người trẻ như Thanh.

Cũng giống như Thắm, khi cầm trên tay những chiếc lá có hình ảnh Bác Hồ, bạn Cao Hằng, Tổ dân phố 41, phường Phan Đình Phùng chia sẻ: Tác phẩm không chỉ là một sản phẩm nghệ thuật độc đáo, mà còn là cách thể hiện lòng biết ơn và sự tôn kính đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Một chiếc lá nhỏ nhưng chứa đựng cả tâm huyết và lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ trẻ. Đây không chỉ là nghệ thuật, mà là một cách rất đặc biệt để lưu giữ hình ảnh Bác trong tim mọi người.

Mỗi chiếc lá - một tác phẩm nghệ thuật của Thanh, dù nhỏ bé, lại mang đến thông điệp lớn lao về tình yêu quê hương, đất nước, về lòng biết ơn sâu sắc. Khắc họa hình ảnh Bác Hồ trên lá, hành trình lặng lẽ nhưng đầy cảm hứng của Thanh khiến mỗi chúng ta hiểu rằng tuổi trẻ không chỉ là những ước mơ bay cao, mà còn là trách nhiệm sống có lý tưởng, sống để cống hiến và lan tỏa những giá trị tốt đẹp.

Chiếc lá và hình ảnh Bác hồ trên lá của Thanh khiến tôi nhớ đến những câu thơ giản dị mà sâu lắng của Nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại: Người vá trời lấp bể/Kẻ đắp lũy xây thành/Ta chỉ là chiếc lá/Việc của mình là xanh. Cuộc sống là một bức tranh muôn màu, mỗi con người đều có thể chọn cho mình cách sống và mục tiêu phấn đấu. Hãy sống như những chiếc lá, dẫu mong manh, vẫn giữ được màu xanh. Và hãy khắc vào cuộc đời mình những điều tử tế, như cách Nguyễn Huân Thanh đang âm thầm kể câu chuyện đẹp giữa đời thường.

Nguồn: https://baothainguyen.vn/van-hoa/202509/nhung-chiec-la-xanh-khac-anh-bac-ho-4386c73/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Ngôi làng ở Đà Nẵng lọt top 50 làng đẹp nhất thế giới 2025
Làng nghề lồng đèn lai rai đơn hàng mùa Trung thu, đặt đến đâu, làm đến đó
Chênh vênh đu gành, bám đá cạo rong mứt ở biển Gia Lai
48 giờ săn mây, ngắm lúa, ăn gà ở Y Tý

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm