Được thành lập từ ba xã đặc biệt khó khăn là Đạ Long, Đạ Tông (huyện Đam Rông cũ) và Đưng K’Nớ (huyện Lạc Dương trước đây), xã Đam Rông 4 đang đổi thay từng ngày. Không chỉ nhờ những con đường mới, nương rẫy xanh màu lúa ngô, mà còn bởi ánh sáng của con chữ đang dần lan tỏa trong từng buôn làng nhờ lớp học xóa mù chữ do Đoàn Kinh tế Quốc phòng Lâm Đồng (Quân khu 7) tổ chức.
Vùng đất khó và hành trình đi tìm ánh sáng con chữ
Đam Rông 4 có hơn 90% dân số là người đồng bào K’Ho và M’nông. Cả đời bám rẫy, sống giữa núi rừng, nhiều người chưa từng rời khỏi buôn làng. Thế nên, dẫu đã đi qua bên kia dốc cuộc đời, nhiều người chưa từng biết mặt chữ.
Ông Rơ Jê Ha Ang, người dân xã Đam Rông 4 là một điển hình. Cả cuộc đời ông trồng lúa, làm rẫy đến nay dù 63 tuổi nhưng ông chưa biết chữ.
Chính vì thế, khi Đoàn Kinh tế Quốc phòng Lâm Đồng (Quân khu 7) mở lớp “Dạy tiếng phổ thông kết hợp xóa mù chữ cho người lớn” ông đã quyết tâm đến lớp.
Đôi bàn tay chai sạn vốn chỉ biết trồng lúa, chăm cà phê của ông Rơ Jê Ha Ang giờ đây nắn nót từng nét chữ, con số. Ông xúc động chia sẻ: “Không biết chữ, mỗi lần đi làm thủ tục hành chính chỉ biết điểm chỉ. Giờ được mấy chú bộ đội dạy chữ, tôi biết viết tên mình. Tôi vui lắm, cảm giác như mình được trẻ lại”.
Bên cạnh ông Ha Ang, bà Cil K Jí, 57 tuổi, tay vẫn nắn nót từng nét chữ vừa kể: “Lúc đầu sợ lắm, tay run không viết nổi. Giờ tối nào cũng mong đến lớp, không chỉ học chữ mà còn nghe các chú bộ đội dạy cách phòng kẻ xấu dụ dỗ. Mình già rồi mà thấy đời còn nhiều thứ mới lắm”.
Những người “gieo chữ” áo xanh
Những lớp học đặc biệt này được tổ chức ngay tại thôn Chiêng Cao Cil Múp, nơi ánh đèn điện sáng lên từ 7 giờ tối. Bảng đen, bàn ghế giản đơn, nhưng tràn đầy tiếng cười. Người đứng lớp là những cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng Lâm Đồng (Quân khu 7), những “người thầy áo xanh” đang ngày đêm bám thôn, bản cùng bà con.
Đại úy Đinh Văn Thiệp, Phó Đội trưởng Đội sản xuất 1, phụ trách lớp học ở Đam Rông 4, kể: “Khi nghe tin mở lớp, bà con háo hức đến đăng ký. Sĩ số 46 học viên được duy trì suốt 6 tháng. Tất cả sách vở, bút viết, dụng cụ học tập đều do đơn vị chuẩn bị nên mọi người càng yên tâm tới lớp”.
Anh Thiệp cho biết, bài học bắt đầu từ những điều giản dị nhất: làm quen với bảng chữ cái, nhận biết con số, đọc tên mình, rồi đến các bài tập tính toán đơn giản. Xen giữa những giờ học, các chiến sĩ lồng ghép nội dung tuyên truyền về chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, hay những kỹ năng phòng tránh thông tin xấu độc trên mạng, cách nhận biết tin giả.
“Chúng tôi không chỉ dạy chữ, mà dạy bà con kỹ năng sống, giúp họ tự tin hơn khi tiếp cận cuộc sống mới. Có người biết đọc biển hiệu, biết bấm điện thoại thông minh, gọi video cho con đi làm xa. Đó là niềm vui mà tiền không mua được”, đại úy Đinh Văn Thiệp nói.
Theo Thượng tá Nguyễn Trọng Thúy, Chính trị viên Đoàn Kinh tế Quốc phòng Lâm Đồng (Quân khu 7), trong thời gian qua, đơn vị mở 9 lớp xóa mù chữ với hơn 370 học viên theo học. Trong đó, xã Phúc Thọ Lâm Hà có 2 lớp, Đam Rông 1 có 1 lớp, Đam Rông 2 có 3 lớp và riêng Đam Rông 4 có tới 3 lớp học, thu hút đông đảo người dân tham gia.
“Mục tiêu không chỉ là giúp bà con biết đọc, biết viết, mà còn tự tin hòa nhập cộng đồng, tiếp cận chính sách, nắm bắt thông tin chính xác, tránh bị kẻ xấu lợi dụng. Đồng thời, đây cũng là cách để bộ đội gần gũi hơn với dân, tạo cầu nối để củng cố niềm tin giữa nhân dân với Đảng, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc ở vùng sâu, vùng xa”, Thượng tá Thúy chia sẻ.
Trái ngọt của hành trình gieo chữ
Tại lớp học vào buổi tối, khi ánh đèn điện hắt xuống bảng đen, những con chữ vụng về nhưng đầy quyết tâm dần hiện ra. Mỗi nét chữ của bà con như kể một câu chuyện về hành trình vượt lên số phận.
Bà Cil K Jí xúc động nói: “Tôi đã viết được tên mình, tên con, tên cháu rồi. Bản thân cũng biết đọc các hướng dẫn trên các bao phân, hộp thuốc để dùng đúng khi bón lúa, chăm cà phê cho năng suất cao. Biết chữ để đi làm giấy tờ ở xã cho thuận lợi”.
Các học viên biết đọc, biết viết, đó là những trái ngọt của hành trình “gieo chữ” mà cán bộ, chiến sĩ và đội ngũ trí thức trẻ tình nguyện của Đoàn Kinh tế Quốc phòng Lâm Đồng (Quân khu 7) đã bền bỉ, miệt mài thực hiện suốt hơn hai thập kỷ qua.
Không dừng lại ở những kết quả bước đầu, Đoàn Kinh tế Quốc phòng Lâm Đồng (Quân khu 7) tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã để mở thêm các lớp học tại các tiểu khu của xã Đam Rông 2, dự kiến triển khai trong thời gian tới.
Giữa đại ngàn, những lớp học nhỏ ở Đam Rông 4 vẫn sáng đèn mỗi tối. Tiếng ê a tập đánh vần của bà con hòa cùng hòa cùng giọng giảng bài trầm ấm của những người lính trẻ. Từ những con chữ đầu tiên ấy, một cánh cửa mới đang mở ra - cánh cửa của tri thức, của niềm tin, sự đổi thay bền vững nơi vùng đất gian khó này.
Nguồn: https://giaoducthoidai.vn/nhung-lop-hoc-thap-sang-tri-thuc-o-vung-dat-kho-dam-rong-4-post756632.html






Bình luận (0)