Huyện Đoàn Hoà Vang phối hợp Hội đồng Đội huyện bàn giao công trình “Ngôi nhà khăn quàng đỏ” cho em Nguyễn Ngọc Minh Khuê (xã Hoà Châu). Ảnh: TIẾN DŨNG |
Ngôi nhà của Võ Chí Dũng, học sinh lớp 6/6, Trường THCS Nguyễn Hồng Ánh là minh chứng sinh động cho sự lan tỏa của tinh thần nhân ái ấy. Trước đây, Dũng cùng ông sống trong căn nhà mái dột, tường nứt nẻ, chật vật chống chọi qua từng mùa mưa bão. Giờ đây, dưới sự chung tay góp sức của các cấp đoàn, đội và nguồn kinh phí 10 triệu đồng được gây quỹ từ chương trình “Kế hoạch nhỏ, nuôi heo đất” của 30 Liên đội Tiểu học và THCS trên toàn huyện, ngôi nhà được sửa chữa khang trang, vững chãi. Dù số tiền không lớn, nhưng đó là kết tinh của những hạt giống thiện lành được gieo trồng bằng trái tim chan chứa yêu thương. Trong buổi bàn giao nhà, em Võ Chí Dũng rưng rưng xúc động: “Con cảm ơn các cô chú và các bạn nhiều lắm. Có nhà mới, con sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng mọi người.” Lời nói giản dị, chân thành ấy chạm đến trái tim của tất cả những ai có mặt hôm ấy. Không chỉ có Dũng, Nguyễn Ngọc Minh Khuê, học sinh lớp 1/3, Trường Tiểu học số 1 Hòa Châu cũng vừa được trao tặng “Ngôi nhà Khăn quàng đỏ” sạch sẽ, an toàn. Những công trình măng non nối tiếp nhau ra đời không chỉ làm nên những mái nhà mới, mà còn là cầu nối yêu thương, tiếp thêm động lực để các em vượt lên nghịch cảnh, nuôi dưỡng ước mơ đến trường và vươn tới một tương lai tươi sáng.
Anh Nguyễn Đình Thịnh, Phó Bí thư phụ trách Huyện đoàn Hòa Vang cho biết, thời gian qua, tuổi trẻ toàn huyện đóng góp hơn 1.035 ngày công để xây dựng hai căn nhà mới với tổng kinh phí 160 triệu đồng, đồng thời huy động thêm 800 ngày công để sửa chữa nhà ở cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Điều đáng quý là phong trào không chỉ dành riêng cho trẻ em mà còn lan tỏa đến các hộ đơn thân, người già neo đơn, như bà Nguyễn Thị Kích (thôn Khương Mỹ, xã Hòa Phong) hay bà Lê Thị Thuyền (thôn Phước Thái). Chia sẻ niềm vui khi nhận ngôi nhà mới, bà Nguyễn Thị Kích xúc động nói: “Từ những ngôi nhà tạm bợ nay tôi có chỗ ở an toàn, ấm áp. Tuổi già rồi, có được mái nhà yên ổn, nghĩa tình làng xóm, lòng tôi thấy ấm hơn rất nhiều. Những mái nhà mới mọc lên khắp thôn làng, không chỉ là chốn trú ngụ, mà còn là minh chứng cho sự sẻ chia và nhân ái giữa người với người”.
Anh Thịnh cho biết thêm, với tinh thần xung kích, sáng tạo, trách nhiệm và đặc biệt là sự đồng lòng của người dân, tuổi trẻ Hòa Vang phát huy hiệu quả nhiều mô hình xã hội hóa, tạo ra làn sóng yêu thương lan tỏa khắp cộng đồng. Chính sức dân, sức trẻ, lòng nhiệt thành và tinh thần “tương thân tương ái” đã trở thành nền tảng vững chắc để phong trào không ngừng được mở rộng. “Chúng tôi xác định việc chăm lo cho thiếu nhi, đặc biệt là các em có hoàn cảnh khó khăn, không chỉ là trách nhiệm mà còn là sứ mệnh của tổ chức đoàn, đội. Một mái nhà vững chãi không chỉ giúp các em tránh khỏi mưa nắng, mà còn là nơi chắp cánh cho những ước mơ.”
Bí thư Huyện ủy Hòa Vang Bùi Hồng Trung khẳng định, mỗi ngôi nhà được sửa chữa, xây mới là một hành động thiết thực thể hiện tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau. Đây là thể hiện của sự gắn kết giữa tổ chức đoàn với chính quyền và nhân dân, cùng chung tay xây dựng Hòa Vang ngày càng ấm no, hạnh phúc. Những mái nhà yêu thương hôm nay không chỉ là chốn đi về, mà còn là biểu tượng cho sức mạnh đoàn kết, là nơi khởi đầu cho những hy vọng mới, để không ai bị bỏ lại phía sau đúng như khát vọng vươn lên vì một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
TIẾN DŨNG
Nguồn: https://baodanang.vn/xa-hoi/202506/nhung-mai-nha-yeu-thuong-4010760/
Bình luận (0)