Ngày đầu vận hành thử nghiệm bộ máy phường mới, người dân từ sáng sớm đã có mặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Chơn Thành để giải quyết thủ tục hành chính - Ảnh: Như Nam
Trên chuyến xe chở đoàn cán bộ Hội Khuyến học tỉnh đi dự hội nghị giao ban Cụm Khuyến học Đông Nam Bộ, tổ chức tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, điện thoại bắt đầu réo vang. Đầu tiên là cuộc gọi của chủ tịch hội cho kế toán, yêu cầu liên hệ ngay với hội khuyến học các huyện, thị xã, thành phố để hoàn tất việc bàn giao và niêm phong hồ sơ liên quan đến Quỹ Khuyến học khuyến tài. Tiếp đó, màn hình điện thoại của tôi nhấp nháy với yêu cầu của chủ tịch hội là thảo ngay văn bản gửi các sở, ngành về việc dừng tổ chức lễ tuyên dương năm 2025 vì không kịp thời gian. Cô văn thư của hội vội gọi điện cho bạn hủy chuyến pic-nic của mấy gia đình đã hẹn trước đó, vì phải cùng các thành viên của hội tập trung hoàn tất thủ tục chấm dứt hoạt động và sáp nhập với Hội Khuyến học tỉnh Đồng Nai. Anh lái xe thì cố ghìm giọng để không ảnh hưởng đến các thành viên trên xe, nhưng mọi người đều biết đó là cuộc gọi tư vấn cho mẹ vợ của anh về việc sang lại quán ăn sáng trên đường Lê Duẩn (TP. Đồng Xoài), vì sắp tới sẽ vắng khách... Rồi như chợt nhớ ra điều quan trọng, cô văn thư vội gọi về quê để nhờ mẹ đầu tháng 7 vào giúp vì cô chưa có phương án đối với nơi học cho hai đứa con. Anh chánh văn phòng hội là người thư thái nhất trên chuyến xe, bỗng vuột giọng:
- Mình chỉ làm công tác hội, công việc không nhiều mà còn vội vã, khẩn trương thế này, không biết các sở, ngành, đơn vị chuyên môn với hàng núi công việc phải thực hiện trong thời gian ngắn thì xoay xở ra sao!
Quả đúng như băn khoăn của anh chánh văn phòng hội. Buổi tối tôi gọi điện cho cô em đang công tác tại Sở Tài chính để nhờ tư vấn các thủ tục liên quan đến tài khoản ngân sách và tài khoản Quỹ Khuyến học khuyến tài trước khi sáp nhập tỉnh thì nghe tiếng nhiều người. Tôi hỏi em sao gần 22 giờ khuya rồi mà còn đi đâu ồn ào thế? Em trả lời:
- Tất cả các phòng, ban của sở vẫn đang làm việc đây chị ơi!
Thì ra, Sở Tài chính cũng như nhiều sở, ngành chuyên môn khác đều phải làm việc cả thứ Bảy, Chủ nhật và chong đèn làm việc cả buổi tối. Nhìn vào lịch làm việc của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, thấy từ sau tết Nguyên đán đến nay, hầu như tuần nào các đồng chí lãnh đạo tỉnh đều được xếp lịch làm việc cả ngày nghỉ. Ở cấp Trung ương, hàng loạt vấn đề được đặt ra như việc ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng, giao thông kết nối với những địa phương sau sắp xếp có diện tích lớn; việc cải cách chính sách tiền lương sau sáp nhập, bởi khối lượng công việc tăng, phạm vi quản lý rộng lớn, trách nhiệm đối với cán bộ, công chức cũng lớn hơn nhiều; việc quản lý, khai thác một số lượng lớn các trụ sở làm việc dôi dư sau sáp nhập thế nào để không bị hư hỏng, lãng phí tài sản công... Với tần suất các văn bản mới được ban hành, quán triệt và triển khai liên tục cả trong ngày nghỉ cuối tuần cho thấy cán bộ, công chức cấp Trung ương phải làm việc lên tới 200% công suất.
Việc sáp nhập đồng loạt các tỉnh, thành phố cùng với sắp xếp, tinh gọn bộ máy là chủ trương rất lớn của Đảng, Nhà nước và chưa có tiền lệ, đang tạo nên nhiều tầng cảm xúc và tác động to lớn đến đời sống xã hội. Sự kiện này đã chạm đến sâu thẳm tình cảm và trái tim mỗi cán bộ, công chức và mỗi người dân. Bên cạnh sự háo hức, mong chờ của số đông nhân dân cùng cán bộ - công chức, các vị lãnh đạo cấp tỉnh và Trung ương trước cơ hội mở rộng không gian phát triển, tăng cường sức mạnh kinh tế và thu hút đầu tư, sẽ không tránh khỏi sự khăn khoăn, lo lắng. Hàng loạt vấn đề quan trọng và cấp bách được đặt ra từ mỗi cá nhân đến gia đình, các cơ quan, đơn vị từ cấp tỉnh đến cấp xã. Đó là việc xem xét ai đi ai ở; việc đàm phán giữa các sở, ngành, cơ quan, đơn vị giữa các tỉnh sáp nhập để xây dựng, thống nhất đề án hợp nhất; việc giải quyết những xáo trộn lớn của gia đình, học hành của con cái; điều kiện di chuyển, làm việc cho số cán bộ, công chức đến tỉnh, thành mới; chế độ, chính sách cho số cán bộ, công chức xin nghỉ việc hoặc dôi dư...
Với người dân ở các địa phương sáp nhập tỉnh và không còn tên gọi cũ như Bình Phước, không ít người cảm thấy bâng khuâng, thậm chí hẫng hụt, mất mát trước sự thay đổi quá lớn. Sợ không còn tên gọi sẽ mất đi bản sắc địa phương. Sợ về tỉnh mới không chỉ đối mặt với những xáo trộn trong cuộc sống hằng ngày mà còn những yếu tố tâm lý khác... Tuy nhiên, những quyết sách táo bạo, mạnh mẽ và quyết liệt của Trung ương Đảng với mục tiêu cao nhất là kiến tạo sự phát triển bền vững đất nước, chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân đã được cán bộ, đảng viên và nhân dân hết sức đồng tình, ủng hộ. Nhiều địa phương, trong đó có Bình Phước đã chuẩn bị tâm thế sẵn sàng cho cuộc sáp nhập lịch sử. Những cảm xúc bâng khuâng, hụt hẫng sẽ nhanh chóng qua đi, nhường chỗ cho niềm tự hào rằng ta đang sống trong những ngày lịch sử đáng nhớ, đang trực tiếp đóng góp vào sự thay đổi lớn lao và ý nghĩa mà nhiều đời sau sẽ ghi nhận.
Nguồn: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/174095/nhung-ngay-dang-nho
Bình luận (0)