Bà Ngô Thị Kim Chi, học viên lớp 12 của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Quận 7, TP.HCM, là thí sinh lớn tuổi nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay. Bà kể, nhà nghèo, là chị cả trong gia đình 5 anh chị em, nên học đến lớp 8, bà đành phải từ bỏ ước mơ làm bác sĩ để ở nhà phụ giúp cha mẹ làm ăn. Sau khi lập gia đình, bà cũng bị cuốn vào cuộc sống mưu sinh, chăm lo cho con cái nên đành gác lại ham muốn đi học tiếp. Khi kinh tế gia đình ổn định, các con học hành thành tài, yên bề gia thất, bà Chi vẫn luôn tự ti vì chưa học hết lớp 12, kiến thức hạn hẹp. Do đó bà quyết tâm đi học và thi lấy bằng tốt nghiệp THPT.
Nguồn
Bình luận (0)