Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Những thửa đất nghĩa tình

QTO - Nơi vùng biên viễn Lao Bảo, câu chuyện về những thửa đất nghĩa tình vẫn được người dân nhắc đi nhắc lại. Giữa bối cảnh người dân thiếu đất canh tác, nhiều cán bộ, đảng viên đã mở lòng, cho nhiều hộ nghèo, cận nghèo mượn mảnh đồi, nương rẫy của mình để sản xuất. Từ đó, nhiều gia đình đã thoát nghèo, dựng xây cuộc sống mới.

Báo Quảng TrịBáo Quảng Trị01/10/2025

Mở ra cơ hội thoát nghèo

Những năm 2018 - 2020, tại xã Lao Bảo (xã Tân Thành cũ), giá trị kinh tế của cây sắn tăng cao, trong khi nhiều hộ gia đình thiếu đất canh tác. Trong tình thế ngặt nghèo ấy, những cuộc mượn đất nghĩa tình đã hình thành. Người cho mượn đất không đòi hỏi lợi ích riêng tư, người được mượn đất dốc sức gieo trồng, để từ đó, nhiều gia đình đã thoát nghèo, dựng xây được cuộc sống mới.

Anh Hồ Văn Chòm, trú tại thôn Hà Lệt là người đầu tiên mạnh dạn đi mượn đất. Năm 2018, nhận thấy giá sắn được thu mua với mức cao, anh quyết tâm trồng sắn để cải thiện thu nhập. Nhưng mảnh đất 1 ha của gia đình vốn đã trồng rừng tràm chưa đến kỳ khai thác. “Cái khó ló cái khôn”, anh nghĩ ngay đến việc đi mượn đất. Biết anh Hoàng Đức Chiến, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn An Tiêm có đất đồi rộng, anh tìm đến đặt vấn đề. Không chút do dự, anh Chiến gật đầu đồng ý.        

Từ năm 2018 đến nay, anh Hoàng Đức Chiến đã cho 4 hộ gia đình ở thôn Hà Lệt và thôn Làng Vây mượn đất - Ảnh: T.T
Từ năm 2018 đến nay, anh Hoàng Đức Chiến đã cho 4 hộ gia đình ở thôn Hà Lệt và thôn Làng Vây mượn đất - Ảnh: T.T

Với 4 ha đất được cho mượn trong 2 năm, gia đình anh Chòm dồn sức sản xuất. “Năm đầu tiên tôi bán được hơn 30 triệu đồng tiền sắn, năm sau cũng thu gần 20 triệu đồng. Trước đó, nhà tôi thuộc diện cận nghèo, nay đã thoát nghèo, tôi còn đi làm phụ thợ nề để có thêm thu nhập. Nếu không có thửa đất của anh Chiến, gia đình tôi khó có thể có bước ngoặt trong đời sống”, anh Chòm chia sẻ.

Cũng từ sự nghĩa tình của trưởng thôn An Tiêm, gia đình anh Hồ Văn Neng ở thôn Hà Lệt mới có cơ hội đổi đời. Nhìn thấy hiệu quả từ mô hình của anh Chòm, anh Neng bàn với vợ đi gõ cửa xin mượn đất. Và một lần nữa, anh Chiến không ngần ngại đồng ý.

Ngay sau đó, 7 ha đất được vợ chồng anh Neng chăm bẵm, gieo xuống từng hom sắn. Những ngày đầu, công việc nặng nhọc, vợ chồng lam lũ từ sáng sớm đến chiều muộn, bàn tay sần chai, lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Nhưng sự cần cù đã được đền đáp. Chỉ sau vài vụ, thu nhập khá lên, cái nghèo lùi dần. Đến năm 2023, gia đình anh Neng chính thức thoát nghèo. Anh còn xây được ngôi nhà khang trang giữa thôn. “Trước đây, nhà tôi nghèo lắm. Nếu không có anh Chiến cho mượn đất thì khó khăn chắc còn kéo dài. Giờ không chỉ có của ăn của để, tôi còn có tiền xây được nhà mới”, ánh mắt anh Neng sáng lên niềm biết ơn và tự hào.

Những đảng viên luôn nghĩ cho dân

Năm 2018, anh Đoạn Thanh Dũng, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn Cổ Thành cho ông Hồ Đối ở thôn Hà Lệt mượn hơn 1 ha đất để trồng lúa. Sau khi thu hoạch, ông Đối trả lại đất thì anh Dũng tiếp tục cho một người khác ở thôn Xi Núc, xã Tân Long cũ mượn để trồng sắn. “Mảnh đất đó, trước đây tôi trồng chuối. Cuối năm 2018, tôi vừa thu hoạch chuối xong thì ông Đối đến hỏi mượn. Tôi thấy ông Đối không có đất canh tác nên đồng ý ngay. 2 năm sau, tôi cho người khác mượn thửa đất đó để trồng sắn. Nay họ đã trả lại đất để tôi trồng chuối”, anh Dũng kể.

Còn với anh Hoàng Đức Chiến, từ năm 2018 đến nay, anh đã cho 4 hộ gia đình ở thôn Hà Lệt và thôn Làng Vây mượn đất. Có thời điểm, anh cho người dân mượn khoảng 10 ha đất, nhưng chưa bao giờ anh đắn đo hay đặt điều kiện. Với anh, điều quan trọng hơn cả là bà con có cơ hội sản xuất, có thêm nguồn thu nhập, bớt đi những gánh lo cơm áo.

“Người dân nơi đây hiền lành, chất phác, khi họ nói mượn đất để trồng sắn, trồng ngô, tôi đồng ý ngay. Người mượn ngắn thì 2 năm, có người 3 năm. Chủ yếu là hộ nghèo, cận nghèo, mình giúp được gì thì giúp thôi. Vợ tôi cũng rất ủng hộ”, anh Chiến cười hiền, đôi mắt ánh lên sự chân chất của một người đảng viên nghĩ cho dân. Vùng đồi Mây, nơi anh tích lũy mua dần qua nhiều năm, nay đã trở thành nơi gieo mầm hy vọng cho bao gia đình. Hiện, anh vẫn tiếp tục cho mượn khoảng 5 ha đất để bà con sản xuất.

Ngôi nhà khang trang của anh Hồ Văn Neng - Ảnh: T.T
Ngôi nhà khang trang của anh Hồ Văn Neng - Ảnh: T.T

Lan tỏa phong trào nghĩa tình

Không chỉ riêng gia đình anh Chòm, anh Neng, nhiều hộ khác trong thôn Hà Lệt cũng từng bước thoát nghèo nhờ những thửa đất mượn. Trưởng thôn Hà Lệt Hồ Năm cho biết: “Thôn có 138 hộ, 618 nhân khẩu. Trước đây, hộ nghèo, cận nghèo chiếm phần lớn. Từ năm 2018 – 2023, có nhiều hộ trong thôn mượn đất trồng sắn với diện tích từ 1 - 2 ha/hộ, mang lại thu nhập từ 35 - 40 triệu đồng/năm. Nhờ vậy, số hộ nghèo giảm hẳn, nay toàn thôn chỉ còn 20 hộ nghèo”.

Phong trào mượn đất không chỉ dừng lại ở phạm vi một thôn. Tại Lao Bảo, nhiều gia đình khác cũng được hỗ trợ. Nhận thấy hiệu quả thiết thực từ việc cho mượn đất, UBND xã đã đưa nội dung này vào kết luận các cuộc họp, xem đây là biện pháp hỗ trợ người dân có đất sản xuất. Đồng thời khuyến khích tinh thần đoàn kết, sẻ chia, lan tỏa việc cho mượn đất trở thành phong trào gắn kết có ý nghĩa trong cộng đồng.

“Từ năm 2018, phong trào mượn đất trồng sắn, ngô bắt đầu và phát triển mạnh đến năm 2023. Toàn xã có 32 hộ mượn đất, 20 hộ cho mượn đất, với tổng diện tích khoảng 35 ha. Người cho mượn đất đa phần là đảng viên, cán bộ thôn. Với những hộ không quen biết, xã sẽ đứng ra kết nối, đảm bảo việc mượn đất diễn ra công khai, minh bạch”, Phó Chủ tịch UBND xã Lao Bảo Lê Bá Cường thông tin.

“Từ những thửa đất mượn, nhiều gia đình nghèo khó đã có cơ hội vươn lên. Những cây sắn, cây ngô trồng xuống không chỉ nảy mầm xanh tươi trên đồi đất mà còn nảy mầm hy vọng, khát vọng thoát nghèo, sống một cuộc đời đủ đầy, ấm no cho người dân địa phương”, Phó Chủ tịch UBND xã Lao Bảo Lê Bá Cường cho biết.

Ở Lao Bảo hôm nay, những cuộc mượn đất nghĩa tình vẫn được nhắc đến như một câu chuyện đẹp. Nó làm ấm lòng người cho mượn đất vì đã sẻ chia được một phần trách nhiệm xã hội; làm rạng rỡ gương mặt người mượn đất vì đã có thêm cơ hội vươn lên. Có lẽ, điều quý giá nhất không phải là số héc-ta đất được mượn, cũng không chỉ là số tiền thu về sau mỗi vụ mùa, mà là tình người, tình đảng viên với dân đã được khẳng định, bồi đắp qua năm tháng. Từ những hành động giản dị ấy, niềm tin vào sự gắn kết cộng đồng được củng cố, niềm tin vào sự đồng hành của Đảng với dân càng bền chặt. Và từ đó, một lần nữa, chân lý giản dị mà sâu xa được chứng minh, khi những người đảng viên biết cho đi không toan tính, thì niềm tin và sức mạnh cộng đồng sẽ được nhân lên gấp bội, gieo mầm cho một tương lai tươi sáng, bền vững.

Trần Tuyền

Nguồn: https://baoquangtri.vn/xa-hoi/202510/nhung-thua-dat-nghia-tinh-b6d5dff/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Về làng chài Lộ Diêu ở Gia Lai xem ngư dân ‘vẽ hình’ cỏ ba lá trên biển
Thợ khóa biến vỏ lon bia thành lồng đèn Trung thu sống động
Chi tiền triệu học cắm hoa, tìm trải nghiệm gắn kết dịp Trung thu
Có một đồi hoa Sim tím ngát vùng trời Sơn La

Cùng tác giả

Di sản

;

Nhân vật

;

Doanh nghiệp

;

No videos available

Thời sự

;

Hệ thống Chính trị

;

Địa phương

;

Sản phẩm

;