Giấc mơ ươm mầm từ làng biển
Gần một tuần sau khi biết điểm, Khánh Linh vẫn chưa nguôi cảm giác lâng lâng, xen lẫn một chút nuối tiếc. "Em mất 0,25 điểm ở một câu Hóa khá dễ, do nhầm lẫn trong quá trình tính toán. Đó là môn em yêu thích nhất, nên tiếc lắm!", Linh chia sẻ.
Sinh ra trong một gia đình trí thức, bố là bộ đội công tác xa nhà, mẹ là giáo viên dạy Văn tại Trường THCS Quỳnh Nghĩa, Khánh Linh lớn lên trong tình yêu thương và sự dìu dắt nhẹ nhàng của cha mẹ. Gia đình chưa bao giờ áp đặt hay tạo áp lực về thành tích, thay vào đó là sự động viên, đồng hành và tin tưởng.
Hồ Thị Khánh Linh là thủ khoa khối A của tỉnh Nghệ An và Á khoa toàn quốc với 29,75 điểm. Ảnh: NVCC
Chị Hồ Thị Sen – mẹ Linh – chia sẻ: "Chúng tôi nuôi dạy con nhẹ nhàng, như bao gia đình bình thường khác. Con được lớn lên trong sự ấm áp, biết yêu thương và tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Con có đam mê, có kế hoạch rõ ràng và kiên định theo đuổi nó".
Từ thời điểm học lớp 9, Linh đã bộc lộ năng lực vượt trội khi được chọn vào cả đội tuyển Văn lẫn Toán của trường tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện. Dù học tại ngôi trường vùng biển xa trung tâm nhưng Linh đã xuất sắc giành 20/20 điểm môn Toán, khiến cả huyện xôn xao. Sau đó, em được chọn vào đội tuyển của huyện để thi học sinh giỏi tỉnh và giành giải Ba.
Chị Hồ Thị Sen (bên trái) - mẹ của Khánh Linh cho rằng: “Con học ở đâu không quan trọng, miễn là nơi đó khiến con thấy vui, thấy được truyền cảm hứng và có cơ hội phát triển năng lực bản thân”. Ảnh: NVCC
Đó là bước ngoặt đầu tiên khơi dậy tình yêu Toán học trong Linh – niềm đam mê được nhen nhóm từ người thầy đầu tiên, thầy Hồ Minh Khái. Lên cấp ba, Linh chọn học tại THPT Quỳnh Lưu 3 – ngôi trường gần nhà – thay vì nộp đơn vào trường chuyên. Em được xếp vào lớp A1 do thầy Trần Minh Vĩnh chủ nhiệm. "Linh là học trò có tư duy nhanh nhạy, rất chăm chỉ và luôn ổn định phong độ. Trong kỳ thi học sinh giỏi trường, em đạt thủ khoa cả ba môn Toán, Lý, Hóa. Em còn đạt giải Nhất môn Toán cấp tỉnh với 17,63 điểm – chỉ đứng sau học sinh của Trường chuyên Phan Bội Châu", thầy Vĩnh nhận xét.
Hành trình học tập từ trái tim biết ơn và một lịch trình khoa học
Không chỉ học giỏi, Khánh Linh còn là một nữ sinh hoạt bát, năng động, luôn tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa: làm MC, dẫn chương trình cho trường, tham gia cuộc thi Khoa học kỹ thuật, thi An toàn giao thông cấp quốc gia… Dưới ánh nhìn của mẹ, Linh là "một cô bé yêu đời, thích thử thách, không chịu ngồi yên".
Bí quyết để đạt điểm gần như tuyệt đối trong kỳ thi THPT của Khánh Linh không đến từ sự nhồi nhét, mà đến từ một kế hoạch học tập khoa học, rõ ràng và linh hoạt. Nữ sinh cho biết: "Em luôn cố gắng xây dựng một lộ trình cho từng giai đoạn, với từng mục tiêu cụ thể. Mỗi ngày, em chỉ học một môn để không bị phân tán tư duy. Em đặt ra các mốc thời gian hoàn thành từng chuyên đề hay từng cuốn sách. Sáng và chiều, em giải 3 đề. Tối đến, em xem lại bài giảng, chữa lỗi sai và rút kinh nghiệm".
Khánh Linh (ngoài cùng bên phải) chụp ảnh kỷ yếu cùng gia đình. Ảnh: NVCC
Điều đặc biệt ở Linh là niềm yêu thích việc học – em tìm thấy sự hứng thú khi giải được một bài toán khó hay hoàn thành một đề thi lắt léo. Với Linh, học không phải vì sợ điểm kém hay áp lực thành tích, mà là hành trình khám phá bản thân và chinh phục giới hạn.
Kỳ thi năm nay, đề Toán được đánh giá có tính phân hóa cao. Linh cho biết: "Em mất gần 1 tiếng đồng hồ để làm xong phần bài đảm bảo 9,5 điểm. Sau khi chắc chắn với kết quả đó, em mới dành thời gian cho câu hỏi cuối về xác suất – một câu em thấy rất khó, nhưng cũng rất thú vị".
Ngay khi nhận kết quả thi, Khánh Linh đã viết một bức thư nhỏ trên trang cá nhân, gửi lời cảm ơn đến Trường THPT Quỳnh Lưu 3, nơi đã chắp cánh ước mơ; đến thầy cô – những người truyền lửa qua từng bài giảng; đến gia đình – chốn trở về ấm áp sau mỗi giờ học căng thẳng; và đến bạn bè – những người đã cùng em đi qua những tháng năm thanh xuân đầy màu sắc.
Với số điểm 29,75, Khánh Linh đang đứng trước nhiều cơ hội lựa chọn. Em đang phân vân giữa Trường Đại học Ngoại thương và Đại học Sư phạm Hà Nội – mỗi nơi mang một sức hút riêng, một định hướng riêng cho tương lai. Nhưng dù chọn con đường nào, Khánh Linh tin rằng: lòng biết ơn, ý chí và đam mê sẽ là ngọn đèn soi sáng, là động lực để em tiếp tục tỏa sáng trên hành trình phía trước.
Nguồn: https://phunuvietnam.vn/nu-sinh-vung-bien-nghe-an-va-hanh-trinh-cham-den-ngoi-vi-a-khoa-toan-quoc-2025072607152741.htm
Bình luận (0)