Từ bao đời nay, kéo co, đẩy gậy, tung còn, lày cỏ... không chỉ là trò chơi vui xuân mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, sức mạnh và sự khéo léo của con người vùng cao. Mỗi môn lại mang trong mình một giá trị riêng: kéo co rèn luyện sự gắn kết tập thể, đẩy gậy đề cao sức mạnh và kỹ thuật, tung còn tượng trưng cho khát vọng vươn tới điều tốt lành, còn lày cỏ thể hiện sự nhanh nhẹn, tinh tế của người chơi.
Anh Hoàng Văn Tình, xã Bế Triều chia sẻ: Ngày trước, cứ đến Tết là dân làng lại tụ tập chơi kéo co, đẩy gậy, lảy cỏ. Cả làng ai cũng tham gia, vừa để vui, vừa để gắn bó tình làng nghĩa xóm. Bây giờ, dù nhiều người trẻ đi làm xa, nhưng mỗi dịp lễ hội là họ lại về, vẫn giữ thói quen tham gia cho vui. Mấy trò ấy không chỉ là trò chơi, mà là ký ức tuổi thơ của chúng tôi.
Hiện nay, nhiều địa phương trong tỉnh chủ động đưa các môn thể thao truyền thống vào các sự kiện văn hóa - thể thao cấp xã, huyện, tỉnh. Tại các lễ hội truyền thống hay Ngày hội Văn hóa các dân tộc, những cuộc thi kéo co, đẩy gậy, tung còn luôn thu hút đông đảo người dân và du khách. Không chỉ là phần “hội” trong mỗi dịp lễ, mà còn là dịp để quảng bá văn hóa dân gian, khơi dậy niềm tự hào dân tộc.
Chị Nguyễn Thị Lan, du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ: Tôi đến Cao Bằng nhiều lần, nhưng lần nào cũng thích xem lày cỏ và kéo co. Nhìn người dân chơi hết mình, tiếng trống, tiếng hò vang khắp sân, tôi cảm nhận được tinh thần vui tươi, đoàn kết rất đặc trưng của vùng núi phía Bắc. Ở các thành phố lớn, hiếm khi còn thấy những trò chơi truyền thống được tổ chức bài bản và sôi nổi như vậy.
Đáng chú ý, cùng với việc khôi phục lễ hội, nhiều thanh niên địa phương tham gia tích cực vào các đội thể thao dân tộc, trở thành hạt nhân phong trào ở cơ sở. Anh Lương Văn Hậu, thành viên đội đẩy gậy xã Bảo Lâm cho biết: Tôi bắt đầu chơi đẩy gậy từ hồi học cấp ba. Lúc đầu chỉ là vui thôi, nhưng càng chơi càng thấy tự hào vì đây là môn thể thao dân tộc. Tham gia các giải thi đấu, tôi có thêm nhiều bạn, hiểu hơn về truyền thống của quê hương.
Sự lan tỏa của các môn thể thao truyền thống không chỉ dừng lại trong phạm vi bản làng. Nhiều trường học ở vùng cao đã đưa trò chơi dân gian vào hoạt động ngoại khóa, giúp học sinh vừa rèn luyện thể chất, vừa hiểu thêm về văn hóa dân tộc mình. Các cơ quan ngành văn hóa, thể thao của tỉnh cũng tích cực hỗ trợ tổ chức giải thi đấu, tập huấn kỹ năng, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những cá nhân có đóng góp cho phong trào.
Bên cạnh đó, việc kết hợp giữa bảo tồn thể thao dân gian và phát triển du lịch cộng đồng cũng đang mở ra hướng đi mới. Tại nhiều điểm du lịch như Khu di tích Pác Bó, hay các khu du lịch cộng đồng ở Trùng Khánh, Nguyên Bình, những trò chơi trở thành hoạt động trải nghiệm hấp dẫn du khách. Thay vì chỉ xem, du khách được trực tiếp chơi cùng người dân, qua đó, hiểu thêm về đời sống, phong tục, và tinh thần hiếu khách của vùng cao.
Để các môn thể thao truyền thống không bị mai một và phát huy, rất cần sự chung tay của cả cộng đồng, từ người dân, trường học, chính quyền cho đến du khách. Việc tổ chức thường xuyên các hội thi, cuộc giao lưu, đưa trò chơi dân gian vào trường học, khu du lịch… chính là cách thiết thực để “thổi sức sống mới” vào những giá trị văn hóa xưa.
Những sợi dây kéo co căng tràn sức mạnh, những cây gậy đẩy gắn với tinh thần bền bỉ, quả còn tung lên mang theo ước vọng an lành… tất cả hòa quyện thành nhịp sống văn hóa độc đáo của vùng cao. Giữa thời hiện đại, việc phát huy các môn thể thao truyền thống không chỉ là bảo tồn một phần di sản, mà còn là cách giữ cho văn hóa dân tộc luôn tỏa sáng, trường tồn cùng thời gian.
Nguồn: https://baocaobang.vn/phat-huy-cac-mon-the-thao-truyen-thong-giu-gin-net-dep-van-hoa-vung-cao-3181587.html






Bình luận (0)