Mở đầu chương trình, đoàn công tác đã đến đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm tại nghĩa trang liệt sĩ phường Bà Rịa, thành phố Hồ Chí Minh. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các thành viên trong Đoàn đã dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của tổ quốc. Tiếp đó, đoàn đã đến thăm và tặng quà cho mẹ Trần Thị Đường (sinh năm 1928) và mẹ Trần Thị Lưỡng (sinh năm 1932) hiện cư ngụ tại phường Tam Long. Đây là những người mẹ có con hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đại diện đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và bày tỏ lòng tri ân trước những hy sinh thầm lặng, cao cả của các mẹ cùng gia đình.
Chương trình tiếp nối với hoạt động thăm hỏi và tặng quà ông Phạm Văn Nho (sinh năm 1958) – cựu du kích, thương binh hạng 41%, hiện đang điều trị biến chứng do mảnh đạn tại bệnh viện Bà Rịa. Trong buổi gặp gỡ đầy xúc động, ông Nho chia sẻ những ký ức chiến tranh và khẳng định tinh thần kiên cường, nỗ lực vượt qua khó khăn trong cuộc sống đời thường. Đoàn công tác bày tỏ sự cảm phục trước nghị lực sống và ý chí vươn lên của thế hệ cha anh, những người đã góp phần làm nên độc lập – tự do hôm nay. Mỗi phần quà tuy giá trị vật chất không lớn, nhưng là tình cảm chân thành và sự tri ân sâu sắc của tuổi trẻ PTSC Phú Mỹ đối với những người đã hiến dâng cả tuổi thanh xuân, xương máu cho đất nước.
Các hoạt động tri ân nhân ngày thương binh – liệt sĩ là dịp quan trọng để giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” cho thế hệ trẻ, vun đắp lòng biết ơn và niềm tự hào dân tộc. Trong thời gian tới, PTSC Phú Mỹ sẽ tiếp tục tổ chức nhiều chương trình thiết thực, lan tỏa tinh thần nghĩa tình và đạo lý tốt đẹp của người PTSC.
Phương Nhung – Thanh Hậu
Nguồn: https://www.ptsc.com.vn/tin-tuc/tin-ptsc-1/doan-the-xa-hoi/ptsc-phu-my-dang-huong-va-trao-qua-nhan-ngay-thuong-binh-liet-si
Bình luận (0)