ất Mỏ và du khách.
NSND Quang Thọ: "Được hát trên quê hương, cho công nhân ngành Than, cho người dân Đất Mỏ luôn là một niềm xúc động đặc biệt..." Tôi đã rất nhiều lần trở về quê hương Quảng Ninh, vùng đất đã nuôi dưỡng tâm hồn, giọng hát và tình yêu nghệ thuật trong tôi. Được hát cho công nhân ngành Than, cho người dân Đất Mỏ luôn là một niềm xúc động đặc biệt. Nhưng với concert “Quảng Ninh - Đất Mỏ anh hùng” lần này, cảm xúc trong tôi vẫn mới nguyên, thậm chí còn dâng trào hơn bao giờ hết. Bởi đây không chỉ là một chương trình nghệ thuật hoành tráng, mang tầm quốc gia, mà còn là lời tri ân sâu sắc, đầy tự hào đối với các thế hệ công nhân vùng Mỏ - những con người đã làm nên một Quảng Ninh kiên cường, đổi mới, giàu đẹp hôm nay. Tôi rất trân trọng cách mà tỉnh Quảng Ninh tổ chức những sự kiện nghệ thuật lớn, từ câu chuyện của ngành Than đã lan tỏa hình ảnh con người, văn hóa, du lịch Quảng Ninh đến bạn bè trong nước và quốc tế. Một vùng đất biết tôn vinh quá khứ bằng nghệ thuật, bằng âm nhạc, chắc chắn sẽ còn tiến xa hơn nữa trên hành trình phát triển bền vững. |
Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: “Mong muốn mang đến chương trình quy mô, mãn nhãn cho người dân và du khách”. Concert “Quảng Ninh - Đất mỏ anh hùng” không chỉ là lời tri ân đến các thế hệ công nhân ngành Than, đến vùng mỏ Quảng Ninh mà còn là một trong những sự kiện nằm trong chuỗi kích cầu du lịch mùa Thu Đông của Quảng Ninh. Với sự nghiên cứu, đầu tư kỹ lưỡng từ nội dung, nghệ thuật, kết hợp nhuần nhuyễn hiệu ứng âm thanh, ánh sáng hiện đại, chúng tôi mong muốn truyền tải hình ảnh Quảng Ninh giàu truyền thống, lịch sử đang nỗ lực vươn lên với khát vọng là một trong các tỉnh dẫn đầu về phát triển kinh tế - xã hội. Sự thành công của “Hạ Long Concert 2025” trước đó và bây giờ là concert “Quảng Ninh - Đất mỏ anh hùng” đã mở ra một hướng đi mới cho việc tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch theo đúng định hướng phát triển công nghiệp văn hóa, dựa trên nền tảng sáng tạo, bản sắc dân tộc và ứng dụng công nghệ hiện đại để tạo ra sản phẩm văn hóa có giá trị kinh tế cao. Từ nay đến cuối năm, tỉnh sẽ tổ chức thêm các chương trình văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, để không chỉ mang đến những món ăn tinh thần hấp dẫn cho người dân mà còn tạo động lực kích cầu du lịch, từng bước xây dựng thương hiệu điểm đến của các sự kiện quy mô, hoành tráng, mang tầm quốc tế. |
Chị Nguyễn Thị Quyên, công trường khai thác 1, Công ty CP Than Hà Lầm: "Có thêm cơ hội được sống trong niềm tự hào và tình yêu với nghề mỏ" Được tham gia biểu diễn hợp xướng liên khúc Tôi là người thợ lò trong chương trình “Quảng Ninh – Đất Mỏ anh hùng” là niềm vinh dự và tự hào vô cùng lớn đối với chúng tôi. Phần lớn những người trong dàn hợp xướng đều đã gắn bó 10-20 năm với nghề mỏ, chúng tôi quen những ca kíp kéo dài giữa bụi than và ánh đèn lò và chưa bao giờ chúng tôi nghĩ rằng, có ngày mình được đứng trên một sân khấu lớn như thế này. Được đứng trước hàng vạn khán giả, trong một chương trình nghệ thuật tầm cỡ quốc gia để cất tiếng hát về chính nghề nghiệp của mình, cảm xúc ấy thật khó diễn tả, vừa tự hào, vừa xúc động, vừa thấy rõ hơn giá trị của người thợ mỏ trong lòng quê hương Quảng Ninh. Với tôi và nhiều đồng nghiệp, chương trình đã trở thành món quà tinh thần ý nghĩa, một dấu ấn vô cùng đặc biệt. Tôi mong rằng tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa như thế này để những người công nhân chúng tôi có thêm cơ hội được cống hiến, được sống trong niềm tự hào và tình yêu với nghề mỏ. |
Anh Đỗ Văn Quảng, Phân xưởng số 6, Thành Công, Công ty Than Hòn Gai: "Truyền thống quý báu “Kỷ luật và Đồng tâm” luôn là niềm tự hào, là tài sản vô giá mà những người thợ mỏ trân trọng, giữ gìn" Là người sinh ra và lớn lên tại Quảng Ninh, gắn bó gần 20 năm công tác với ngành Than, tôi thực sự vinh dự và tự hào. Được trực tiếp có mặt tại Quảng trường 30/10 trong đêm Concert “Quảng Ninh – Đất mỏ anh hùng”, tôi xúc động trước không khí sôi động, âm nhạc hào hùng, như sống lại truyền thống vẻ vang của lớp lớp thợ mỏ đi trước. Tôi càng thêm yêu nghề, yêu mảnh đất này. Truyền thống quý báu “Kỷ luật và Đồng tâm” luôn là niềm tự hào, tài sản vô giá mà những người thợ mỏ chúng tôi gìn giữ và phát huy. Là lớp trẻ của ngành Than hôm nay, tôi và đồng nghiệp luôn coi “Công ty là nhà, Vùng Mỏ là quê hương”. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực, không ngại khó khăn, thử thách, sẵn sàng đảm nhận những công việc nặng nhọc, luôn đặt an toàn lao động lên hàng đầu và phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch được giao. Công nhân ngành Than như tôi cũng mong tỉnh thường xuyên tổ chức các chương trình tuyên dương, động viên, quan tâm đến cán bộ công nhân ngành Than, để truyền thống và tinh thần ngành luôn được lan tỏa. |
Bà Phạm Thị Lan, khu Diêm Thuỷ, phường Cẩm Phả: "Quảng Ninh xứng đáng là điểm sáng về đổi mới, sáng tạo và hạnh phúc" Sinh ra và trưởng thành ở Cẩm Phả, gắn bó cả chặng đường công tác với Công ty Than Đèo Nai, tôi luôn mang trong mình niềm tự hào sâu sắc về truyền thống kiên cường, “Kỷ luật và Đồng tâm” của quê hương Vùng Mỏ anh hùng. Chương trình nghệ thuật “Quảng Ninh – Đất mỏ anh hùng” là một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 89 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng Mỏ – Truyền thống ngành Than. Dù tuổi cao không thể đến dự trực tiếp, tôi vẫn háo hức theo dõi qua điểm xem truyền hình trực tiếp do phường tổ chức. Là người con Đất Mỏ, chúng tôi cảm thấy tự hào và xúc động khi được cùng nhau hòa mình trong đêm concert ý nghĩa, kỷ niệm Ngày truyền thống. Tại quảng trường 12/11 (Cẩm Phả), màn hình LED cỡ lớn cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại đã mang đến không gian thưởng thức nghệ thuật sôi động, ấm cúng và đầy cảm xúc. Chương trình không chỉ là một đêm nghệ thuật đặc sắc mà còn là dịp để cán bộ, công nhân ngành Than và nhân dân ôn lại truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, hun đúc nên ý chí, bản lĩnh và tinh thần Quảng Ninh kiên cường, bất khuất. Từ niềm tự hào ấy, tôi càng tin tưởng Quảng Ninh sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, trở thành điểm sáng về đổi mới, sáng tạo và hạnh phúc, xứng đáng với danh hiệu vùng Đất Mỏ anh hùng.” |
Chị Nguyễn Minh Thu, phường Móng Cái: "Cơ hội để thế hệ trẻ hòa mình vào văn hóa, lịch sử và khát vọng phát triển của Quảng Ninh" Vượt hơn trăm cây số từ phường Móng Cái về Hạ Long để tham dự Concert “Quảng Ninh – Đất mỏ anh hùng”, tôi thật sự xúc động và tự hào. Không khí hoành tráng, từ sân khấu, ánh sáng, âm nhạc đến kỹ thuật biểu diễn hiện đại, khiến mình cảm nhận rõ tình yêu và niềm tự hào của người dân Quảng Ninh với truyền thống kiên cường, bất khuất của Vùng Mỏ anh hùng. Việc đăng ký vé online bằng QR code rất tiện lợi, giúp những người ở xa như mình dễ dàng sở hữu vé và sắp xếp thời gian tham dự. Chương trình nghệ thuật đặc sắc hôm nay còn giúp thế hệ trẻ chúng tôi được hòa mình vào văn hóa, lịch sử và khát vọng phát triển của Quảng Ninh. Chứng kiến Quảng Ninh phát triển, "rực rỡ" như hôm nay sẽ là động lực để thế hệ trẻ chúng mình tiếp tục nỗ lực, góp sức xây dựng quê hương ngày càng văn minh, hiện đại và hạnh phúc. |
Chị Vũ Thị Khánh Huyền (TP Hải Phòng): "Biến nghệ thuật thành một cách làm du lịch đầy sáng tạo và giàu cảm xúc" Sau khi xem “Hạ Long Concert 2025” qua mạng xã hội, tôi và nhóm bạn đã thực sự bị cuốn hút bởi quy mô, sự chuyên nghiệp và cảm xúc tràn đầy mà chương trình mang lại. Chính điều đó thôi thúc chúng tôi tìm mọi cách để ‘săn’ được vé của concert “Quảng Ninh – Đất Mỏ anh hùng". Và thật may mắn, tối nay chúng tôi đã có mặt tại Quảng trường 30/10 để tận mắt chứng kiến một chương trình nghệ thuật quá đỗi tuyệt vời. Điều chúng tôi thấy ấn tượng không chỉ là quy mô hoành tráng mà còn là cách tổ chức khoa học, an ninh trật tự tuyệt đối, thể hiện sự chuyên nghiệp của Quảng Ninh trong mỗi sự kiện lớn. Tiếp đó là phần dàn dựng sân khấu được đầu tư công phu, các hiệu ứng khói lửa, ánh sáng, hình ảnh 3D kết hợp... đã tạo nên một ‘bữa tiệc âm nhạc’ vừa hào hùng, vừa sâu lắng, vừa hiện đại. Có thể nói, Quảng Ninh đã biến nghệ thuật thành một cách làm du lịch đầy sáng tạo và giàu cảm xúc, khiến khán giả tỉnh ngoài như chúng tôi cảm thấy thật sự đáng giá khi có mặt ở đây. |
Nguồn: https://baoquangninh.vn/cum-y-kien-3384246.html






Bình luận (0)