Nguyễn Thị Khánh Diệu (SN 2003, quê xã Thạch Hà, Hà Tĩnh) từng là thủ khoa khối D của Trường THPT Lý Tự Trọng và đỗ ngành Tài chính – Ngân hàng của Trường Đại học Ngoại thương với 28 điểm. Tuy nhiên, thay vì đi theo con đường như đã định, Khánh Diệu khiến nhiều người bất ngờ khi quyết định rẽ hướng sang ngành Kỹ thuật Y sinh tại Đại học Phenikaa, với suất học bổng toàn phần từ thành tích thủ khoa đầu vào Khoa Điện - Điện tử.
“Quyết định rẽ hướng ấy xuất phát từ sự tò mò và khát vọng khám phá. Khi đứng trước lựa chọn ngành học, em nhận ra bản thân không muốn chỉ dừng lại ở lý thuyết mà muốn tạo ra những sản phẩm thực sự có ích cho cuộc sống, đặc biệt là trong lĩnh vực y sinh”, Khánh Diệu chia sẻ.
Chính quyết định đó đã dẫn dắt cô nữ sinh quê Hà Tĩnh đến với thế giới của linh kiện, mạch điện và sóng điện từ, những khái niệm mà trước đó cô chưa từng chạm tới.
Những ngày đầu ở Đại học Phenikaa là thử thách không nhỏ với Khánh Diệu. “Đó là cú sốc thật sự khi em gần như phải học lại từ đầu - từ điện từ trường, mô phỏng mạch cho đến lập trình”, cô nói. Nhưng thay vì bỏ cuộc, nữ sinh chọn cách kiên trì từng ngày.
Từ nền tảng Kỹ thuật Y sinh, Diệu đến với lĩnh vực anten khá tình cờ. Trong một buổi học, Khánh Diệu gặp được người thầy hướng dẫn đã giúp cô mở ra hướng đi hoàn toàn mới. Dần dần, cô nhận ra mối liên hệ thú vị giữa chuyên ngành y sinh và thiết kế anten, đặc biệt khi các anten nhỏ gọn, hiệu suất cao có thể tích hợp vào thiết bị đeo hoặc cảm biến y học.
“Khoa học kỹ thuật là cầu nối giúp công nghệ đến gần hơn với sức khỏe con người và đó chính là lý do khiến em gắn bó với lĩnh vực này”, Diệu nói.
Khi bắt tay vào mô phỏng thiết kế anten đầu tiên, Diệu gặp vô vàn khó khăn từ nền tảng kiến thức đến áp lực tâm lý. Các tần số liên tục sai lệch, bức xạ yếu, thậm chí anten không cộng hưởng đúng như lý thuyết. Nhưng, thay vì nản chí, cô kiên trì thử đi thử lại hàng chục lần, điều chỉnh từng thông số nhỏ.
Công trình đầu tay của Diệu sau đó được trình bày tại một hội nghị khoa học quốc tế - cũng là lần đầu tiên cô đi máy bay, lần đầu đứng trước các giáo sư, tiến sĩ và nhà nghiên cứu trong và ngoài nước. “Em run đến mức giọng lạc đi, tay lạnh ngắt, chỉ sợ quên mất mình định nói gì. Nhưng khi hoàn thành bài thuyết trình, em thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc vì đã vượt qua được chính mình”, Diệu kể.
Trong suốt thời gian học tập tại Đại học Phenikaa, Nguyễn Thị Khánh Diệu ghi dấu bằng hàng loạt thành tích nổi bật: tác giả chính của 3 bài báo hội nghị khoa học quốc tế và đồng tác giả 2 bài khác; giải nhất Cuộc thi “Sinh viên Phenikaa với ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp năm 2022”; giải ba cá nhân cấp trường Kỳ thi Olympic Toán học sinh viên năm 2022; top 50 Cuộc thi Lập trình quốc tế Health Hackathon năm 2022 cùng nhiều giải thưởng đoàn, hội…
Không chỉ sở hữu thành tích học tập xuất sắc, Diệu còn là một cán bộ Đoàn năng động, là Phó Chủ nhiệm CLB Khởi nghiệp – Sáng tạo (IEC), Ban cố vấn CLB M&E, Ủy viên Ban Chấp hành Liên chi đoàn Khoa Điện – Điện tử, Cấp ủy viên Chi bộ Khối ngành Kỹ thuật – Công nghệ nhiệm kỳ 2025–2027…
“Để cân bằng giữa học, nghiên cứu và công tác Đoàn thực sự không dễ nhưng em luôn xem hoạt động này như cách để “nạp lại năng lượng”. Được gặp gỡ và làm việc với mọi người trong những chương trình ý nghĩa giúp em thêm động lực học tập và nghiên cứu”, Diệu chia sẻ.
Đối với Khánh Diệu, thử thách lớn nhất không chỉ là kiến thức mà còn là định kiến “kỹ thuật dành cho nam giới”. Cô khẳng định: “Nếu đã đủ đam mê và nghiêm túc theo đuổi thì giới tính không phải là giới hạn. Em chưa bao giờ nghĩ mình thua kém, chỉ nghĩ rằng mình cần cố gắng hơn để chứng minh rằng nữ sinh cũng có thể thành công trong lĩnh vực này”.
Chính tinh thần ấy đã giúp Khánh Diệu trở thành một trong 20 nữ sinh tiêu biểu toàn quốc nhận Giải thưởng “Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam 2025”. “Giải thưởng này không chỉ là niềm vinh dự, mà còn là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ của em suốt hành trình vừa học, vừa nghiên cứu; nó là nguồn động lực để em tiếp tục cố gắng và lan tỏa cảm hứng đến các bạn nữ khác - rằng con gái hoàn toàn có thể làm khoa học, sáng tạo và tỏa sáng trong lĩnh vực kỹ thuật nếu đủ đam mê và kiên trì”, Diệu nói.
Trong tương lai, Khánh Diệu mong muốn tiếp tục nghiên cứu sâu hơn, mở rộng hướng ứng dụng của anten trong lĩnh vực y sinh, đồng thời nuôi ý định theo đuổi con đường học thuật quốc tế. “Em vẫn đang trên hành trình tìm kiếm đam mê và hướng đi phù hợp nhất với bản thân, bởi em muốn gắn bó lâu dài với lĩnh vực mà mình thực sự yêu thích”, cô tâm sự.
Khánh Diệu chia sẻ, người có ảnh hưởng lớn nhất với bản thân mình là chị gái - người đã dạy cô học từ lúc 5 tuổi, định hướng chọn ngành, chọn trường và luôn ở bên động viên mỗi khi cô băn khoăn. “Chị không chỉ là người truyền cảm hứng mà còn là người đồng hành thầm lặng trong suốt hành trình trưởng thành của em”, Diệu cho biết.
Gửi đến những bạn nữ đang theo đuổi ước mơ trong lĩnh vực khoa học – công nghệ, Khánh Diệu nhắn nhủ: “Khoa học không hề khô khan hay xa vời như ta nghĩ. Chỉ cần có đam mê và dám bắt đầu, mỗi người đều có thể tìm thấy niềm vui trong hành trình khám phá tri thức. Điều quan trọng không phải là đi nhanh hơn ai, mà là đi xa hơn chính mình từng ngày, từng bước một. Chỉ cần hôm nay tốt hơn hôm qua một chút thôi, thế là đủ”, Diệu cười nói.
Nguồn: https://baohatinh.vn/re-ngang-nganh-ky-thuat-nu-sinh-ha-tinh-toa-sang-voi-giai-thuong-khoa-hoc-toan-quoc-post299400.html






Bình luận (0)