Tròn một tháng sau khi Diogo Jota và anh trai Andre Silva thiệt mạng trong một vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại miền Bắc Tây Ban Nha, dư âm của cú sốc ấy vẫn còn đọng lại không chỉ trong lòng bóng đá Bồ Đào Nha mà còn trên toàn thế giới.
Jota ra đi chỉ 11 ngày sau khi kết hôn với người bạn đời lâu năm Rute Cardoso. Cô cùng ba đứa con nhỏ – Dinis (4 tuổi), Duarte (2 tuổi) và bé gái mới 8 tháng tuổi tên Mafalda – giờ đây trở thành những người gánh chịu nỗi mất mát khôn nguôi.
Tang lễ Jota diễn ra tại quê nhà Gondomar, với sự hiện diện của nhiều cầu thủ đội tuyển quốc gia như Bruno Fernandes, Ruben Dias, Bernardo Silva… Tuy nhiên, người đội trưởng huyền thoại Cristiano Ronaldo lại vắng mặt – một chi tiết khiến nhiều người khó hiểu và nhanh chóng trở thành tâm điểm chỉ trích trên mạng xã hội.
"Một sự bất công lớn"
Trước làn sóng chỉ trích nhắm vào Ronaldo, ông Pedro Proenca – Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha – đã lên tiếng bảo vệ đội trưởng đội tuyển quốc gia.
“Thật sự là một sự bất công rất lớn khi nói Cristiano tỏ ra xa cách trong chuyện này,” ông Proenca phát biểu.
“Ngay từ đầu, Ronaldo đã ở bên cạnh chúng tôi, là một trong những người gắn bó mật thiết nhất với đại gia đình đội tuyển và với chính gia đình máu mủ của Jota.
Anh ấy cảm nhận nỗi mất mát này sâu sắc như bất cứ ai. Sự vắng mặt về thể chất không có nghĩa là vắng mặt về tinh thần – anh ấy chưa bao giờ rời bỏ gia đình này.”
Dù chưa từng chơi cùng Jota ở cấp độ CLB, nhưng Ronaldo và Jota là đồng đội thân thiết tại đội tuyển Bồ Đào Nha. Cả hai cùng góp mặt trong hai chức vô địch UEFA Nations League của Selecao năm 2019 và 2025, thi đấu cùng nhau tổng cộng 32 trận.
Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Ronaldo đã chia sẻ cảm xúc trên mạng xã hội:
“Không thể tin được… Mới đây thôi chúng ta còn tập trung cùng nhau, cậu mới cưới vợ.
Gửi tới gia đình cậu, người vợ và các con lời chia buồn sâu sắc. Mong họ có đủ sức mạnh để vượt qua.
Hãy yên nghỉ, Diogo và André. Chúng tôi sẽ luôn nhớ các cậu.”
Sự vắng mặt có chủ đích?
Theo một số nguồn tin thân cận, lý do Ronaldo không đến tang lễ là vì anh không muốn sự hiện diện của mình – với mức độ nổi tiếng vượt trội – vô tình làm lu mờ không gian tưởng niệm dành cho Jota và anh trai. Tuy nhiên, lời giải thích ấy dường như không xoa dịu được những cảm xúc tức giận trên mạng xã hội.
Một lần nữa, chị gái Ronaldo – Katia Aveiro – phải lên tiếng bênh vực em trai trên Instagram cá nhân.
“Khi cha tôi mất, ngoài nỗi đau mất người thân, chúng tôi còn phải chịu sự soi mói của máy quay và đám đông tò mò ở nghĩa trang, ở mọi nơi chúng tôi đi.
Hồi đó, mức độ quan tâm của truyền thông còn chưa bằng bây giờ. Tôi không nhớ ai đã có mặt, không nhớ ai đã chia buồn. Nỗi đau khiến tôi mù mịt.”
Katia cũng chỉ trích việc dư luận tập trung vào sự vắng mặt của Ronaldo thay vì chia sẻ với nỗi đau quá lớn mà gia đình Jota phải gánh chịu.
“Chúng ta đang sống trong một xã hội bệnh hoạn, nơi người ta chỉ chăm chăm phán xét thay vì cảm thông. Việc Ronaldo không xuất hiện tại tang lễ là một lựa chọn khôn ngoan, nhưng lại bị biến thành tiêu điểm công kích.
Đáng lẽ mọi người nên tập trung tưởng niệm hai người con của một gia đình vừa mất mát khủng khiếp, chứ không phải biến lễ tang thành đề tài để bàn tán về một sự vắng mặt.”
Nỗi đau không cần phô trương
Câu chuyện của Ronaldo đặt ra một câu hỏi quan trọng: liệu sự đồng cảm và chia sẻ có nhất thiết phải thể hiện bằng sự hiện diện vật lý? Trong nhiều trường hợp, sự lặng thầm, kín đáo lại chính là cách thể hiện sự tôn trọng sâu sắc nhất.
Với Cristiano Ronaldo – người đã sát cánh cùng Diogo Jota trong hàng chục trận đấu, chia sẻ những khoảnh khắc vinh quang và những lần vấp ngã – có lẽ, không ai cần dạy anh cách đau buồn cho đúng.
Nguồn: https://baovanhoa.vn/the-thao/ronaldo-va-su-vang-mat-gay-tranh-cai-tai-tang-le-diogo-jota-mot-su-bat-cong-158370.html
Bình luận (0)