Jannik Sinner đã vượt qua thử thách lớn nhất kể từ khi trở lại thi đấu tại Italian Open tại Rome, khi anh giành chiến thắng trước Francisco Cerundolo với tỷ số 7-6(2), 6-3. Cerundolo đang sở hữu nhiều chiến thắng trên sân đất nện nhất tại ATP Tour năm 2025, nhưng anh đã không thể ngăn cản Sinner tiến vào tứ kết ATP Masters 1000.

Jannik Sinner tiếp tục duy trì phong độ thi đấu ổn định tại Rome (Ảnh: Getty).
Trong một trận đấu kéo dài 2 giờ 16 phút, Sinner đã thể hiện sự chính xác và kiên cường. "Anh ấy là một đối thủ rất mạnh, đây là một thử thách lớn đối với tôi. Tôi cố gắng giữ vững tinh thần, cố gắng chơi ở mọi điểm số. Tôi rất vui vì tôi cảm thấy mình đã nâng cao phong độ", Sinner chia sẻ sau trận đấu.
Sinner đã cứu được 6 trong 8 break-point. Ở set đầu tiên, Sinner bẻ game thứ năm, vượt lên dẫn 3-2, tuy nhiên ngay game sau đó Cerundolo đòi break. Hai tay vợt đã phải thi đấu tie-break và Sinner thắng áp đảo 7-2 sau khi giành 4 mini break. Ở set hai, Sinner dễ dàng dẫn trước 5-2 và Cerundolo đã vùng lên mạnh mẽ. Đòi break để rút ngắn tỷ số xuống 2-5, Cerundolo cứu hai match-point ở game thứ 8. Trong game 9, Cerundolo cũng hai lần đứng trước cơ hội bẻ game, tuy nhiên Sinner đã kết hợp nhiều biến thể để phá vỡ nhịp độ của đối thủ và ấn định chiến thắng 6-3.
Với chiến thắng này, Sinner đã kéo dài chuỗi chiến thắng lên 24 trận và cùng Filippo Volandri trở thành những tay vợt nam của Italy lọt nhiều nhất vào tứ kết tại Rome trong thế kỷ này. Cùng với Lorenzo Musetti, đây là lần đầu tiên có hai tay vợt Italy lọt vào tứ kết tại Rome kể từ năm 1984.
Sinner sẽ đối đầu với nhà vô địch Madrid Open, Casper Ruud, hoặc Jaume Munar trong vòng tứ kết. "Tôi rất vui khi được trở lại sau ba tháng vắng mặt. Hãy cùng xem, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra", Sinner nói về quá trình hồi phục của mình.

Carlos Alcaraz trải qua trận đấu khó khăn trước Karen Khachanov(Ảnh: Getty).
Trong một trận đấu đầy kịch tính tại Italian Open, Carlos Alcaraz đã thể hiện phong độ đỉnh cao để vượt qua Karen Khachanov với tỷ số 6-3, 3-6, 7-5, giành vé vào tứ kết giải đấu ATP Masters 1000 tại Rome.
Alcaraz đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng ATP, anh đã có một trận đấu đầy thăng trầm trước Khachanov. Mặc dù để mất lợi thế dẫn trước ở cả set thứ hai và thứ ba, tay vợt người Tây Ban Nha đã kịp thời phục hồi để duy trì thành tích đối đầu hoàn hảo trước đối thủ người Nga.
"Cảm giác thật tuyệt vời khi giành chiến thắng vào phút cuối trước một đối thủ lớn và mạnh mẽ như Khachanov. Về mặt thể chất, tôi đã phải vật lộn một chút. Không có bất kỳ cơn đau nào, nhưng tôi cảm thấy mệt mỏi. Trận đấu thực sự khó khăn. Tôi phải chạy rất nhiều, vì vậy tôi thực sự tự hào về cách tôi chiến đấu cho mọi đường bóng", Alcaraz chia sẻ.
Với chiến thắng kéo dài 2 giờ 29 phút, Alcaraz đã tiến vào tứ kết tại Rome lần đầu tiên và hiện đã đạt đến giai đoạn này tại tất cả chín sự kiện Masters 1000. Anh là tay vợt Tây Ban Nha đầu tiên lọt vào vòng 8 tay vợt mạnh nhất tại Rome kể từ Rafael Nadal vào năm 2021.
Alcaraz sẽ đối đầu với hạt giống số năm Jack Draper ở vòng bán kết. Draper đã lội ngược dòng trước Corentin Moutet với tỷ số 1-6, 6-4, 6-3. Đây sẽ là cuộc đụng độ giữa hai tay vợt đứng thứ nhất và thứ hai trong bảng xếp hạng chỉ tính thành tích của các tay vợt trong năm 2025 (ATP Live Race To Turin). Alcaraz đang dẫn trước 3-2 trong loạt trận đối đầu, nhưng Draper đã giành chiến thắng trong lần gặp nhau gần đây nhất.
"Jack đang chơi rất tuyệt. Cách anh ấy chơi thực sự rất tuyệt. Tôi đã xem các trận đấu của anh ấy và tôi phải sẵn sàng cho điều đó. Tôi nghĩ đó sẽ là một trận chiến tuyệt vời", Alcaraz nhận xét về đối thủ sắp tới.
Nguồn: https://dantri.com.vn/the-thao/sinner-alcaraz-tien-vao-tu-ket-italian-open-20250514060302305.htm
Bình luận (0)