Sức mạnh của đội Trường Sư phạm TDTT Hà Nội
Đội Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội đã ghi danh vào bán kết, sau khi đánh bại đội Trường ĐH Văn Hiến với tỷ số 2-1 ở tứ kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần III - 2025 cúp THACO (TNSV THACO cup 2025).
Lần đầu tiên sau 3 năm dự giải, thầy trò HLV Phạm Minh lọt vào vòng 4 đội mạnh nhất. Trong khi với Trường ĐH Văn Hiến, đây là lần thứ ba liên tiếp, đội bóng này dừng chân ở tứ kết. Mùa trước, HLV Hoàng Hải Dương cùng học trò thua trên chấm luân lưu trước Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM. Còn mùa này, là thất bại trước Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội.
Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội (áo xanh) vào bán kết
Với ưu thế chất lượng con người, cùng lối chơi kiểm soát chắc chắn và hiệu quả, Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội nắm giữ hoàn toàn thế trận. Đại diện miền Bắc tấn công dồn dập ở trung lộ với cảm hứng từ đội trưởng Vũ Hải Tiến (số 10), cùng những mũi tấn công tì đè và chạy chỗ hay như Vũ Việt Hoàng (số 17) và Dương Tất Thành (số 9).
Nhận định Việt Hoàng và Hải Tiến là hai ngòi nổ nguy hiểm bậc nhất bên phía đối thủ, Trường ĐH Văn Hiến đã phòng ngự để khóa chặt cả hai. Tuy nhiên, với kỹ thuật cùng khả năng che chắn khéo léo, Hải Tiến vẫn dễ dàng lướt qua để châm ngòi cho các pha tấn công biên lẫn trung lộ nhuần nhuyễn.
Trong khi đội Trường ĐH Văn Hiến chống đỡ bị động, phía Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội lại chọn đúng thời điểm để tung đòn, đó là cuối hiệp 1 (khi đối thủ thấm mệt) và đầu hiệp 2 (khi đối thủ chưa bắt nhịp). Hai bàn thắng của Việt Hoàng ở phút 40 và 43 đều đến từ những pha phối hợp đậm chất Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội: nhanh, gọn, trực diện và không lòng vòng. Số 17 của Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội đã ghi 5 bàn từ đầu giải và có cơ hội lớn trở thành vua phá lưới.
Suýt ôm hận phút cuối
Tuy nhiên, quyết định thay Vũ Việt Hoàng khỏi sân của HLV Phạm Minh đã tạo bước ngoặt cho Trường ĐH Văn Hiến trong hiệp 2.
Vắng mũi nhọn giỏi tì đè và săn bàn, Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội mất thế trận. Cầu thủ vào sân thay người Đỗ Minh Tú dù "son bàn", nhưng lại không kết nối lối chơi tốt như đàn anh. Khi đối thủ không còn tiền đạo số một, Trường ĐH Văn Hiến mạo hiểm đẩy cao trong 20 phút cuối và tạo ra cơ hội ăn bàn liên tục.
Đội Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội bị dồn ép trong những phút cuối
Tình huống đánh đầu ghi bàn của Võ Trần Hoàng Phúc ở phút 61 thổi bùng ngọn lửa chiến đấu của Trường ĐH Văn Hiến, trong khi Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội chống đỡ vất vả. HLV Phạm Minh phải thúc giục học trò ập lên lấy bóng, thay vì lùi về, để đối thủ thoải mái phối hợp.
10 phút cuối trận chứng kiến Trường ĐH Văn Hiến "dội" bóng bổng ào ạt về cầu môn của Hoàng Tuấn Đức. Dù vậy, bản lĩnh trận mạc sau nhiều năm chinh chiến giải sinh viên đã giúp Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội bảo vệ cách biệt 1 bàn mong manh, qua đó lọt vào bán kết.
"Tôi hạnh phúc khi đóng góp vào chiến thắng của đội nhà. Chỉ tiếc là hôm nay tôi không được khỏe, cảm thấy người hơi ì do đang bị cảm", tiền đạo Việt Hoàng chia sẻ.
Ở bán kết, Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội sẽ so tài Trường ĐH TDTT Đà Nẵng. "Chúng tôi chưa từng đối đầu ở giải sinh viên. Đối thủ rất mạnh, nên đội phải nghiên cứu kỹ lối chơi. Tôi đã xem Trường ĐH TDTT Đà Nẵng thi đấu và hy vọng sẽ có trận đấu tốt ở bán kết", Việt Hoàng khẳng định.
Nguồn: https://thanhnien.vn/truong-dh-su-pham-tdtt-ha-noi-suyt-om-han-vi-thay-vua-doi-bom-185250312175326577.htm
Bình luận (0)