
Sáng 30/5, không khí lễ hội tràn ngập Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) khi hàng trăm bệnh nhi, dù còn mang kim truyền hay ngồi xe lăn, vẫn hân hoan tham gia chương trình chào mừng Quốc tế Thiếu nhi 1/6. Sự kiện đã mang đến những khoảnh khắc vui tươi, giúp các em tạm quên đi nỗi đau bệnh tật.

"Con muốn tô màu chú lính cứu hỏa!", Quang Khải, 6 tuổi, không giấu nổi niềm vui khi ngồi trên xe lăn, reo mừng chỉ vào gian hàng tô màu gần đó. Sau một tuần nhập viện, gắn liền với giường bệnh, đây có lẽ là ngày cậu bé được vui vẻ nhất. Vết thương trên đùi trái dường như tạm lùi xa, nhường chỗ cho những hoạt động tô màu, làm kẹo bông và chụp ảnh cùng bố mẹ.

Không chỉ Quang Khải, hàng loạt bệnh nhân nhí khác cũng gạt đi cơn đau, say sưa tô màu, tham gia các trò chơi tại chương trình.

Một trong những gian hàng thu hút đông đảo bệnh nhi và người thân nhất là khu vực chụp hình lấy liền. Với mỗi bức ảnh được in ra và đặt vào khung xinh xắn, các em nhỏ không chỉ có thêm một món quà lưu niệm, mà còn có thêm một ký ức đẹp trong hành trình điều trị vốn không ít gian nan.

Chiếc xe kẹo bông như một món quà ngọt ngào mà bệnh viện dành riêng cho bệnh nhi dịp 1/6 năm nay. Những cây kẹo bông như viên thuốc ngọt ngào hiếm có, giúp nâng đỡ tinh thần cho các bé giữa những ngày điều trị căng thẳng.


Năm nay, bệnh viện tổ chức 12 gian hàng trò chơi đa dạng, từ múa lân, biểu diễn ảo thuật đến tô tượng, vẽ túi vải, làm tranh, nhằm chăm sóc sức khỏe tinh thần toàn diện cho các bé đang điều trị tại bệnh viện.

Tranh thủ con khỏe, chị Thu Trang (37 tuổi, tỉnh Tây Ninh) bế con gái, bé Trúc Như, đi chơi lễ 1/6 ngay trong khuôn viên bệnh viện. Mới 2 tuổi, đây đã là năm thứ hai Trúc Như đón Tết Thiếu nhi tại bệnh viện.
"Nhìn con 2 năm gần như lớn lên trong bệnh viện, tuổi thơ thiếu thốn nhiều thứ, tôi buồn nhiều. Bất kể chương trình nào của viện tổ chức tôi cũng bế con tham gia. Nhìn con vui, nỗi buồn trong lòng tôi cũng vơi đi ít nhiều", chị Trang xúc động.

BSCKII Lê Thị Minh Hồng, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2, nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của chương trình trong việc tạo không khí vui vẻ, khích lệ tinh thần cho cả phụ huynh và các bé đang phải điều trị tại đây.

Theo bà Nguyễn Thị Thúy, Phó phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Nhi đồng 2, để chào mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, bệnh viện cùng các nhà tài trợ và nhà hảo tâm đã tổ chức hàng loạt hoạt động vui chơi cho trẻ em như múa lân, biểu diễn ảo thuật, tô tượng, vẽ túi vải, làm tranh...

Từ ngày 26/5 đến ngày 1/6, phòng Công tác xã hội của bệnh viện đã kết nối và tiếp nhận gần 600 triệu đồng kinh phí điều trị hỗ trợ cho các bệnh nhi khó khăn. Hơn 3.000 phần quà và 32.000 suất cơm/cháo cũng được trao tặng cho các bé đi khám và điều trị bệnh trong thời gian này.

Sự kiện này không chỉ là một hoạt động thường niên mà còn là món quà tinh thần vô giá đối với các bệnh nhi, những người phải đối mặt với bệnh tật, chịu nhiều đau đớn trong suốt hành trình chữa trị.

Bên cạnh mục đích giải trí, chương trình cũng giúp các em nhỏ hiểu rằng, dù phải đối mặt với những thử thách trong cuộc sống, các em vẫn luôn được yêu thương, chăm sóc và hỗ trợ từ cộng đồng, tiếp thêm động lực để vượt qua khó khăn.
Nguồn: https://dantri.com.vn/suc-khoe/tet-thieu-nhi-dac-biet-ben-trong-benh-vien-o-tphcm-20250530125904105.htm
Bình luận (0)