Thắng đời 100-0 vì... Valentine một mình vẫn vui

Báo Tuổi TrẻBáo Tuổi Trẻ14/02/2025

Cùng với hạnh phúc của các cặp đôi, Valentine cũng là lúc hội độc thân tự tin rằng "không yêu vẫn vui! Tôi không cô đơn. Ngồi yên tình yêu sẽ đến!".


Hội độc thân đón Valentine: Không quà, không hoa, không sao cả! - Ảnh 1.

Thay vì lo lắng về chuyện tình cảm, Lê Điểm khám phá những điều mới mẻ và tận dụng cơ hội để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình - Ảnh: NVCC

Thua đời 0-1, Valentine năm nay lại cô đơn, có buồn không?

“Buồn lắm chứ!”. Đó là câu trả lời của Diễm Phương (20 tuổi, ở TP.HCM) hồi năm trước khi Valentine đến mà vẫn lẻ bóng.

“Nghĩ lại có lẽ lúc đó mình bị FOMO (hội chứng sợ bỏ lỡ), thấy mọi người đi chơi với người yêu, nhận quà Valentine thì có chút tủi thân. Nhưng bây giờ thì không nha vì mình đang “hẹn hò” với chính bản thân mà!”, Diễm Phương cười.

Cùng suy nghĩ không thấy áp lực khi Valentine đến dù độc thân, Lê Điểm (21 tuổi, ở TP Huế) nói thay vì lo lắng về chuyện tình cảm, sao không tự tận hưởng hành trình phát triển bản thân, khám phá những điều mới mẻ và tận dụng cơ hội để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

“Vào ngày Valentine, mình thường hẹn bạn bè đi xem phim, đi ăn hay mua sắm một thứ gì đó mình yêu thích”, Điểm kể.

Thắng đời 100-0 vì... Valentine một mình vẫn vui - Ảnh 2.

Không cô đơn, Diễm Phương đang “hẹn hò” với chính bản thân - Ảnh: NVCC

Tương tự, Nguyễn Minh Tiến (21 tuổi, ở TP Biên Hòa, Đồng Nai) nói Valentine không chỉ giới hạn trong tình yêu đôi lứa. Với Tiến, đây là dịp để tự yêu thương bản thân hoặc cũng có thể tận hưởng thời gian bên bạn bè, gia đình.

Thay vì cảm thấy cô đơn, Minh Tiến sẽ tự nấu một bữa ăn, tụ tập bạn bè trò chuyện hoặc tham gia hoạt động từ thiện giúp đỡ người khác.

“Những việc này không chỉ mang lại niềm vui mà còn tạo cảm giác ấm áp. Dù mỗi năm có thể khác đi một chút nhưng mục tiêu vẫn là tận hưởng những khoảnh khắc trọn vẹn và ý nghĩa”, Minh Tiến chia sẻ.

Duyên số, đúng người, đúng thời điểm rồi yêu

Thảo Nhi tin vào duyên số vì nếu có duyên ắt sẽ gặp nhau. Nhi nói yêu đương không chỉ là một phần của cuộc sống mà còn là chuyện quan trọng trong đời.

"Khi cảm nhận được sự đồng điệu trong suy nghĩ, chia sẻ những điểm chung và tạo ra sự thấu hiểu, gần gũi với ai đó, mình tin rằng đó chính là thời điểm thích hợp để thoát khỏi cô đơn”, Nhi chia sẻ.

Còn Diễm Phương vừa tin duyên số vừa tin “đúng người, đúng thời điểm”. Biết đâu có khi bản thân chưa sẵn sàng nhưng lại bất ngờ “trúng tiếng sét ái tình” cũng không kịp trở tay!

Lê Điểm tin rằng duyên số giúp mình gặp đúng người nhưng một mối quan hệ bền vững cần sự thấu hiểu và nỗ lực của cả hai. “Mình tin khi bản thân sẵn sàng và duyên đến, tình yêu sẽ tự nhiên xuất hiện theo cách tốt đẹp nhất”, Điểm nói.

Minh Tiến cũng cho rằng duyên số là yếu tố thú vị trong cuộc sống nhưng không hẳn quyết định mọi thứ. Bởi mối quan hệ chỉ bền chặt khi có sự hiểu biết, nỗ lực và đến vào thời điểm phù hợp.

Thắng đời 100-0 vì... Valentine một mình vẫn vui - Ảnh 4.

Thảo Nhi tin vào duyên số vì nếu có duyên ắt sẽ gặp nhau - Ảnh: NVCC

Không quà, không hoa cũng không sao cả

Với Thảo Nhi, cô nàng chọn xu hướng “self-love Valentine” (yêu bản thân - PV) trong ngày lễ này. Đây là dịp để bạn tự chăm sóc bản thân, cải thiện chính mình và tận hưởng những phút giây thư giãn.

Xu hướng này còn giúp Lê Điểm nhìn nhận Valentine không chỉ là ngày của các cặp đôi mà còn là lúc để trân trọng và yêu thương chính mình.

Thay vì đặt áp lực vào việc tìm kiếm tình yêu, mọi người có thể tận hưởng ngày này bằng cách chăm sóc bản thân, làm những điều khiến mình hạnh phúc như đi chơi, đọc sách, du lịch hay đơn giản là dành thời gian cho sở thích cá nhân.



Nguồn: https://tuoitre.vn/thang-doi-100-0-vi-valentine-mot-minh-van-vui-20250210003237073.htm

Bình luận (0)

No data
No data

Event Calendar

Cùng chuyên mục

Cùng tác giả

No videos available