
ĐOÀN XUÂN LỘC: Người “giữ lửa” phong trào hiến máu tình nguyện
Hơn 10 năm gắn bó với công tác Đoàn và phong trào thanh niên, Đoàn Xuân Lộc, Phó Bí thư Đoàn xã Xuân Phú, được biết đến là tấm gương tiêu biểu về tinh thần dấn thân, giúp đỡ cộng đồng.
Hơn 30 lần tham gia hiến máu tình nguyện và trực tiếp hiến máu cấp cứu tại các bệnh viện, Lộc không chỉ lan tỏa thông điệp “mỗi giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại” mà còn truyền cảm hứng cho hàng trăm bạn trẻ cùng tham gia nghĩa cử nhân văn này. Hiện nay, anh là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống Quế Xuân 2 với 45 thành viên, sẵn sàng hiến máu cứu người. Năm 2025, câu lạc bộ vận động hơn 332 đơn vị máu; kết nạp thêm 12 thành viên mới và tiếp tục duy trì hiến máu nóng tại các bệnh viện.
Xuân Lộc còn được biết đến là người khởi xướng và duy trì hiệu quả mô hình “Thanh niên liên kết chia sẻ”, nhằm kết nối tấm lòng hảo tâm với những hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái. Hai năm qua, mô hình tổ chức 11 đợt vận động, kịp thời hỗ trợ nhiều hộ dân gặp hoạn nạn, khó khăn tại khắp các vùng cao ở Đà Nẵng và Quảng Ngãi.
Ngoài ra, các hoạt động ý nghĩa như “Tết yêu thương”, “Tết hy vọng”, “Ngày làm việc tốt”, “Tôi yêu Tổ quốc tôi” do anh tổ chức cũng để lại dấu ấn sâu sắc, khẳng định tinh thần sẻ chia, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ. Với Xuân Lộc, hoạt động Đoàn không chỉ là trách nhiệm mà là niềm say mê. Anh luôn gần gũi, hòa đồng, tạo cảm hứng cho đoàn viên thanh niên qua từng buổi sinh hoạt, hội trại, hay những buổi vận động hiến máu đầy sôi nổi.
Từ những nỗ lực bền bỉ ấy, nhiều năm liền Đoàn Xuân Lộc được tuyên dương cán bộ Đoàn tiêu biểu, được Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và chính quyền địa phương khen thưởng vì có nhiều đóng góp trong phong trào tình nguyện và hiến máu nhân đạo. Nhưng hơn hết, phần thưởng lớn nhất với anh là những nụ cười hạnh phúc của người được giúp đỡ, là ánh mắt biết ơn của bệnh nhân khi được cứu sống.

HÀ THỊ NGA: Hành trình sẻ chia và cống hiến
Với cương vị Phó Bí thư Đoàn phường Điện Bàn, Hà Thị Nga luôn được đồng nghiệp và đoàn viên trẻ quý mến bởi tinh thần trách nhiệm, sự năng động và trái tim đầy nhiệt huyết vì cộng đồng. Ở Nga, người ta thấy hình ảnh của một cán bộ Đoàn tận tâm, luôn hết mình trong từng phong trào, từng công trình thanh niên.
Nga được xem là “người thắp lửa” cho phong trào thanh niên tại địa phương, liên tục tìm tòi, đổi mới nội dung hoạt động để thu hút đoàn viên tham gia. Nhiều chương trình ý nghĩa được chị khởi xướng và tổ chức thành công như: Hành trình “Theo dấu chân Anh hùng Trỗi”, cuộc thi vẽ tranh “Điện Biên Phủ - Lừng lẫy năm châu”. Mỗi hoạt động đều mang đến không khí sôi nổi, giúp thanh niên thêm hiểu và tự hào về truyền thống dân tộc.
Trong vai trò cán bộ Đoàn, Hà Thị Nga không chỉ tạo sân chơi tinh thần mà cũng là người đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp. Năm 2024, chị hướng dẫn đoàn viên xây dựng Đề án khởi nghiệp thanh niên nông thôn, vinh dự lọt vào vòng chung kết cấp Trung ương.
Hướng đến cộng đồng, Hà Thị Nga thường xuyên vận động nguồn xã hội hóa, kêu gọi mạnh thường quân hỗ trợ sửa chữa nhà, làm đường bê tông dân sinh, giúp đỡ hộ nghèo và gia đình chính sách. Hai năm qua, chị phối hợp thực hiện nhiều công trình thiết thực tại địa phương, như sơn sửa nhà cho hộ chị Trần Thị Như Ngọc; đổ bê tông đường dẫn vào nhà bà Lê Thị Lang; làm hệ thống điện cho bà Lê Thị Cho.
Chị còn tổ chức chương trình “Đêm nhạc xuân yêu thương”, gây quỹ hỗ trợ đồng phục và học bổng cho học sinh khó khăn. Từng đồng quyên góp, từng suất quà được trao đều chứa đựng tấm lòng sẻ chia và tinh thần “lá lành đùm lá rách” mà chị luôn tâm niệm. Đặc biệt, chị có 19 lần trực tiếp hiến máu, trong đó nhiều lần hiến máu đột xuất, kịp thời cứu giúp bệnh nhân nguy kịch. Ngoài ra, Nga còn vận động đoàn viên, thanh niên hiến hơn 300 đơn vị máu cho các cơ sở y tế.
Với sự tận tâm và sáng tạo, Hà Thị Nga được công nhận hai sáng kiến cấp thị xã Điện Bàn cũ, gồm: “Nâng cao chất lượng tập hợp đoàn kết đoàn viên, thanh niên trên địa bàn xã hiện nay” và “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của đảng viên với công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới”. Hà Thị Nga còn đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2022 và 2024.

NGUYỄN HỮU HOÀNG LONG: Lan tỏa yêu thương từ điều bình dị
Trong hành trình sống đẹp, Nguyễn Hữu Hoàng Long (phường Ngũ Hành Sơn) chọn cách cống hiến bằng hành động cụ thể, bền bỉ. Ở anh, lòng nhân ái không nằm trong những câu nói, mà hiện hữu trong từng chuyến đi, từng giọt máu hiến tặng và những đêm không ngủ cùng lực lượng an ninh cơ sở giữ bình yên khu phố.
Với vai trò Chủ nhiệm Câu lạc bộ thiện nguyện Nhân Tâm (phường Ngũ Hành Sơn), anh Long cùng các thành viên tổ chức hơn 20 chuyến từ thiện “Cùng sẻ chia - Trao yêu thương” đến với đồng bào vùng cao Đà Nẵng. Hai năm gần đây, Câu lạc bộ vận động hơn 300 triệu đồng, trao tặng hàng trăm suất quà, hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Trong năm 2025, tại xã Đông Giang, anh cùng các tình nguyện viên đã trao hơn 70 suất quà trị giá 15 triệu đồng, góp phần sẻ chia khó khăn với bà con nơi đây.
Không chỉ hướng ra vùng xa, Nguyễn Hữu Hoàng Long còn dành nhiều tâm huyết cho cộng đồng nơi mình sinh sống. Anh phối hợp với lực lượng công an trao 100 phần quà trung thu và quà Tết tặng trẻ em và hộ nghèo ở tổ dân phố khu vực Hòa Hải; vận động hơn 200 triệu đồng giúp đỡ nhiều hoàn cảnh bị tai nạn giao thông, mắc bệnh hiểm nghèo.
Là thành viên tích cực của Câu lạc bộ máu nóng “Hiểu và Thương”, anh có hơn 30 lần hiến máu và tiểu cầu giúp nhiều bệnh nhân trong cơn nguy kịch. Anh còn thường xuyên vận động người thân, bạn bè tham gia hiến máu nhân đạo, lan tỏa nghĩa cử cao đẹp vì cộng đồng.
Một hoạt động khác được anh duy trì suốt nhiều năm qua là mô hình “Điểm hớt tóc miễn phí” tại số 581 đường Lê Văn Hiến. Ở đó, người lao động nghèo, trẻ em khuyết tật đến cắt tóc không phải trả phí. Anh cùng nhóm bạn tham gia thực hiện mô hình xem đó là cách giản dị để san sẻ yêu thương với cộng đồng.
Là Tổ trưởng Lực lượng an ninh cơ sở Chi bộ 8A, anh có hơn 300 lượt tham gia tuần tra, hỗ trợ lực lượng công an trong nhiều vụ án, cũng như tham gia di dời người dân trong mùa mưa bão. Mỗi đợt trực, mỗi chuyến đi, anh luôn nhắc nhở bản thân phải làm tốt để xứng đáng với niềm tin của mọi người.
Ghi nhận những đóng góp ấy, Nguyễn Hữu Hoàng Long nhiều lần được tuyên dương, khen thưởng từ chính quyền địa phương vì thành tích trong các hoạt động hiến máu, phòng chống tội phạm và phòng chống dịch bệnh.

RÍAH DỊU: Góp sức trẻ xây dựng quê hương vùng cao
Ở xã miền núi Hùng Sơn, nhắc đến chàng trai Cơ Tu Ríah Dịu (chuyên viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã) ai cũng dành cho anh sự quý mến. Với tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết của tuổi trẻ và tấm lòng hướng về cộng đồng, Ríah Dịu đã góp phần làm thay đổi diện mạo vùng quê miền núi còn nhiều khó khăn.
Là cán bộ trẻ, Ríah Dịu tham mưu, tổ chức thành công nhiều chiến dịch tình nguyện lớn như “Mùa hè xanh”, “Tuổi trẻ hành động vì cộng đồng”, tạo dấu ấn bằng các công trình dân sinh thiết thực. Không chỉ dừng lại ở hoạt động phong trào, anh còn quan tâm đến những việc cụ thể, gắn liền với đời sống người dân.
Thấu hiểu nỗi vất vả của bà con khi di chuyển trên con đường đất lầy lội, anh Dịu tự nguyện hiến 2.000m2 đất để mở đường sản xuất dài gần 1km, nối liền hai thôn Aroi và Ating. Từ ngày con đường hoàn thành, hơn 30 hộ dân đi lại thuận tiện, việc vận chuyển hàng nông sản cũng dễ dàng hơn.
Trên cương vị Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Aroi, anh Ríah Dịu vận động thanh niên và người dân xây dựng 20 trụ đèn năng lượng mặt trời, thắp sáng các tuyến đường chính của thôn. Ánh sáng từ những ngọn đèn không chỉ giúp việc đi lại an toàn mà còn mang đến niềm vui, sự gắn kết cho cộng đồng. Trẻ em có không gian vui chơi buổi tối, người dân yên tâm sản xuất, an ninh trật tự được bảo đảm.
Ở thôn Ki’Noonh, nơi bà con phải băng suối để vào khu sản xuất lúa, anh Dịu cùng thanh niên dựng cây cầu treo dài 60m, giúp người dân di chuyển thuận tiện và an toàn hơn trong mùa mưa lũ. Không chỉ góp công, anh còn trực tiếp vận động nguồn lực, kêu gọi sự chung tay của cộng đồng để công trình sớm hoàn thành.
Trong thời điểm dịch CoviD-19 bùng phát, Ríah Dịu phát huy vai trò thủ lĩnh thanh niên, vận động người dân quyên góp hơn 200kg nông sản gửi tặng đồng bào vùng dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh. Những hành động giản dị nhưng đầy nghĩa tình ấy được lan tỏa, giúp hun đúc thêm hình ảnh đẹp của tuổi trẻ vùng cao Đà Nẵng.

NGUYỄN THỊ TƯỜNG VI: Giáo viên trẻ sống đẹp vì cộng đồng
Không chỉ là một giáo viên trẻ tâm huyết, Nguyễn Thị Tường Vi chính là người truyền lửa cho những hoạt động vì cộng đồng. Bằng sức trẻ và tinh thần trách nhiệm, Tường Vi đã biến những ý tưởng nhỏ thành hành động lớn, góp phần lan tỏa lối sống đẹp, sống có ích trong tập thể và xã hội.
Trong năm học 2024 - 2025, Bí thư Chi đoàn Trường Tiểu học Phan Đăng Lưu (phường Hòa Cường) Tường Vi chủ động, sáng tạo trong các hoạt động phong trào, hướng tới mục tiêu gieo mầm nhân ái trong mỗi học sinh. Một trong những mô hình tiêu biểu là dự án “Cây xanh vì cộng đồng”, nơi Tường Vi vận động học sinh các lớp cùng trồng, chăm sóc bồn hoa và cây cảnh.
Khi cây lớn, học sinh gửi về Đoàn trường để bán và gây quỹ được hơn 11 triệu đồng. Từ số tiền trên, Đoàn trường hỗ trợ học sinh vượt khó học giỏi, người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Khởi xướng chương trình “Bữa sáng yêu thương”, Tường Vi cùng đồng nghiệp chuẩn bị những suất mỳ, bún, cơm để bán gây quỹ. Từ số tiền thu được, chị tổ chức nấu và trao hàng trăm suất cơm miễn phí; tặng quà trẻ em nghèo, bệnh nhân khó khăn. Những bữa ăn nhỏ mang theo tình yêu thương, thể hiện tấm lòng sẻ chia của những người làm giáo dục.
Tường Vi còn tự tay thiết kế lịch Tết, bao lì xì để bán gây quỹ, thu về hơn 10 triệu đồng phục vụ các hoạt động nhân đạo. Chính từ những hành động cụ thể ấy, thông điệp sống đẹp, sống có ích được chị truyền đi bằng cả tấm lòng và trách nhiệm của một người trẻ mong muốn lan tỏa yêu thương.
Đặc biệt, Tường Vi tổ chức mô hình “Gắn kết yêu thương và văn hóa đọc”, giúp học sinh tại trường có không gian đọc sách, học tập, hào hứng khi đến trường. Từ lớp học ấy, văn hóa đọc được lan tỏa, giúp học sinh hình thành tư duy tích cực và thói quen học tập suốt đời.
Là giáo viên chủ nhiệm lớp 5, Tường Vi luôn tận tâm, trách nhiệm và hết lòng vì học trò. Chị được công nhận là giáo viên chủ nhiệm giỏi, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 4 năm liền; được vinh danh Chiến sĩ thi đua 3 năm liên tiếp 2022 - 2025.

NGUYỄN HỮU LONG: Người “truyền lửa” giữa đời thường
Từng đảm nhận vai trò Bí thư Đoàn phường Điện Thắng Trung (thị xã Điện Bàn cũ), Nguyễn Hữu Long, chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công phường An Thắng, được nhắc đến như một thủ lĩnh Đoàn năng động, trách nhiệm, hết lòng vì cộng đồng.
Với tinh thần dấn thân, Hữu Long luôn là người đi đầu trong mọi phong trào, từ công tác đoàn - hội đến các hoạt động thiện nguyện. Anh bám sát các nội dung, chương trình hành động của cấp trên và của địa phương, mạnh dạn tham mưu nhiều mô hình sáng tạo, tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên, thanh thiếu nhi. Nhiều năm qua, hình ảnh người cán bộ Đoàn trẻ tuổi ấy đã trở thành điểm tựa, là “chất keo” gắn kết thanh niên địa phương cùng chung tay vì cộng đồng.
Anh Long là người khởi xướng và duy trì hiệu quả phong trào hiến máu tình nguyện tại địa phương, vận động hàng trăm lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Hệ thống “ngân hàng máu sống” do Đoàn phường tổ chức hoạt động hiệu quả, sẵn sàng hỗ trợ khi có người cần máu khẩn cấp.
Trong giai đoạn dịch Covid-19, dù đối mặt nhiều khó khăn, anh vẫn xông pha tuyến đầu, vận động quyên góp nhu yếu phẩm, tổ chức 3 chuyến “xe 0 đồng” gửi hàng hóa thiết yếu đến bà con nhân dân tại Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Những chuyến xe ấy không chỉ mang lương thực mà còn mang cả tình người, tinh thần đoàn kết của tuổi trẻ.
Không dừng lại ở hoạt động thiện nguyện, Nguyễn Hữu Long còn là người truyền cảm hứng qua phong trào thể thao, rèn luyện sức khỏe. Anh tổ chức nhiều giải bóng đá, bóng chuyền thanh niên được cấp trên đánh giá cao; trực tiếp huấn luyện đội bóng đá nam Trường Tiểu học Lê Tự Nhất Thống và đội bóng đá phường Điện Thắng Trung cũ giành cúp vô địch tại Hội khỏe Phù Đổng và Giải bóng đá thanh niên thị xã Điện Bàn cũ.
Đặc biệt, anh tận dụng những chiếc lốp xe cũ để làm xích đu, ghế ngồi, đồ chơi ngoài trời cho học sinh Trường Mẫu giáo Điện Thắng Trung, giúp các em có không gian học tập xanh, an toàn, thân thiện. Những việc làm ý nghĩa của Nguyễn Hữu Long góp phần làm đẹp thêm hình ảnh người cán bộ Đoàn trong lòng nhân dân, biết sẻ chia và dấn thân vì cộng đồng.
Nguồn: https://baodanang.vn/thanh-nien-da-nang-song-dep-vi-cong-dong-3306460.html
Bình luận (0)