Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Thêm những quả ngọt

Khi thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam sáp nhập, các Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (phường An Hải), Lê Thánh Tông (phường Hội An Tây) hay Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Bàn Thạch) về chung một nhà, chung một nhiệm vụ và chung một hành trình mới.

Báo Đà NẵngBáo Đà Nẵng26/10/2025

Học sinh Phạm Đoàn Minh Khê (lớp 10C2, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) giành giải Nhất quốc gia và giải Nhì quốc tế Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 54. Ảnh: Tư liệu

Vì vậy, chúng ta có quyền kỳ vọng rằng, các trường chuyên sẽ hợp sức chuyển mình, gặt hái thêm những quả ngọt và nối dài thành tích sẵn có.

Những năm qua, các trường chuyên của Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam (cũ) gặt hái vô vàn huy chương vàng, bạc, đồng tại các cuộc thi quốc gia lẫn quốc tế. Thậm chí, các học sinh không chỉ ghi tên mình trong nước mà còn băng qua những đại dương xa xôi.

Hồi tháng 4, Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thành lập đoàn học sinh tham dự kỳ thi Olympic Giao lưu Toán học Turkmenistan lần thứ 2 tại thủ đô Ashgabat. Kết quả, 3/6 học sinh của Đà Nẵng và Quảng Nam đoạt 3 Huy chương vàng.

Song song, kỳ thi Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế (IOAI) 2025 tại Bắc Kinh (Trung Quốc), học sinh Nguyễn Phú Nhân (lớp 11, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) xuất sắc đoạt Huy chương vàng và học sinh Hoàng Công Bảo Long (lớp 11, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) giành Huy chương đồng.

Tiếp nối thành công, kỳ thi Olympic Vật lý châu Âu (EuPhO) 2025 tại Bulgaria, học sinh Cáp Kim Hoàng Bảo (lớp 11, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) đoạt Huy chương đồng và kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế (ICHO) 2024 lần thứ 26 tại Saudi Arabia; học sinh Đỗ Phú Quốc (lớp 12, Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông) giành Huy chương bạc, góp phần đưa Việt Nam xếp hạng thứ 2/89 quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự. Đến nay, kỳ thi ICHO vẫn được học sinh các trường chuyên ấp ủ giấc mơ hào quang Huy chương vàng.

Gây tiếng vang lớn hơn trong lĩnh vực công nghệ, hai học sinh Huỳnh Huy Hưng và Nguyễn Nhật Tuấn Kiệt (lớp 12, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) giành giải Nhì tại Hội thi Khoa học kỹ thuật quốc tế Regeneron ISEF 2025 với đề tài “TalkieVBot - Robot hỗ trợ giáo dục cho trẻ em khuyết tật ngôn ngữ” ở Hoa Kỳ.

Hay bức thư “Lời thỉnh cầu của đại dương”, học sinh Phạm Đoàn Minh Khuê (lớp 10C2, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) gửi đạo diễn hàng đầu Hollywood, James Cameron mang thông điệp đại dương đang có những vết thương không thể lành, tài nguyên dần cạn kiệt, hơi thở đang quằn quại và cần có một bộ phim để thức tỉnh thế giới. Bức thư vượt qua hơn 1,6 triệu tác phẩm dự thi trong nước để giành giải Nhất quốc gia và giải Nhì quốc tế cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 54.

Trước đó, năm 2010, học sinh Hồ Thị Hiếu Hiền (lớp 10, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) cũng giành giải Nhất cuộc thi viết thư UPU quốc tế lần thứ 39 với bức thư gửi đạo diễn nổi tiếng của Trung Quốc, Trương Nghệ Mưu với mong muốn ông thực hiện bộ phim về căn bệnh AIDS.

Niềm vui lớn hơn, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 22/2025/TT-BGDĐT về chương trình giáo dục nâng cao trong trường chuyên, thực thi từ ngày 15/10. Bởi trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, ứng dụng phát triển AI và hội nhập quốc tế sâu rộng, việc phát triển nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là nguồn nhân lực có năng khiếu và trình độ chuyên sâu càng trở nên cấp thiết.

Với thành tích sẵn có, chương trình giáo dục nâng cao kịp thời, sau khi về chung một nhà, hy vọng rằng, những học sinh chuyên sẽ tiếp tục chín muồi về năng lực để gặt thêm nhiều quả ngọt huy chương.

Nguồn: https://baodanang.vn/them-nhung-qua-ngot-3308385.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Bông súng mùa nước nổi
‘Xứ sở cổ tích’ ở Đà Nẵng mê hoặc lòng người, lọt top 20 làng đẹp nhất thế giới
Mùa Thu Hà Nội dịu dàng qua từng con phố nhỏ
Gió lạnh 'chạm phố', người Hà Nội rủ nhau check-in đầu mùa

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Sắc tím Tam Cốc – Bức họa diệu kỳ giữa lòng Ninh Bình

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm