TPO - Hoa loa kèn không rực rỡ như hoa giấy, không ngào ngạt như hoa sữa, hoa nở đúng vào tháng 4 như “nốt nhạc trắng” trong bản tình ca của phố phường. Trước vẻ đẹp trong trẻo mà nên thơ ấy, nhiều bạn trẻ đã check-in, tận hưởng không gian có sắc trắng tinh khôi của hoa loa kèn như điểm nhấn dịu dàng giữa cái nắng đầu hè vừa chớm.
Chỉ cần bước xuống phố Hà Nội những ngày tháng Tư, người ta dễ dàng bắt gặp những chiếc xe đạp cũ chở đầy hoa loa kèn rong ruổi khắp các ngả đường, từ Yên Phụ, Phan Đình Phùng, đến Hoàng Hoa Thám, Kim Mã... hay cả ở trong không gian những nhà hàng. Ảnh: Bang Pham |
Hoa loa kèn thường chỉ nở vào cuối tháng 3, rực rỡ nhất đầu tháng 4 và chỉ kéo dài chưa đầy một tháng. Những cô gái đôi mươi bẽn lẽn bên bó hoa mới tạo nên một khung cảnh vừa nên thơ, vừa lắng đọng. |
Không chỉ hiện diện trên những gánh hàng rong, hoa loa kèn còn len lỏi vào không gian của nhiều quán cà phê Hà Nội. Những ngày này, không khó để bắt gặp những bình hoa loa kèn trắng tinh khôi được đặt ngay lối vào, trên quầy bar hay nơi cửa sổ ngập nắng của các quán cà phê.... thu hút người trẻ check-in. Ảnh: Đức Toàn |
Hoa loa kèn trong concept chụp ở studio. Ảnh: Phạm Văn Tuấn |
Thiếu nữ e ấp bên hoa loa kèn tháng Tư. Ảnh: Lê Hiệp |
Mùa hoa loa kèn thường được gọi là “mùa hoa của ký ức”. Không phải vì hoa có mùi hương, mà vì vẻ đẹp của nó nhắc nhớ đến những điều trong trẻo đã đi qua như mối tình đầu, như những sáng tinh khôi trong trẻo... |
Hoa loa kèn không rực rỡ, không sặc sỡ, nên khi chụp ảnh cùng loài hoa này, các bạn trẻ cũng thường chọn những trang phục nhẹ nhàng, tinh tế như một cách để hòa mình vào vẻ đẹp trong trẻo của tháng Tư. |
Hoa loa kèn thả bình tại nhà cũng được bạn trẻ "thả dáng" sống ảo. Ảnh: Ánh Ngọc |
Thả dáng khi tập yoga giữa không gian ngập tràn hoa loa kèn. |
Tổng hợp
Tienphong.vn
Nguồn:https://tienphong.vn/thieu-nu-e-ap-check-in-ben-hoa-loa-ken-thang-tu-post1735398.tpo
Bình luận (0)