Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Thương nhớ mùa hạ

Tháng năm, nắng vương lên những chùm hoa phượng khoe sắc đỏ đến nao lòng. Thoắt cái, hạ đã về trong sớm mai đến trường, các cô cậu học trò bâng khuâng, nghe lòng buồn tênh khi sắp phải xa trường lớp, thầy cô, bạn bè.

Báo Đồng NaiBáo Đồng Nai30/05/2025

Hạ đến, hoa phượng nở lưu luyến bước chân. Ai xa rồi thời áo trắng mộng mơ cũng bồi hồi nỗi nhớ, niềm thương. Kỷ niệm học trò của những năm tháng xa lơ xa lắc ùa về trên những vòm trời lửa cháy rừng rực. Còn những cô cậu học trò năm cuối cấp thì tiếc nuối, xuyến xao, bịn rịn với ngày chia tay đến gần…

Có một mùa hoa đã đi qua cuộc đời tôi như thế. Rực rỡ đỏ, vội vã đi, nồng nàn ấm áp, tình thân thiết và chẳng bao giờ trở lại. Năm lớp mười hai với nhiều bận rộn trước những mùa thi. Thi tốt nghiệp, thi vào đại học đã lấy đi của tôi hầu hết thời gian của những ngày chớm hạ đến khi phượng tàn. Tháng năm trở mình trôi nhanh, buồn làm sao khi hoa phượng cứ đỏ đầy trên sân trường ngập nắng. Những tà áo trắng thướt tha bay trong gió như cánh chim non sắp sửa rời tổ ấm yêu thương. Tôi và bạn bè ngồi bên nhau dưới những gốc cây phượng già, cười nói nhiều hơn, nhìn nhau lâu hơn, có những cái nhìn len lén thân thương trong mắt biếc và viết cho nhau những dòng lưu bút đầy nỗi niềm. Cho bạn, cho ta thật nhiều ký ức, thật nhiều niềm yêu. Đôi câu văn ngắn nhưng tràn đầy tình thương, đong đầy kỷ niệm. Những bài thơ vụng về vần điệu nhưng mượt mà tình bạn bè và biếc xanh mơ ước học trò. Đứa ước thi đậu vào sư phạm, báo chí, kinh tế, đứa y khoa, đứa nhỏ nhoi, đơn giản đi làm công nhân lo cuộc sống đời thường…

Rồi tôi bước vào giảng đường đại học - một thế giới nhiều mới lạ, bao la, rộng lớn và tự do. Chẳng còn bảng đen, phấn trắng, chẳng còn tiếng trống vang vọng giữa buổi học. Tôi mang theo hành trang là những ký ức cũ, những hoài niệm chưa nguôi ngoai, lặng lẽ bước giữa sân trường đại học mỗi mùa hè đến, lòng lại bồi hồi, xao xuyến khi bắt gặp sắc phượng nở rộ nơi góc giảng đường. Mùa hạ cuối thời sinh viên đầy ắp trong tôi những kỷ niệm ngọt ngào. Chiều, tôi thường cùng em rong ruổi trên con đường đỏ rực màu hoa học trò. Tôi yêu quê em, yêu cái thị xã nhỏ bé trồng nhiều phượng. Mà đâu chỉ riêng tôi, riêng em, ai đến đây chỉ một lần vào mùa hạ sẽ bị hoa phượng quyến luyến tâm hồn. Tôi chia tay em, sáng ấy em đi, mang theo một tình yêu, mang theo nỗi lòng chỉ riêng em biết...

  Đào Đồng Khởi

Nguồn: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202505/thuong-nho-mua-ha-1cd19c9/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2025 (DIFF 2025) dài nhất trong lịch sử
Bán cả trăm mâm cúng ngũ sắc trong ngày Tết Đoan ngọ
Biển vô cực Ninh Thuận đẹp nhất đến hết tháng 6, các bạn đừng bỏ lỡ nhé!
Sắc vàng Tam Cốc

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm