Sự việc bắt đầu trong tháng 3 khi một người đàn ông họ Lou, tự nhận là phó giáo sư tại một khoa của Đại học Chiết Giang (Trung Quốc), đăng bài trên một diễn đàn hẹn hò trực tuyến. Theo trang Chao News, bài viết nhanh chóng thu hút sự chú ý và gây tranh luận gay gắt.
Trong bài đăng, Lou (35 tuổi) tự giới thiệu mình cao 1,75m, nặng 70kg, có bằng tiến sĩ từ một trường đại học hàng đầu Trung Quốc và thu nhập hàng năm hơn 1 triệu nhân dân tệ (khoảng hơn 3,5 tỷ đồng). Anh cũng chia sẻ sở thích về thể thao, đầu tư tài chính và cho biết gia đình mình khá giả, sinh sống tại thành phố Nghĩa Ô, tỉnh Chiết Giang.
Phó giáo sư Lou đặt ra tiêu chí bạn gái mình phải sinh sau năm 2000, tức kém anh khoảng 10 tuổi, cao từ 1,65m đến 1,71m, có vóc dáng thon thả và ngoại hình ưa nhìn. Ngoài ra, cô phải có bằng cử nhân, thạc sĩ hoặc tiến sĩ từ một trong 9 trường đại học danh giá ở Trung Quốc. Những người tốt nghiệp từ các trường đại học nước ngoài nằm trong top 20 thế giới cũng có thể được cân nhắc.
"Nếu cô ấy tốt nghiệp ngành luật hoặc y khoa, sẽ được cộng điểm", Lou viết. Anh cũng để ngỏ khả năng chấp nhận người không học tại các trường trong danh sách, nhưng phải có thế mạnh vượt trội về ngoại hình, gia cảnh hoặc năng lực cá nhân.
Bài đăng này đã gây ra làn sóng chỉ trích trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người cho rằng Lou đã biến tình yêu thành một thương vụ tính toán hơn là một mối quan hệ tình cảm chân thành.
Trước phản ứng dữ dội của dư luận, ngày 17/3, nơi công tác của Lou ra thông báo khẳng định bài đăng trên chưa được phó giáo sư Lou xác thực. "Bài viết có một số thông tin không chính xác", đại diện trường nêu nhưng không nói rõ chi tiết. Trường cũng cho biết Lou đã trình báo sự việc với cảnh sát.
Dù vậy, theo SCMP, vụ việc này vẫn tiếp tục gây tranh cãi trên mạng xã hội Trung Quốc. Một số ý kiến bênh vực Lou, cho rằng anh có quyền đặt ra tiêu chí cao khi tìm bạn đời. "Anh ấy xuất sắc, việc kén chọn cũng hợp lý thôi. Nhiều người chỉ đang ghen tỵ", một cư dân mạng bình luận.
Tuy nhiên, không ít người lên án cách tiếp cận của vị tiến sĩ. "Thật đáng buồn cho nền giáo dục. Anh ta xem tình yêu như một cuộc giao dịch", một người dùng mạng xã hội bày tỏ quan điểm.
Nguồn: https://vietnamnet.vn/tien-si-neu-chuan-chon-vo-gay-tranh-cai-truong-dai-hoc-cung-phai-len-tieng-2383963.html
Bình luận (0)