Nam Mi: 'Đồng đội hỗ trợ tôi rất nhiều'
"Tôi đang quen dần với đội tuyển nữ Việt Nam. Đồng đội và HLV đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi bắt đầu thích nghi nhanh dần. Tất nhiên, tôi vẫn còn nhiều chỗ phải học hỏi", tiền vệ Việt kiều Nguyễn Hoàng Nam Mi chia sẻ trước buổi tập chiều 2.6 của đội tuyển nữ Việt Nam. "Tôi được đồng đội hỗ trợ trong sinh hoạt hàng ngày. Còn trong khâu tập luyện, HLV nhắc nhở tôi phải chuyền nhanh và mạnh hơn nữa".
Đáng chú ý, Nam Mi biết cả tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Việt, nhưng chọn trả lời phỏng vấn bằng tiếng Việt. Nam Mi nói tiếng Việt tương đối trôi chảy, nhờ vậy, cầu thủ 22 tuổi có thể giao tiếp tốt với đồng đội. Cô thậm chí có thể nói chuyện với trợ lý Cedric Roger (người Pháp), do do đã học tiếng Pháp ở Canada.
Tiền vệ Việt kiều Nguyễn Hoàng Nam Mi
ẢNH: VƯƠNG ANH
Do cả bố và mẹ Nam Mi đều là người Việt Nam, nên Nam Mi hoàn thành thủ tục nhập tịch Việt Nam ngay từ khi ở Canada. Cô cũng được học tiếng Việt từ bé.
"Tôi nói chuyện nhiều với các đồng đội. Các chị cũng có nói tiếng Anh mỗi khi tôi không hiểu nội dung tiếng Việt. Mọi người hỗ trợ tôi rất nhiều. Tôi đã thân với nhiều đồng đội từ lúc khoác áo đội nữ TP.HCM như chị Huỳnh Như, chị Thu Thảo hay chị Tuyết Ngân. Mọi người đều thân thiện", Nam Mi khẳng định.
Nam Mi là cầu thủ Việt kiều đầu tiên trong lịch sử khoác áo đội tuyển nữ Việt Nam. Nam Mi từng được tập thử ở đội nữ Việt Nam sau lời đề nghị của CLB nữ TP.HCM hồi tháng 5. Sau 3 ngày quan sát Nam Mi tập luyện và hòa nhập với tập thể, HLV Mai Đức Chung quyết định trao suất lên tuyển chính thức cho cầu thủ sinh năm 2003 ở đợt tập trung này.
"Thời tiết ở Việt Nam nóng hơn Canada nhiều. Canada cũng có nóng, nhưng ở Việt Nam, thời tiết ẩm hơn. Bóng đá Canada cũng khác Việt Nam. Ở Canada, chúng tôi cần to khỏe, còn tại đây, các cầu thủ đều nhanh và khéo léo", Nam Mi chia sẻ thêm. "Dù trời nóng, nhưng tôi phải thích nghi thôi. Các chị ở đội còn cảm thấy nóng mà. Cái này thì đâu ai giúp được mình".
'Tôi thích chơi bóng ở Việt Nam'
Nam Mi sinh năm 2003 tại Ottawa (Canada), cao 1,67 m. Cô đang là sinh viên Trường ĐH Saskatchewan và thi đấu cho đội trường này ở vị trí hậu vệ và tiền vệ phòng ngự. Năm 2024, Nam Mi được vinh danh vào đội hình tiêu biểu của giải học đường Miền Tây Canada.
Nam Mi đang thích nghi với đội tuyển nữ Việt Nam
ẢNH: VƯƠNG ANH
"Tôi còn 1 năm đại học ở Canada. Tôi thích chơi bóng ở Việt Nam lắm, nhưng tháng 8 phải về Canada học rồi. Sau khoảng 1 đến 1,5 năm nữa, tôi có thể quay lại Việt Nam. Học xong đại học thì làm gì cũng được, tôi chưa biết chính xác tương lai nhưng rất thích về Việt Nam", Nam Mi chia sẻ.
"Gia đình tôi có nhiều thành viên ở Việt Nam. Đến ngày nghỉ, tôi vẫn về thăm ông bà, các cô, các chú, các bác... Tôi vẫn nhớ bố mẹ, anh em trai ở nhà, nhớ cả con mèo nữa. Tuy nhiên, không sao cả, tôi vẫn thường xuyên gọi điện. Ở đây, gia đình cũng giúp đỡ tôi rất nhiều".
Ở trận bán kết Cúp C1 châu Á, Nam Mi không được xếp đá chính. Đội nữ TP.HCM thua chung cuộc 0-2 trước Wuhan Jiangda, giành hạng ba châu Á. Ở đội tuyển Việt Nam, Nam Mi sẽ phải nỗ lực giành vị trí.
"Hôm nay, tôi sẽ ngâm đá nếu tập nặng, căng cơ nhiều, sau đó tập trung thả lỏng. Tôi thấy mọi thứ đều ổn, may mắn là bản thân mình ít chấn thương", Nam Mi kết luận.
Đội tuyển nữ Việt Nam tập luyện ở Trung tâm đào tạo trẻ Việt Nam đến hết sáng 7.6. Tối cùng ngày, đội sẽ lên đường sang Nhật Bản tập huấn để chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2026. Thầy trò HLV Mai Đức Chung cùng bảng UAE, Maldives và Đảo Guam.
Nguồn: https://thanhnien.vn/tien-ve-viet-kieu-canada-nam-mi-noi-soi-tieng-viet-toi-phai-hoc-hoi-nhieu-185250603162851576.htm
Bình luận (0)