Cụ Đỗ Hùng Lâm và con trai trò chuyện cùng phóng viên.
Một thói quen của người đảng viên đã theo cụ từ bao năm, đó là đọc báo mỗi ngày. Cụ đọc báo Nhân Dân và Báo Thanh Hóa rất kỹ, và theo lời cụ thì “ngày nào không đọc là tôi không chịu được”. “Đọc báo mới nắm được thông tin. Và từ những thông tin trên báo, tôi phấn khởi lắm trước sự đổi mới, phát triển của đất nước, của tỉnh. Tôi tin tưởng rằng những quyết sách mới của Đảng ta về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã, bỏ cấp huyện sẽ tạo ra một bước đột phá mới trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước” - cụ Lâm nói, từng câu chậm rãi.
Với Thanh Hóa, cùng cả dân tộc tiến vào kỷ nguyên mới trong thời điểm chạm vào dấu mốc trọng đại kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (29/7/1930 - 29/7/2025), cụ Đỗ Hùng Lâm cho rằng, đây là thời điểm để tuyên truyền, cổ vũ mạnh mẽ, nhân lên tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc. Với những thành quả to lớn đã đạt được, mỗi người dân Thanh Hóa có quyền tự hào về truyền thống lịch sử, cách mạng hào hùng của quê hương, tự hào về vị thế của tỉnh nhà trong quá trình đổi mới và phát triển, như là tỉnh có tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm đứng thứ 4 cả nước và đứng thứ 3 trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có quy mô kinh tế lớn nhất cả nước (so với các tỉnh, thành phố trước khi hợp nhất, sáp nhập).
Tuy nhiên, cụ Lâm cho rằng điều này cũng đòi hỏi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương phải xác định tâm thế và trách nhiệm của bản thân trong bối cảnh tình hình mới để tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được. “Người cán bộ, đảng viên phải thực sự liêm chính và tận tâm cống hiến. Muốn vậy, phải đừng có thái độ, hành vi quan liêu. Có những công việc ở địa phương, cán bộ mới chưa thể một sớm một chiều nắm bắt, vì vậy cần nghiêm túc cầu thị, khiêm tốn lắng nghe dân, gần dân, học dân những điều chưa biết. Dân mình tốt lắm, chỉ cần cán bộ cầu thị lắng nghe, sẽ học hỏi được rất nhiều điều, được dân tin tưởng, ủng hộ, đồng thuận thì việc khó khăn mấy cũng được tháo gỡ” - cụ Lâm bày tỏ.
Những điều lão thành cách mạng Đỗ Hùng Lâm chia sẻ, cũng xuất phát từ đạo đức cách mạng của một người đảng viên mà cụ đã thực hành trong suốt những năm tháng công tác, và cả khi đã nghỉ hưu vui vầy cùng con cháu.
“Ngày bố tôi còn làm phó chủ nhiệm HTX Nông Thương Tín phụ trách mảng xây dựng, một buổi trưa, có người từ thôn Đô Mỹ mang một con cá to sang biếu. Nghỉ trưa dậy biết chuyện, ông bắt tôi đạp xe sang tận nhà trả lại con cá” - anh Đỗ Quang Chiểu (SN 1970), người con thứ 6 của ông vui vẻ kể thêm câu chuyện - “Cái khí chất liêm chính của người đảng viên được ông kế thừa từ truyền thống của gia đình và chúng tôi - thế hệ con cháu thực hành theo một cách tự nguyện, tự giác. Còn với công việc của làng, của xã, việc lớn việc nhỏ, bố tôi và cả gia đình chưa bao giờ nề hà, luôn tích cực đi đầu, chỉ mong được đóng góp một phần công sức vào quá trình kiến thiết quê hương”.
Trong câu chuyện về sau, anh Chiểu cẩn thận đưa chúng tôi tờ phiếu đảng viên, để chúng tôi vừa nghe chuyện vừa hiểu hơn về cuộc đời của bố mình. Cụ Đỗ Hùng Lâm sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng. Trong những năm 40 của thế kỷ XX, tại căn nhà ở làng Tâm Quy thuộc tổng Nam Bạn, huyện Tống Sơn, phủ Hà Trung, mẹ của cụ là Vũ Thị Lịch và gia đình đã nuôi giấu, che chở nhiều cán bộ của Đảng như: Tố Hữu, Lê Tất Đắc, Trịnh Ngọc Điệt, Ngô Đức, Nguyễn Văn Huệ,... Thời gian này, cậu bé Đỗ Hùng Lâm được giao canh gác và phụ việc cho các đồng chí lãnh đạo cách mạng. Cậu còn được đồng chí Tố Hữu tin tưởng giao cho nhiệm vụ tìm cách đưa truyền đơn vào nhà các cai tổng, phó tổng để kêu gọi họ tham gia Việt Minh, ủng hộ cách mạng khởi nghĩa giành chính quyền. Ngọn lửa của lý tưởng cách mạng được nhen lên trong cậu bé Đỗ Hùng Lâm từ đó.
Tháng 4/1944, khi đang học tại Trường Tiểu học Pháp Việt, cụ Lâm được kết nạp vào Việt Minh và làm liên lạc. Năm 1945, cụ Lâm trực tiếp tham gia khởi nghĩa giành chính quyền.
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, cụ Đỗ Hùng Lâm tham gia Ban Chấp hành Thanh niên cứu quốc, dạy Bình dân học vụ. Năm 1946, cụ được làm Văn phòng tại Ủy ban Hành chính tỉnh Thanh Hóa, rồi về làm văn phòng Ủy ban Kháng chiến huyện Hà Trung. Năm 1948, cụ làm Thường vụ Chi đoàn Thanh niên cứu quốc xã Tân Tiến (tên gọi sau Cách mạng Tháng Tám - NV),... Cùng thời gian này, ngày 2/6/1948, tại Chi bộ Tân Tiến, cụ Lâm được kết nạp Đảng sau những nỗ lực không ngừng nghỉ.
Trong suốt chặng đường công tác từ năm 1948 đến khi chính thức nghỉ hưu năm 1984 và từ năm 1984 đến 1989 công tác tại địa phương, trải qua rất nhiều vị trí, từ trưởng ban kiểm soát HTX đến phó chủ nhiệm HTX Nông Thương Tín, phẩm chất và nghị lực của một đảng viên kiên trung ở lão thành cách mạng Đỗ Hùng Lâm luôn là điều mà đồng nghiệp, gia đình, cộng đồng kính trọng, noi gương.
Bài và ảnh: Nguyên Phong
Nguồn: https://baothanhhoa.vn/tin-tuong-vao-lop-can-bo-moi-nbsp-liem-chinh-khiem-ton-tan-tam-cong-hien-256335.htm
Bình luận (0)