Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Tình yêu của bố

BPO - Thành phố Đồng Xoài những ngày này mưa triền miên, không khí ẩm thấp len vào từng góc nhà khiến tôi chợt nhớ đến bố. Bệnh viêm mũi mãn tính của bố thường tái phát mỗi khi thời tiết thay đổi hay trời chuyển mưa dông. Ở tuổi của bố, bệnh càng trở nặng khi sức đề kháng đã hao mòn theo năm tháng. Vậy mà mặc mưa gió, bệnh tật, bố vẫn miệt mài sớm hôm bên vườn rau, mảnh đất thân quen đã nuôi lớn chị em tôi.

Báo Bình PhướcBáo Bình Phước24/06/2025

Tuổi thơ tôi gắn liền với khu vườn nhỏ phía sau nhà, nơi bàn tay bố vun trồng từng luống rau, tưới từng gốc cây và cũng là nơi bố gieo vào tôi những hạt giống đầu tiên của sự tử tế, chăm chỉ. 

Tôi vẫn nhớ như in những buổi sáng sớm, bố chở chị em tôi đi chợ bán rau trên chiếc xe đạp cũ kỹ. Những bó rau tươi nhà trồng được bố mang bán lấy tiền nuôi chị em tôi ăn học. Hôm nào bán hết sớm, bố lại ghé quán mua cho chị em tôi mỗi đứa một chiếc bánh cam, cây kẹo mút hay chỉ là cái kẹp tóc đầy màu sắc. Quà chẳng đáng là bao nhưng với chúng tôi ngày ấy, đó là cả một bầu trời niềm vui.

Bố luôn là người bạn đồng hành thân thiết nhất của chị em tôi suốt những năm tháng ấu thơ. Bố lắng nghe mọi chuyện vụn vặt của con, từ việc học hành đến mâu thuẫn nhỏ với bạn bè. Bố không phán xét, không răn đe, chỉ là một cái gật đầu nhẹ và lời khích lệ tôi đúng lúc. Chính cách yêu thương ấy của bố đã nuôi lớn lòng tự trọng và sự mạnh mẽ trong tôi.

Nhớ những năm đầu đời đi học, tối nào bố cũng ngồi bên kèm chị em tôi học bài. Tuy không phải giáo viên nhưng với chị em tôi, bố là người thầy đầu tiên và lâu dài nhất trong cuộc đời mình. Bố dạy tôi biết quý trọng đồng tiền bằng mồ hôi công sức làm ra, biết kính trên nhường dưới, biết yêu lao động và sống có trách nhiệm với gia đình và cộng đồng. Những bài học ấy theo tôi suốt năm tháng lớn khôn, như kim chỉ nam của cuộc đời.

Chị em tôi nay đã trưởng thành, mỗi người lập nghiệp một nơi. Tuy không thường xuyên về thăm nhà nhưng bố vẫn đều đặn gửi quà quê lên cho tôi. Thỉnh thoảng bố lại chở mẹ vượt hàng chục cây số lên thăm con. Mỗi chuyến đi, bố chất đầy rau trái, trứng gà - những sản phẩm do chính tay bố làm ra. Những món quà quê tuy mộc mạc nhưng đong đầy tình yêu thương của bố dành cho con cháu.

Giờ đây, khi đã làm mẹ, tôi càng thấm thía những điều bố hy sinh vì các con và gia đình. Tôi nhận ra mình đang lặp lại từng điều bố làm trước đây: Ngồi bên kèm con học bài mỗi tối, lắng nghe con thủ thỉ, dạy con bằng tất cả trái tim. Tôi đang nối tiếp tình yêu ấy, tình yêu không tuổi của bố, bằng chính cách sống của mình.

Thời gian trôi qua mau, những con đường xưa rồi sẽ thay mới, khu vườn xanh cũng có thể không còn như trước. Nhưng hình ảnh bố với dáng người gầy miệt mài chăm sóc bên luống rau, ánh mắt bao dung khi con vấp ngã và tình yêu thương vô bờ của bố sẽ mãi in đậm trong tôi, như ngọn đèn ấm áp soi lối tôi trở về suốt cả cuộc đời.

Thời gian đã làm mái tóc điểm bạc, làm chậm bước chân của bố, nhưng không làm mòn đi tình yêu thương bố dành cho các con. Tình yêu thương ấy không ồn ào mà lặng thầm, sâu sắc và bền bỉ, như chính con người bố vậy.

Chào nhé yêu thương, mùa thứ 4, chủ đề “Cha” chính thức ra mắt từ ngày 27-12-2024 trên bốn loại hình báo chí và các hạ tầng số của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV), hứa hẹn sẽ mang đến cho công chúng những giá trị tuyệt vời của tình cha thiêng liêng, cao đẹp.
Hãy gửi đến BPTV những câu chuyện xúc động về Cha bằng cách viết báo, viết bài cảm nhận, thơ, tản văn, video clip, bài hát (có bản thu âm),... qua email [email protected], Phòng Thư ký biên tập, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước, số 228, Trần Hưng Đạo, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, số điện thoại: 0271.3870403. Thời gian nhận bài từ nay đến hết ngày 30-8-2025.
Bài viết chất lượng sẽ được đăng phát lan tỏa, được trả nhuận bút, đồng thời tặng thưởng khi khép lại chủ đề với 1 giải đặc biệt và 10 giải xuất sắc.
Hãy cùng “Chào nhé yêu thương” mùa 4 viết tiếp câu chuyện về Cha, để những câu chuyện về Cha được lan tỏa và chạm đến trái tim mọi người!

Nguồn: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/174367/tinh-yeu-cua-bo


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Vòng cung hang động kỳ vĩ ở Tú Làn
Cao nguyên cách Hà Nội 300km có biển mây, thác nước, khách rộn ràng reo vui
Chân Giò Nấu Giả Cầy - Một Món Ăn Đặc Sắc Của Người Dân Bắc Bộ
Những sớm mai yên bình trên dải đất hình chữ S

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm