Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, chúng ta cùng nhìn lại hành trình của chương trình qua lăng kính của những người chọn viết bằng trái tim, những người yêu Báo Bình Dương và hơn hết là yêu Bình Dương.
Tháng 8 năm 2022, giữa guồng quay hối hả của đời sống hiện đại, Báo Bình Dương đã khởi động một chương trình mang đậm dấu ấn báo chí nhân văn: Tôi yêu Bình Dương. Không ồn ào, không phô trương, chỉ trong gần ba năm đăng phát, chương trình đã ghi dấu mạnh mẽ trong lòng khán giả, bạn đọc bằng những lát cắt đời thường chân thực và xúc động về vùng đất Bình Dương hội tụ – hào sảng – nghĩa tình.
Từ những con đường phủ bóng cây xanh, những công nhân rảo bước sau giờ tan ca đến ánh sáng lung linh của di tích Chùa Hội Khánh, các lễ hội văn hóa truyền thống, những bếp ăn thiện nguyện và cả câu chuyện thầm lặng của các “hiệp sĩ” giữa đời thường… Mỗi tập đăng phát là một câu chuyện kể chân thành, dung dị nhưng sâu sắc về cuộc sống, văn hóa, con người nơi đây.
Để có được những khung hình đẹp, những câu chuyện chạm đến trái tim khán giả, không thể không nhắc đến nỗ lực bền bỉ của ê kíp thực hiện: từ phóng viên, quay phim, MC, kỹ thuật viên, biên dịch viên đến biên tập viên... Họ là những người chọn nghề, chọn đam mê đã rong ruổi trên mọi nẻo đường Bình Dương, trong đó có những góc nhỏ chưa ai biết đến để mang lại cho khán giả những câu chuyện mang đậm hơi thở cuộc sống.
Là một người đồng hành cùng chương trình, người viết thực sự rất ấn tượng và trân quý những nghĩa cử của những nhân vật mình từng gặp, từng trò chuyện. Những câu chuyện và hành trình của các nhân vật đã truyền cảm hứng cũng như nhắc nhở chúng tôi cần viết bằng cả trái tim bởi chúng tôi muốn lan tỏa mạnh mẽ hơn những hình ảnh, cốt cách rất độc đáo của đất và người Bình Dương. Qua đó, chương trình có thể kết nối yêu thương đến nhiều người hơn, để mọi người cùng chung tay xây dựng Bình Dương ngày càng văn minh, hiện đại, thân thiện, nghĩa tình.
Sức lan tỏa của chương trình “Tôi yêu Bình Dương” không chỉ nằm ở con số hơn 140 tập đăng phát mà còn ở hiệu ứng xã hội mà chương trình mang lại. Cuộc thi “Tôi yêu Bình Dương” được phát động từ chính chương trình đã trở thành một sân chơi truyền cảm hứng, thu hút sự tham gia của đông đảo đối tượng trên cả nước, từ cựu chiến binh, cán bộ hưu trí đến những em học sinh nhỏ tuổi. Có những bài viết đến từ tận Lào Cai, Hà Tĩnh, Quảng Trị... Tất cả đều viết với một điểm chung: tình yêu dành cho Bình Dương và niềm tin vào cuộc sống với những điều tử tế, những con người hi sinh thầm lặng nhưng cao cả...
Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925 – 21.6.2025), mời quý độc giả đón xem chương trình “Tôi yêu Bình Dương” do Báo Bình Dương thực hiện. Chương trình được phát vào lúc 6 giờ sáng chủ nhật (ngày 22-6-2025) tại địa chỉ: www. baobinhduong.vn và trên các nền tảng mạng xã hội của Báo Bình Dương như: YouTube, Facebook, Zalo…
THỤC VĂN
Nguồn: https://baobinhduong.vn/toi-yeu-bi-nh-duong-tie-ng-no-i-tu-ti-nh-yeu-nghe-yeu-nguo-i-a349163.html
Bình luận (0)