Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” là nhịp cầu nối những trái tim yêu thương, lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp. Suốt 16 năm qua, hàng nghìn tác phẩm đã khắc họa hình ảnh biết bao con người bình dị mà phi thường, ở mọi lĩnh vực, mọi miền của Tổ quốc - những người đang ngày đêm âm thầm cống hiến, dựng xây đất nước.
Những bài viết không chỉ tôn vinh vẻ đẹp thầm lặng mà còn thắp sáng niềm tin, truyền cảm hứng sống đẹp, khơi dậy khát vọng cống hiến, góp phần làm cho cuộc sống trở nên nhân ái, quê hương thêm bình yên, đất nước vững mạnh. Đây cũng là một việc làm thiết thực triển khai các nghị quyết, các phong trào thi đua yêu nước của Đảng, của Quân ủy Trung ương – Bộ Quốc phòng, là cách để cụ thể hóa lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc phát hiện, cổ vũ và nhân rộng điển hình tiên tiến.
-
Các đại biểu dự Lễ tổng kết, trao giải. Ảnh: VIỆT TRUNG -
Các đại biểu tham dự Lễ tổng kết, trao giải. -
Đến dự chương trình có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bí thư Đảng ủy cơ quan Tổng cục Chính trị; Nguyễn Đức Lợi, Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính uỷ Bộ đội Biên phòng; Thiếu tướng Trần Ngọc Anh, Phó bí thư Đảng uỷ Cơ quan Tổng cục Chính trị, Cục trưởng Cục Chính trị Tổng cục Chính trị.
Về phía Ban tổ chức có các đồng chí: Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân, Trưởng Ban tổ chức; Tống Văn Thanh, Vụ trưởng Vụ Báo chí xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, đồng Trưởng Ban tổ chức; Đại tá Phạm Văn Trường, Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, đồng Trưởng Ban tổ chức; Vũ Thu Hằng, Giám đốc Truyền thông Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á, đồng Trưởng Ban tổ chức.
Đến dự chương trình còn có đại biểu các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường trong và ngoài Quân đội; lãnh đạo các cơ quan thuộc Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam…
-
Tiết mục văn nghệ mở đầu Lễ tổng kết, trao giải. Ảnh: VIỆT TRUNG -
Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị phát biểu chỉ đạo, chúc mừng thành công của Cuộc thi viết lần thứ 16 (năm 2024-2025). Ảnh: VIỆT TRUNG -
Phát biểu chỉ đạo và chúc mừng thành công của cuộc thi, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân, Bí thư Đảng ủy cơ quan Tổng cục Chính trị Việt Nam nhấn mạnh: Các tác phẩm năm nay tiếp tục có tính phát hiện cao, phản ánh sinh động người thật, việc thật. Đó là những tấm gương bình dị mà cao quý trong mọi tầng lớp nhân dân, mọi lĩnh vực đời sống xã hội, có nhiều cống hiến cho cộng đồng, cho xã hội, cho nhân dân và Tổ quốc. Nổi bật hơn cả là hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, không chỉ vững vàng trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, mà còn là chỗ dựa tin cậy của nhân dân trong phòng chống thiên tai, dịch bệnh; đi đầu trong nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ mới, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, tô thắm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.
-
Ca khúc: Giai điệu Tổ quốc; sáng tác: Trần Tiến; biểu diễn: Hữu Thắng. Ảnh: VIỆT TRUNG
-
“Nhân dịp này, tôi rất mong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Báo Quân đội nhân dân tổ chức Cuộc thi lần thứ 17 và các cuộc thi tiếp theo ngày càng đạt kết quả tốt hơn, góp phần tiếp tục khẳng định sâu sắc vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội; củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội; tạo sức mạnh nội sinh to lớn, nền tảng vững chắc để đất nước ta tự tin, vững vàng bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên hội nhập, phát triển và vươn mình mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam vì mục tiêu hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội ”, Thượng tướng Lê Quang Minh nhấn mạnh.
-
Đại tá Phạm Văn Trường, Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, đồng Trưởng ban tổ chức Cuộc thi viết (thứ năm, từ phải sang) và đồng chí Vũ Thu Hằng, Giám đốc Truyền thông Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á, đồng Trưởng ban tổ chức Cuộc thi viết (thứ ba, từ trái sang) trao giải Khuyến khích tặng các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: VIỆT TRUNG
-
Cuộc thi viết lần thứ 16 thu hút sự tham gia của đông đảo tác giả là cây bút chuyên và không chuyên trên cả nước, trong đó nhiều bài viết được đầu tư công phu, cách thể hiện sinh động, hấp dẫn và có tính thuyết phục cao. Qua hai vòng chấm của Hội đồng sơ khảo và Hội đồng chung khảo, Ban tổ chức cuộc thi đã lựa chọn 22 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải tặng các tác giả, nhóm tác giả, gồm: 3 giải A (mỗi giải 30 triệu đồng), 3 giải B (mỗi giải 20 triệu đồng); 4 giải C (mỗi giải 10 triệu đồng) và 12 giải Khuyến khích (mỗi giải 5 triệu đồng). Ban tổ chức cũng trao bằng vinh danh, cúp lưu niệm và tiền thưởng (10 triệu đồng) tặng mỗi nhân vật trong 22 tác phẩm đoạt giải.
-
Tại chương trình, những ca khúc về Đảng, Bác Hồ, Tổ quốc do các nghệ sĩ của Trường Đại học văn hóa Nghệ thuật Quân đội trình bày đã mang đến cho người xem âm hưởng hào hùng, nguồn cảm xúc mãnh liệt về niềm tự hào dân tộc và tình yêu quê hương đất nước.
-
Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân, Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi viết (thứ nhất, bên phải) và đồng chí Tống Văn Thanh, Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản (Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương), đồng Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi viết (thứ nhất, bên trái) trao giải C tặng các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: VIỆT TRUNG
Bài viết "Thầy thuốc Ưu tú, PGS, TS Nguyễn Văn Chi: Hạnh phúc là khi giành lại sự sống cho nhiều bệnh nhân”, đoạt giải C, tác giả Lê Hữu Trưởng (Báo Quân đội nhân dân) chia sẻ: “Tôi tình cờ biết bác sĩ Nguyễn Văn Chi trong hoàn cảnh đặc biệt. Cách đây 2 năm, người chú ruột của tôi không may gặp tai nạn lao động, được chuyển đến Trung tâm Cấp cứu A9 trong tình trạng đa chấn thương, hôn mê sâu, tiên lượng xấu. Sau một tuần điều trị tích cực, dưới sự tận tâm, trách nhiệm của đội ngũ y, bác sĩ, mà đứng đầu là bác sĩ Nguyễn Văn Chi, "phép màu" đã đến khi chú ruột của tôi dần hồi phục, xuất viện và đến nay tình trạng sức khỏe đã ổn định.
Kể từ đó, tôi luôn âm thầm theo dõi công việc của bác sĩ Chi. Ông không chỉ là chuyên gia đầu ngành của Trung tâm Cấp cứu A9 mà còn được người trong ngành y đánh giá rất cao bởi chuyên môn và y đức. Cả cuộc đời, không biết bao nhiêu lần ông giành giật lại sự sống cho người bệnh từ tay “lưỡi hái” tử thần. Bên cạnh những hoạt động chuyên môn tại Bệnh viện Bạch Mai, PGS, TS, Thầy thuốc ưu tú Nguyễn Văn Chi là một trong những người sáng lập Câu lạc bộ “Bác sĩ và những người bạn”, thu hút sự tham gia của nhiều y, bác sĩ, tình nguyện viên của nhiều bệnh viện lớn. Đó là lý do tôi chọn viết về PGS, TS, Thầy thuốc ưu tú Nguyễn Văn Chi, để độc giả biết thêm về một thầy thuốc ưu tú, một tấm lòng y đức cao cả”.
-
Với vệt 2 bài "Vị tướng từ giảng đường đến biên cương” đoạt giải B, viết về Thiếu tướng, PGS, TS Hoàng Hữu Chiến, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng, Bộ đội Biên phòng, tác giả là Trung tá Phạm Thị Vân Anh, Cục Chính trị (Bộ đội Biên phòng) chia sẻ: "Đến với cuộc thi, tôi nhận được sự quan tâm động viên, tạo điều kiện tối đa của Ban biên tập và Ban tổ chức. Những người đồng nghiệp của tôi tại Báo Quân đội nhân dân đã có vai trò rất quan trọng trong việc định hướng, giúp đỡ, đồng hành trong hành trình sáng tạo của tôi, âm thầm, lặng lẽ giúp tôi nâng cao chất lượng tác phẩm và vun đắp cho những thành công của tôi. Cuộc thi đã cho tôi được khai thác “vỉa quặng quý” từ đất Việt rộng dài, người Việt trung hậu để tôi “đãi thành vàng” trong tác phẩm của mình".
Cảm nhận về Cuộc thi viết, Trung tá Phạm Thị Vân Anh cho biết: "Mỗi Cuộc thi đều có những chủ đề khác nhau, song điều đọng lại là thông qua những tấm gương tập thể, cá nhân trong xã hội, đã góp phần khẳng định hệ giá trị chuẩn mực con người Việt Nam thời đại mới nói chung và vẻ đẹp Bộ đội Cụ Hồ nói riêng mãi là giá trị trường tồn, là biểu tượng cho ý chí và tinh thần của con người Việt Nam. Ở một góc khác, tôi cho rằng Cuộc thi đã góp phần quan trọng trong hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng".
-
3 giải A được trao cho các tác giả: Nhóm tác giả Phạm Văn Tuấn, Tống Thị Hải Lý với tác phẩm “Nhà báo Hà Đăng-cây đại thụ của nền báo chí cách mạng Việt Nam”; tác giả Nguyễn Thị Hường với tác phẩm “Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu-Vị tướng bình dị và một đời cống hiến”; nhóm tác giả Nguyễn Mạnh Thắng, Dương Thị Thu Hòa với tác phẩm “Cô gái tên lửa”.
-
Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam (thứ nhất, bên phải) và Thiếu tướng Trần Ngọc Anh, Phó bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị, Cục trưởng Cục Chính trị (Tổng cục Chính trị) (thứ ba, từ trái sang) trao giải B tặng các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: VIỆT TRUNG
-
Nhóm tác giả Phạm Văn Tuấn, Tống Thị Hải Lý (Báo Quân đội nhân dân) với tác phẩm “Nhà báo Hà Đăng-cây đại thụ của nền báo chí cách mạng Việt Nam” đoạt giải A cho biết: “Khi lựa chọn viết về nhân vật nhà báo Hà Đăng, chúng tôi cảm thấy đó không chỉ là sự tìm hiểu về một con người mà còn là cơ hội để soi chiếu lại những giá trị quý báu của nghề báo và của cuộc đời cống hiến cho Tổ quốc. Nhà báo Hà Đăng là người đã có nhiều đóng góp to lớn cho nền báo chí cách mạng Việt Nam, từ công tác lý luận, nghiên cứu cho đến thực tiễn viết báo, chỉ đạo báo chí. Ông gắn liền ngòi bút của mình với lý tưởng cách mạng, luôn kiên định với mục tiêu phụng sự nhân dân, phụng sự đất nước. Những bài viết, quan điểm của ông vừa sắc sảo, sâu sắc, vừa giàu tính định hướng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp đổi mới. Viết về nhà báo Hà Đăng, chúng tôi nhận ra rằng thành công lớn nhất của một con người không chỉ nằm ở những cống hiến được xã hội ghi nhận, mà còn ở nhân cách, ở tấm gương đạo đức để thế hệ sau học hỏi. Chính sự kết hợp hài hòa giữa trí tuệ, bản lĩnh và nhân cách của ông đã tạo nên một biểu tượng đẹp của người làm báo cách mạng. Đây là điều khiến chúng tôi thêm kính trọng và tự nhắc nhở mình sống, làm việc có trách nhiệm và trong sáng hơn".
-
Chia sẻ cảm xúc khi đoạt giải A với vệt 2 bài: “Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu - Vị tướng bình dị và một đời cống hiến”, tác giả Nguyễn Thị Hường, Báo Nhà báo và Công luận (Hội Nhà báo Việt Nam) cho biết: "Khi được vinh dự nhận giải A Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 16, tôi rất xúc động và tự hào, bởi đó không chỉ là sự ghi nhận của Ban tổ chức mà còn là cơ hội để lan tỏa những giá trị đẹp về hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ. Xuất phát từ sự kính phục, tôi chọn viết về Thượng tướng, Viện sĩ, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Huy Hiệu – một vị tướng hội tụ phẩm chất anh hùng, trí tuệ lớn và tấm lòng nhân hậu, giản dị. Cuộc đời ông là minh chứng sinh động cho hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ: Kiên trung trong chiến đấu, tận tụy trong thời bình, trọn nghĩa đồng bào, đồng chí".
“Qua tác phẩm, tôi muốn gửi gắm thông điệp: Hòa bình, hạnh phúc hôm nay được đánh đổi bằng máu xương. Thế hệ trẻ hãy sống trách nhiệm, học tập, cống hiến bằng tri thức và trái tim để xứng đáng với cha anh đi trước. Bên cạnh đó, thông qua nhân vật trong tác phẩm dự thi, tôi cũng muốn nói lên rằng: Những người lính, dù trong bom đạn chiến tranh hay trong thời bình, dù khi đang công tác hay khi đã nghỉ hưu, vẫn luôn trọn nghĩa, vẹn tình với nhân dân”, tác giả Nguyễn Thị Hường nhấn mạnh.
-
Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (thứ ba, từ phải sang) và Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị (thứ hai, từ trái sang) trao giải A tặng các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: VIỆT TRUNG -
Tiếp nối thành công của Cuộc thi viết lần thứ 16, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân, Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi đã phát động Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 17. Thể lệ cuộc thi sẽ được công bố rộng rãi trong thời gian tới.
Ban tổ chức mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và đặc biệt là sự hưởng ứng từ các nhà báo, nhà văn, cộng tác viên, bạn đọc cả nước - những người viết nên cái đẹp, khơi dậy điều thiện, làm cho xã hội nhân văn hơn, tử tế hơn mỗi ngày.
-
Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân, Trưởng Ban tổ chức phát động Cuộc thi viết "Những tấm gương bình dị mà cao quý" lần thứ 17 (năm 2025-2026). Ảnh: VIỆT TRUNG Ca khúc “Quân đội ta quân đội anh hùng”, sáng tác: Văn An do tốp ca nam nữ và tốp múa Trường Đại học văn hóa Nghệ thuật Quân đội biểu diễn đã khép lại chương trình Lễ Tổng kết, trao giải Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 16 năm 2024 - 2025; phát động Cuộc thi viết lần thứ 17 năm 2025 - 2026.
-
Đại tá Ngô Anh Thu, Phó tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân và Đại tá Trần Anh Tuấn, Phó tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân (đại diện Ban tổ chức) tặng hoa các đơn vị đồng hành cùng cuộc thi.
-
Tại chương trình, Ban tổ chức đã cảm ơn các đơn vị đồng hành cùng cuộc thi: Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Tập đoàn TH, Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB AGEAS, Nhà máy Z121, Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát.
Nguồn: https://baosonla.vn/xa-hoi/tong-ket-trao-giai-cuoc-thi-viet-nhung-tam-guong-binh-di-ma-cao-quy-lan-thu-16-phat-dong-cuoc-thi-viet-lan-thu-17-dLaa1M3Ng.html
Bình luận (0)