Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Trách nhiệm với dân

Cứ 3-4 giờ sáng đầu tuần, khi người dân còn ngủ say, hàng loạt cán bộ, công chức, người lao động sinh sống ở phía Đông Nam tỉnh Lâm Đồng đã tập trung tại các điểm đón quen thuộc, chờ xe hợp đồng đưa đến trụ sở làm việc. Dù nhiều người lo ngại sau khi sáp nhập các tỉnh Bình Thuận, Lâm Đồng, Đắk Nông thành một tỉnh sẽ có làn sóng nghỉ việc, nhưng phần lớn họ vẫn bám trụ, không chỉ vì thu nhập mà còn vì trách nhiệm với người dân.

Báo Sài Gòn Giải phóngBáo Sài Gòn Giải phóng25/09/2025

Để tiết kiệm thời gian, chi phí, nhiều người cùng thuê xe hợp đồng, xuất phát vào tối chủ nhật hoặc rạng sáng thứ hai. Khoảng 15 người cùng thuê một xe. Có người còn phải bồng theo con nhỏ đi làm vì không có người trông nom. Quãng đường không chỉ là khoảng cách địa lý mà còn là hành trình vượt qua những đoạn đường thi công dở dang trên quốc lộ 28B, đất đá khói bụi mịt mù. Một cán bộ Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng tâm sự: “Có lúc mệt rã rời, nhưng tôi vẫn ở lại vì yêu công việc, mong muốn góp phần phục vụ người dân”. Để thuận tiện, nhiều người thuê phòng trọ nhỏ gần trụ sở, ở ghép cùng đồng nghiệp. Họ cùng nấu ăn, thích nghi dần với cuộc sống xa nhà trong khi gia đình ở quê phải tự xoay xở.

Khó khăn không chỉ ở đường sá, xa nhà mà còn ở sự khác biệt trong cách điều hành, quy trình xử lý hồ sơ, nhưng sau gần 3 tháng làm việc, nhiều người có thêm trải nghiệm, nhất là sự phối hợp liên ngành rất rõ ràng. Theo một lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng, tỉnh đã triển khai một số biện pháp như hỗ trợ tạm thời chỗ ở, rà soát điều kiện học tập cho con em cán bộ. Tuy nhiên, nhiều công chức, viên chức, người lao động cho biết chính sách hỗ trợ đi lại, nhà ở vẫn còn chậm, nên họ phải tự thuê trọ, tự xoay xở phương tiện. Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng đã xây dựng phương án sửa chữa, nâng cấp hàng chục cơ sở làm nơi ở cho hơn 1.600 cán bộ, công chức đến công tác, nhưng do thời gian gấp, khối lượng công việc lớn, một số cơ sở chưa kịp hoàn thành. Quốc lộ 28B là tuyến ngắn nhất kết nối vùng biển với trung tâm hành chính mới ở tỉnh Lâm Đồng trước đây, nhưng đang cải tạo nên đi lại vất vả. Cán bộ, công chức mong dự án sớm hoàn thành để đảm bảo sức khỏe cho anh em đi làm xa và muốn được hỗ trợ về nhà ở xã hội, phương tiện đi lại để sớm “an cư lạc nghiệp”.

Chiều thứ sáu cuối tuần, tại các góc đường xứ ngàn thông Đà Lạt, những cán bộ “sáng thứ 2 đi, chiều thứ 6 về” lại lặng lẽ đeo ba lô lên xe trở về nhà. Cuộc sống của họ như con thoi giữa hai đầu biển và núi, nhưng lòng yêu nghề của họ vẫn bền bỉ để giữ cho bộ máy hành chính vận hành, phục vụ nhân dân.

Nguồn: https://www.sggp.org.vn/trach-nhiem-voi-dan-post814603.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

TP Hồ Chí Minh: Phố lồng đèn Lương Nhữ Học rực rỡ sắc màu đón Trung thu
Giữ hồn Trung thu qua sắc màu tò he
Khám phá ngôi làng duy nhất ở Việt Nam lọt top 50 làng đẹp nhất thế giới
Vì sao lồng đèn nón lá cờ đỏ sao vàng được yêu thích năm nay?

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm