Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Tránh bão Kalmaegi trở về, dân làng chài bàng hoàng vì không thấy nhà đâu nữa

Hàng chục người dân ở làng chài Xuân Thạnh (xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai) bàng hoàng khi sáng nay về nhà sau đêm tránh bão Kalmaegi, họ không còn nhà để ở!

Báo Tuổi TrẻBáo Tuổi Trẻ07/11/2025


Tránh bão Kalmaegi trở về, dân làng chài bàng hoàng vì không thấy nhà đâu nữa- Ảnh 1.

Căn nhà của chị Hồ Thị Nhung chỉ còn trơ trọi bậc tam cấp, còn lại là đống đổ nát sau bão Kalmaegi - Ảnh: ĐỨC TRONG

Sáng 7-11, hàng chục hộ dân làng chài Xuân Thạnh, xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai thẫn thờ, xót xa dọn dẹp lại đống đổ nát khi nhà cửa bị sóng biển dâng cao đánh san phẳng trong bão Kalmaegi.

Cả chục căn nhà ven biển của làng chài Xuân Thạnh bị nước biển dâng cao đánh sập, có nhà sập hoàn toàn chỉ còn lại bậc thang lên xuống, còn nhiều nhà khác bị cơn bão tốc bay mất mái.

Chị Hồ Thị Nhung ngồi như một pho tượng trên bậc tam cấp. Đó là tất cả những gì còn lại của ngôi nhà cấp bốn mà mới chừng chục giờ đồng hồ trước chị còn khóa cửa chắc chắn để đi sơ tán tránh bão.

"Sáng nay từ chỗ tránh trú trở về, tôi chết lặng vì không thấy ngôi nhà mình đâu. Trời ơi, bão và sóng đã "nuốt chửng" nhà tôi rồi, giờ chỉ còn có cái bậc tam cấp này. Tới đây, gia đình tôi biết ở đâu, làm gì có tiền để xây nhà mới" - chị rơm rớm nước mắt.

Tránh bão Kalmaegi trở về, dân làng chài bàng hoàng vì không thấy nhà đâu nữa- Ảnh 2.

Người dân làng chài Xuân Thạnh, xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai đang dọn dẹp lại đống đổ nát sau cơn bão Kalmaegi - Ảnh: ĐỨC TRONG

Sống vùng đất này mấy chục năm, thỉnh thoảng cũng gặp cảnh triều cường, sóng lớn đe dọa, nhưng chưa bao giờ bà Hồ Thị Sợ sợ như cái cảnh bà nhìn thấy sáng nay, ngôi nhà của bà bị biến mất chỉ còn nền và đống vụn vỡ, ngổn ngang. 

"Nửa đêm, lúc có gió nồm là mọi người báo với nhau nhà cửa bị sóng đánh sập hết. Sáng nay tôi trở về mới thấy cảnh này. Không thể tin được chỉ trong một đêm bỗng dưng mình không còn nhà để ở nữa", bà Sợ thổn thức.

Trong khi đó, ông Trần Đình Mai, một người dân khác, cho hay toàn bộ người dân xóm chài sơ tán đến các nơi ở tập trung do xã bố trí. "Sóng biển dâng cao khoảng 8m, đánh bứt dãy nhà của xóm chài. Sau đó gió nồm tiếp tục quần nát, làm tốc thêm dàn mái nhà", ông Mai nói thêm.

Đại diện chính quyền địa phương cho biết trước mắt huy động nhiều lực lượng công an, bộ đội giúp người dân dọn dẹp nhà cửa. Hiện địa phương đang thống kê thiệt hại tại làng chài này để hỗ trợ trước mắt cho bà con và kiến nghị chính sách lâu dài giúp dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.

Tránh bão Kalmaegi trở về, dân làng chài bàng hoàng vì không thấy nhà đâu nữa - Ảnh 3.

Công an, dân quân đang hỗ trợ người dân làng chài Xuân Thạnh, xã Phù Mỹ Đông khắc phục thiệt hại - Ảnh: ĐỨC TRONG

Tránh bão Kalmaegi trở về, dân làng chài bàng hoàng vì không thấy nhà đâu nữa- Ảnh 4.

Người dân làng chài Xuân Thạnh, xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai đang dọn dẹp lại đống đổ nát sau cơn bão Kalmaegi - Ảnh: ĐỨC TRONG

Tránh bão Kalmaegi trở về, dân làng chài bàng hoàng vì không thấy nhà đâu nữa - Ảnh 5.

Sóng cao khoảng 8m đã đánh sập hàng chục căn nhà ở làng chài Xuân Thạnh, xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai - Ảnh: ĐỨC TRONG

Tránh bão Kalmaegi trở về, dân làng chài bàng hoàng vì không thấy nhà đâu nữa- Ảnh 6.

Bà Hồ Thị Sợ sau khi đi tránh bão ở các khu tập trung về đã không còn nhà ở do sóng biển đánh sập - Ảnh: ĐỨC TRONG

Tránh bão Kalmaegi trở về, dân làng chài bàng hoàng vì không thấy nhà đâu nữa- Ảnh 7.

Ngoài sóng biển đánh sập, gió nồm còn thổi tốc mái nhiều nhà dân ở làng chài Xuân Thạnh, xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai - Ảnh: ĐỨC TRONG

Tránh bão Kalmaegi trở về, dân làng chài bàng hoàng vì không thấy nhà đâu nữa- Ảnh 8.

Công an, dân quân đang hỗ trợ người dân làng chài Xuân Thạnh, xã Phù Mỹ Đông khắc phục sự cố - Ảnh: ĐỨC TRONG

ĐỨC TRONG

Nguồn: https://tuoitre.vn/tranh-bao-kalmaegi-tro-ve-dan-lang-chai-bang-hoang-vi-khong-thay-nha-dau-nua-202511071022147.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Cận cảnh loài thằn lằn cá sấu ở Việt Nam, có mặt từ thời khủng long
Sáng nay, Quy Nhơn thức dậy trong hoang tàn
Anh hùng Lao động Thái Hương được Tổng thống Nga Vladimir Putin trực tiếp trao Huân chương Hữu nghị tại Điện Kremlin
Lạc vào rừng rêu cổ tích trên cung đường chinh phục Phu Sa Phìn

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Lạc vào rừng rêu cổ tích trên cung đường chinh phục Phu Sa Phìn

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm