Ngay từ tinh mơ, gần 100 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện chuyên dụng (xe cứu thương, xe cứu hỏa, máy bơm tăng áp, dụng cụ vệ sinh) được huy động đến Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ, trường mầm non Điện Bàn, nơi từng bị ngập sâu trong những ngày trước.

Tại hiện trường, Thượng tá Nguyễn Phương Chinh, Phó chính ủy Trung đoàn 351 cho biết: Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 351 đã xịt rửa sân trường, lau chùi bàn ghế, phòng học.

 
 

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 351, Vùng 3 Hải quân giúp các trường học khắc phục hậu quả mưa lũ.

Cô Hà Thị Mỹ Dung, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ chia sẻ: Trong những ngày mưa bão vừa qua, trường bị ngập lụt rất sâu, có chỗ ngập 3m. Nhiều trang thiết bị, nhất là thiết bị điện, bị hư hỏng. Sau lụt, bùn đất đọng lại rất nhiều.

Trong lúc khó khăn, nhà trường được chính quyền địa phương, Trung đoàn 351 (Vùng 3 Hải quân) và bộ đội công binh đến hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời. Sau khi dọn bùn đất sân trường, Trung đoàn 351 có kế hoạch khử khuẩn tất cả phòng học, phòng chức năng; cử lực lượng sửa thiết bị điện. “Giáo viên và nhà trường coi đây là nguồn động viên tinh thần rất lớn để vững tin vượt qua mọi khó khăn”, cô Hà Thị Mỹ Dung nói.

Chiến sĩ Phan Trần Nhật Việt cho biết: Sau lũ lụt, mặc dù bùn đất dày đặc, nhưng cán bộ, chiến sĩ chúng tôi sẽ cố gắng hết sức thu dọn, để các em học sinh sớm trở lại trường.

Tại Trường mẫu giáo Điện Phương, nước ngập gần 2m, nhiều đồ dùng, thiết bị học tập bị ngập, bùn đất bám bẩn, được cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 351 chuyển ra ngoài xịt rửa, vệ sinh.

Cô Võ Thị Hồng Hường, Hiệu trưởng Trường mẫu giáo Điện Phương xúc động chia sẻ: Trường nằm ở vùng trũng thấp của phường Điện Bàn. Do lụt năm nay quá lớn nên hậu quả rất nặng nề. Nước vào ngập hơn 1,7m, nhiều đồ dùng, trang thiết bị của nhà trường bị hư hỏng. Nhờ sự giúp đỡ của Trung đoàn 351, đến nay, nhà trường đã ổn định.

Tin, ảnh: LÊ HƯỚNG

Nguồn: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/trung-doan-351-vung-3-hai-quan-bo-doi-don-san-choi-lau-ban-ghe-sua-thiet-bi-giup-cac-truong-996878