Mỗi dịp Trung thu, khi trăng rằm tỏa sáng khắp núi rừng, cũng là lúc niềm vui lan tỏa đến các bản làng xa xôi. Với trẻ em vùng cao - nơi còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, Trung thu không chỉ là dịp để vui chơi, còn là cơ hội để các em cảm nhận được sự quan tâm và tình yêu thương từ cộng đồng. Những chương trình phá cỗ, rước đèn cùng những món quà giản dị, ý nghĩa đã mang đến niềm hạnh phúc và thắp sáng niềm tin trong tuổi thơ các em.

Tại thôn Tân Tiến, xã Trịnh Tường, chương trình “Biên cương vui hội trăng rằm” do Đồn Biên phòng Trịnh Tường phối hợp cùng các nhà hảo tâm tổ chức đã mang đến ngày hội ấm áp, tràn đầy niềm vui.
Các chiến sĩ biên phòng vận chuyển quà lên bản, cùng các em rước đèn, phá cỗ, thưởng thức văn nghệ, đặc biệt là màn múa lân sôi động - điều mà nhiều em nhỏ vùng cao nơi đây lần đầu được tận mắt chứng kiến.

Nụ cười hồn nhiên, ánh mắt háo hức và tiếng cười giòn tan của các em trở thành nguồn động lực để những người lính quân hàm xanh tiếp tục gắn bó với nhiệm vụ bảo vệ biên cương, giữ bình yên địa bàn, tiếp nối các chương trình thiện nguyện, chung sức hỗ trợ người dân xóa đói, giảm nghèo.

Chương trình “Biên cương vui hội trăng rằm” không đơn thuần là hoạt động thiện nguyện, còn là cầu nối gắn kết nghĩa tình quân - dân. Tình yêu thương và sẻ chia của người lính quân hàm xanh sẽ mãi là hình ảnh đẹp đọng lại trong ký ức tuổi thơ của trẻ em ở Tân Tiến.

Cuối tuần qua, nhóm thiện nguyện Hoa Mặt Trời đã có một ngày bận rộn nhưng đầy ắp yêu thương khi tổ chức gian hàng gây quỹ cho trẻ em vùng khó. Ngay từ sáng sớm, các thành viên đã tất bật chuẩn bị nguyên liệu, tự tay làm bánh, pha trà, trang trí gian hàng và bày bán những chiếc bánh gối, ly trà sữa, đèn lồng handmade... Mỗi sản phẩm là một tấm lòng, là sự gửi gắm yêu thương đến các em nhỏ ở vùng cao.

Với sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người, nhóm đã thu về hơn 10 triệu đồng. Số tiền này sẽ được sử dụng để tổ chức chương trình “Trung thu cho em” tại Trường Mầm Non Tân Lập, tỉnh Lào Cai, mang niềm vui Trung thu đến với 70 học sinh nơi đây.
Chị Nguyễn Thùy Linh - thành viên nhóm Hoa Mặt Trời - xúc động chia sẻ: Mỗi chiếc bánh, mỗi ly trà gửi đi đều mang theo hy vọng của chúng tôi về một Trung thu đủ đầy cho các em. Chúng tôi mong rằng hoạt động này không chỉ lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, mà còn khẳng định vai trò tích cực của giới trẻ trong các hoạt động cộng đồng, đặc biệt là vì trẻ em vùng khó khăn.

Với trẻ em đang điều trị tại bệnh viện, Trung thu là giấc mơ giản dị nhưng đôi khi xa vời. Hiểu được điều đó, nhiều chương trình Trung thu đã được tổ chức ngay tại bệnh viện là liều thuốc tinh thần quý giá tiếp thêm động lực để bệnh nhi vượt qua bệnh tật.

Cán bộ y tế đã hóa thân thành chú Cuội, chị Hằng, mang đến các tiết mục văn nghệ vui nhộn, câu chuyện cổ tích và trò chơi đầy ắp tiếng cười. Nhìn con háo hức ôm chiếc đèn lồng nhỏ, ánh mắt rạng rỡ khi cười đùa cùng các bạn trong đêm Trung thu đặc biệt, không giấu được sự xúc động, lặng lẽ lau nước mắt, chị Thào Thị Say chia sẻ: Lâu lắm rồi tôi mới thấy con cười vui như thế, như quên hết đau đớn, mệt mỏi. Tôi rất cảm ơn các bác sĩ, nhà hảo tâm đã tổ chức chương trình ý nghĩa này.
Trong không gian rực rỡ sắc màu của đêm hội trăng rằm, mọi khoảng cách dường như được xóa nhòa, chỉ còn lại nụ cười, sẻ chia và đồng cảm. Tết Trung thu đã trở thành sợi dây kết nối yêu thương giữa những tấm lòng nhân ái và trẻ thơ. Mỗi món quà, mỗi lời chúc, mỗi hành động nhỏ đều góp phần tạo cho các em thơ niềm vui mùa trăng trọn vẹn.
Trình bày: Khánh Ly
Nguồn: https://baolaocai.vn/trung-thu-lan-toa-yeu-thuong-post883807.html
Bình luận (0)