Nguyễn Thị Đang (SN 2013) là học sinh lớp 7 Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - THCS Võ Thị Sáu, làng Xà Nu, xã Trà Giáp. Tuổi thơ em chất chồng khốn khó. Ba mất khi em mới 3 tuổi, mẹ cũng ra đi khi em vừa bước vào lớp 2. Năm chị em nhỏ bơ vơ, nương tựa nhau mà sống.
Nguyễn Thị Đang là con thứ tư, sau em còn một em trai đang học lớp 2. Từ nhiều năm nay, Đang sống cùng người chị gái đầu là Nguyễn Thị Xin, cũng nghèo khổ, một mình nuôi hai con nhỏ, do hôn nhân không được viên mãn... Đời sống thiếu trước hụt sau, vậy nhưng, cô bé mồ côi ấy chưa bao giờ bỏ cuộc. Suốt 5 năm tiểu học, em luôn đạt danh hiệu học sinh xuất sắc; lên lớp 6, em tiếp tục giữ thành tích chăm ngoan, học lực khá.
Trung thu năm nay, nhờ hoạt động kết nghĩa giữa phường Bàn Thạch và xã Trà Giáp, theo chủ trương của Thành ủy, ước mơ Trung thu trong trẻo của Đang đã thành hiện thực.
Năm nay cũng là lần đầu tiên, học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - THCS Võ Thị Sáu rộn ràng tiếng trống lân, tiếng cười trong trẻo. Nơi đây được đón một Tết Trung thu có quy mô, trọn vẹn và đúng nghĩa, với các hoạt động phá cỗ dưới trăng, cùng múa lân, cùng thưởng thức tiệc buffet với nhiều loại quà bánh.
Riêng Đang, niềm vui còn lớn hơn gấp bội. Ngoài phần quà chung, em còn được tặng chiếc máy vi tính xách tay, món quà mà cả gia đình em chưa từng dám nghĩ tới. Trong ánh mắt long lanh, em nói đó là “tài sản quý nhất, như một giấc mơ có thật”.
Nguyễn Thị Đang vốn yêu thích môn Tin học, nay có thêm công cụ để học tập, tìm hiểu tri thức mới. Em hứa sẽ giữ gìn cẩn thận, học tập chăm chỉ để không phụ lòng thầy cô, chị gái và những tấm lòng đã sẻ chia.
Thầy Nguyễn Quang Trung, Phó Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Hoàn cảnh Đang rất đặc biệt. Em nhỏ tuổi nhưng nghị lực lớn, luôn nỗ lực học tập, sống tự lập. Trung thu năm nay, nhờ kết nghĩa, học sinh cả trường có ngày hội trăng rằm vui nhất từ trước đến nay. Với riêng Đang, đây là kỷ niệm không bao giờ quên”.
Ông Võ Thanh Cung, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bàn Thạch bày tỏ: “Qua khảo sát, chúng tôi biết học sinh nghèo, mồ côi ở Trà Giáp còn nhiều, nhưng khả năng hỗ trợ của Bàn Thạch có hạn. Hy vọng những món quà, những cái Tết Trung thu như thế này sẽ thắp thêm niềm tin, tiếp thêm động lực để các em vượt khó, vươn lên”.
Ánh trăng rằm tháng Tám ở Trà Giáp năm nay vì thế mà sáng hơn, ấm hơn. Với Đang, đêm Trung thu ấy không chỉ là một bữa tiệc, không chỉ là một chiếc máy tính, mà còn là sự chạm tay vào giấc mơ, giấc mơ được sẻ chia, được quan tâm, được tiếp thêm nghị lực để viết tiếp hành trình đến tương lai.
Nguồn: https://baodanang.vn/trung-thu-trong-mo-cua-dang-3305532.html
Bình luận (0)